Thầy giáo “nghiệp dư” dạy lịch sử bằng âm nhạc

Đều đặn hơn 20 năm qua, ông Văn Đình Thanh (còn gọi ông Năm) ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vẫn giữ nhịp đàn dạy lịch sử cho các em nhỏ ở miền quê này.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Văn Đình Thanh và cây đàn Măng-đô-lin dạy học.
Ông Văn Đình Thanh và cây đàn Măng-đô-lin dạy học.

Không bàn ghế, đồng phục, không học chữ như nhiều nơi khác, mà các em được học lịch sử bằng âm nhạc “ông giáo” già dành tình yêu thương cho các em, mong muốn các em thuộc lịch sử dân tộc như cái “gốc” để làm người. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn miệt mài soạn từng bài giảng mỗi buổi lên lớp - viết lời hát truyền tải kiến thức lịch sử; tạo sân chơi bổ ích cho trẻ.

Thầy giáo “nghiệp dư” dạy lịch sử bằng âm nhạc ảnh 1

Ông Văn Đình Thanh trong một giờ dạy nhạc miễn phí cho trẻ.

Ông Thanh tự bỏ tiền mua bảng, in bài hát và đi vận động trẻ em trong xóm đến học. Ông còn dành số tiền lương hưu ít ỏi làm một phòng đọc sách nhỏ trong nhà với nhiều đầu sách thiếu nhi, lịch sử, văn hóa… cho các em đến đọc. Để lớp học không bị nhàm chán, ông đưa các em đi tham quan bảo tàng, di tích lịch sử ở địa phương.

Thầy giáo “nghiệp dư” dạy lịch sử bằng âm nhạc ảnh 2

Ông Văn Đình Thanh trong một giờ dạy nhạc miễn phí cho trẻ.

“Tiếng lành đồn xa”, đến nay lớp học thu hút khoảng 70 trẻ đủ lứa tuổi. Ông Thanh thường xuyên kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động từ thiện, góp phần lan tỏa tình yêu thương khiến vùng quê nghèo trở nên ấm áp.