Ánh sáng cuối đường hầm

Hơn 90% số cử tri ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới là thành công giòn giã của cuộc trưng cầu ý dân, đem lại "tia sáng" mới, mở đường cho các bước tiếp theo trong tiến trình chuyển tiếp ở Ai Cập. Sau gần ba năm sống trong khủng hoảng, kể từ khi bùng phát "Mùa xuân A-rập", quá mệt mỏi với những biến động chính trị, hơn bao giờ hết người dân Ai Cập mong muốn chứng kiến sự ổn định và phát triển trở lại với quốc gia Bắc Phi này.

Bất chấp mối đe dọa an ninh, đông đảo cử tri Ai Cập đã đi bỏ phiếu trong tâm trạng phấn chấn và vui vẻ, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ quân đội. Mặc dù còn xảy ra một số vụ đụng độ do phe ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mo-xi tiếp tục biểu tình phản đối cuộc bỏ phiếu, song "bầu không khí lễ hội" vẫn bao trùm khắp đất nước Ai Cập trong hai ngày diễn ra cuộc trưng cầu ý dân. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Các nhà chức trách Ai Cập đã triển khai một chiến dịch an ninh lớn chưa từng thấy nhằm bảo vệ các điểm bỏ phiếu và cử tri trước nguy cơ xảy ra các cuộc tiến công của phần tử Hồi giáo cực đoan cũng như các hoạt động biểu tình phá rối của phe Hồi giáo. Ngoài một lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và trực thăng, khoảng 160 nghìn binh sĩ, trong đó có cả lính dù và đặc công đã được huy động trong hai ngày bỏ phiếu.

Con đường hoàn tất tiến trình chính trị ở Ai Cập khá chông gai do những biến cố bất ngờ xảy ra trong suốt ba năm qua. Nếu tính từ làn sóng biểu tình rầm rộ lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống H.Mu-ba-rắc đầu năm 2011, đây là lần thứ sáu các cử tri Ai Cập tham gia bỏ phiếu, trong đó có ba lần là trưng cầu ý dân về hiến pháp. Kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) M.Mo-xi hồi tháng 7-2013, đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên được tiến hành ở Ai Cập và là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chính trị của chính phủ được quân đội hậu thuẫn. Diễn ra khá muộn so với lịch trình kéo dài sáu tháng do Tổng thống lâm thời A.Man-xua vạch ra hồi tháng 7-2013, song cuộc bỏ phiếu lần này cho thấy lộ trình chuyển tiếp chính trị ở Ai Cập đang đi đúng hướng, bất chấp làn sóng bạo lực leo thang.

Với phần lớn người dân Ai Cập, sau khi đã nếm trải quá nhiều thăng trầm do "Mùa xuân A-rập" gây ra, họ kỳ vọng Hiến pháp mới sẽ mang lại sự thịnh vượng. Từng là quốc gia đầu tàu kinh tế của các nước A-rập ở Bắc Phi, Ai Cập đã bị rơi vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng bởi khủng hoảng chính trị. "Ðất nước của những Pha-ra-ông" từng là lựa chọn số một của du khách thế giới, nay đã thất thu phần lớn nguồn thu từ ngành công nghiệp không khói này.

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp cũng đồng nghĩa sự ủng hộ của đa số người dân Ai Cập dành cho tướng quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Xi-xi, người đã lãnh đạo cuộc phế truất Tổng thống Mo-xi. Cho dù còn những tranh cãi "đúng, sai" về cuộc chính biến do quân đội tiến hành lật đổ Tổng thống Mo-xi, người đã lên nắm quyền thông qua bầu cử, song việc đông đảo người dân đi bỏ phiếu bày tỏ ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới cho thấy, Ai Cập đang tiến từng bước, dù khó khăn, trong quá trình chuyển tiếp. Ðây còn được coi là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của người dân đối với chính quyền lâm thời, bởi cuộc bỏ phiếu này có ý nghĩa quyết định đối với hai bước tiếp theo trong lộ trình chuyển tiếp ở Ai Cập, đó là bầu cử tổng thống và QH, dự kiến diễn ra giữa năm nay. Và cũng là phép thử mức độ ủng hộ nỗ lực trở thành tổng thống của Tư lệnh Quân đội Ai Cập Xi-xi, người mới đây tuyên bố sẽ tranh cử.

Có thể nói, tình hình Ai Cập sẽ diễn biến phức tạp và khó đoán trong bối cảnh những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mo-xi tiếp tục biểu tình nhằm phá hoại các nỗ lực ổn định đất nước của chính quyền lâm thời. Trong khi đó, "lửa giận" trong lòng lực lượng ủng hộ MB chưa thể dập tắt trong một sớm một chiều khi các vụ bắt giữ các thành viên MB vẫn diễn ra hằng ngày. Theo thống kê của các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Ai Cập, ít nhất 21.317 người, trong số đó có 2.590 thủ lĩnh và thành viên MB, đã bị bắt giữ trên toàn quốc kể từ cuộc chính biến hôm 3-7-2013.

Tuy nhiên, việc đa số cử tri Ai Cập thông qua dự thảo Hiến pháp mới dù sao cũng là "ánh sáng cuối đường hầm", đem lại sự kỳ vọng cho những bước tiếp theo trong quá trình chuyển tiếp đầy gian nan ở Ai Cập sau những năm chìm trong khủng hoảng thời hậu "Mùa xuân A-rập".

Có thể bạn quan tâm