Thắp sáng niềm tin

Anh Nguyễn Xuân Quyết (trong ảnh), Chủ tịch Hội Người mù huyện Sóc Sơn, được hội viên khen ngợi là một tấm gương giàu nghị lực, ý chí, luôn tâm huyết với công việc, giàu tình yêu thương đối với những người cùng cảnh ngộ.

Thắp sáng niềm tin

Sinh năm 1975, tại thôn Trung, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), năm 16 tuổi, đôi mắt của anh Quyết có những biểu hiện bất thường, rồi kém dần. Đến năm 1993 thì hai mắt Quyết không nhìn thấy gì nữa, khiến anh hụt hẫng tưởng chừng như không thể vượt qua sự nghiệt ngã của số phận. Nhưng rồi, những lời động viên của gia đình, bạn bè, của các bác trong Hội Người mù huyện Sóc Sơn đã tiếp thêm cho anh niềm tin vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Anh xin gia nhập Hội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội Người mù huyện Sóc Sơn. Anh nhớ rất rõ, năm 1996, nghe một bác cao tuổi đọc báo cáo bằng chữ nổi rất nhanh, Quyết như bừng tỉnh "Bác ấy đã già thế mà còn đọc được, chẳng lẽ mình chịu thua"... Với quyết tâm đó, anh xin đi học ở Trường Nguyễn Văn Tố. Cái suy nghĩ phải học để sống có ích hơn, cùng với sự giúp đỡ tận tình của người vợ rất mực thương chồng đã thôi thúc anh không bỏ một buổi học nào dù nhà anh cách trường hơn 40 km, bất kể thời tiết nắng, mưa. Trải qua nhiều gian truân, vất vả, năm 2008, Quyết học xong lớp 12. Những năm tháng đi học, Quyết vẫn hoàn thành xuất sắc công việc ở Hội Người mù huyện Sóc Sơn, phụ trách công tác phát triển hội viên trẻ. Năm 2002, anh được bầu vào Ban Chấp hành Hội và năm năm sau, anh được các hội viên tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Người mù huyện Sóc Sơn.

20 năm gắn bó với Hội Người mù huyện Sóc Sơn, anh Quyết coi đây là gia đình thứ hai của mình. Và anh cũng là người tạo ra nhiều thay đổi cho Hội. Niềm khao khát học tập để nâng cao trình độ cho bản thân của anh đã thổi bùng lên trong các hội viên trẻ ngọn lửa ham học hỏi. Nhiều năm qua, Hội Người mù huyện Sóc Sơn là đơn vị dẫn đầu thành phố về phong trào học chữ nổi và đoạt giải cao trong các kỳ thi viết chữ nổi do Thành hội tổ chức. Coi trọng tri thức, anh Quyết cùng Ban Chấp hành Hội đã tích cực huy động các nguồn kinh phí để tặng quà hội viên, con hội viên có thành tích cao trong học tập, hỗ trợ con hội viên học đại học, tặng máy vi tính cho hội viên học tập nâng cao trình độ...

Hội Người mù Sóc Sơn cũng là đơn vị đi đầu trong 30 đơn vị của thành phố về quản lý vốn vay, giải quyết việc làm cho hội viên, chăm sóc đời sống hội viên chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần: dạy nghề xoa bóp tẩm quất, làm tăm tre, chổi chít, xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hội viên, làm thẻ BHYT, thẻ đi xe buýt... Điều đáng ghi nhận là cùng với nguồn vốn của trung ương, Thành hội, các hội viên Hội Người mù huyện Sóc Sơn tự đóng góp cho nhau vay vốn để phát triển kinh tế, giúp nhiều gia đình thoát nghèo. Hiện 20% số hội viên của Hội có mức sống khá, 45% có mức sống trên trung bình, 21% có mức sống trung bình. Không có hội viên nào ở nhà dột nát, sinh con thứ ba, mắc tệ nạn xã hội.

Thấu hiểu những thiệt thòi của người khiếm thị, anh Quyết tích cực tham mưu với lãnh đạo Hội để nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, đi tham quan, nghỉ mát cho hội viên tiêu biểu. Anh Quyết đã phối hợp Thành hội vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam tặng 2.000 chiếc đài cho hội viên nghèo trên địa bàn thành phố, giúp họ có điều kiện tiếp cận thông tin, nâng cao đời sống tinh thần. Với nhiều nỗ lực, cố gắng, năm 2011, anh Quyết vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2013, anh vinh dự được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Người tốt việc tốt.

Tâm huyết, sức lực, trí tuệ của anh Nguyễn Xuân Quyết đã góp phần xây dựng Hội Người mù huyện Sóc Sơn trở thành một điểm sáng của Thành hội người mù Hà Nội. Anh đã thắp sáng niềm tin yêu trong lòng mỗi hội viên, giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống hằng ngày.

Có thể bạn quan tâm