Thanh niên mê làm thiện nguyện

Bằng tất cả tấm lòng của mình, chàng thanh niên 9X Trần Khắc Vũ ở Bến Tre đã làm nhiều việc thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng như: Hiến máu nhân đạo, chạy xe hút đinh bảo đảm an toàn giao thông, vận động phát nước ngọt miễn phí…
0:00 / 0:00
0:00
Anh Trần Khắc Vũ cùng xe tự chế hút đinh, vật sắc nhọn giúp bảo đảm an toàn giao thông.
Anh Trần Khắc Vũ cùng xe tự chế hút đinh, vật sắc nhọn giúp bảo đảm an toàn giao thông.

Thời gian gần đây, nhiều người đi đường rất bất ngờ khi xuất hiện chiếc xe tự chế kéo theo dàn nam châm chạy chung quanh các tuyến đường gần cầu Rạch Miễu, nội ô huyện Châu Thành, Khu công nghiệp Giao Long,… để hút đinh, vật sắc nhọn. Chiếc xe chạy rất chậm, gắn đèn tín hiệu để các phương tiện giao thông khác nhận biết, có biển gắn số điện thoại hỗ trợ...

Người làm việc có ý nghĩa này là bạn trẻ Trần Khắc Vũ, sinh năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Người Giữ Dừa (chuyên kinh doanh các mặt hàng mật hoa dừa, dịch vụ nông nghiệp tại huyện Châu Thành).

Nói về việc làm của mình, Vũ kể: “Công việc của tôi thường xuyên chạy xe gắn máy ngoài đường cho nên bản thân từng gặp sự cố cán phải vật sắc nhọn rất nguy hiểm. Thêm vào đó, tôi nhiều lần chứng kiến người đi xe gắn máy phải dắt bộ do hết xăng, thủng vỏ xe cho nên nảy ra ý tưởng hút đinh, vật sắc nhọn để bảo đảm an toàn giao thông. Đầu năm 2024, tôi kể ý tưởng này cho các anh ở Đoàn Thanh niên Công an huyện Châu Thành và sau đó cùng phối hợp để thực hiện mô hình tự quản “Hỗ trợ người tham gia giao thông huyện Châu Thành” bằng việc hút đinh, vật sắc nhọn trên các tuyến đường”.

Để thực hiện mô hình, Vũ được người bạn tên Nguyễn Văn Đô (chuyên sửa xe gắn máy tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành) ủng hộ vỏ xe, hàn giúp khung sắt; Đoàn Thanh niên Công an huyện Châu Thành hỗ trợ bảng hiệu, chi phí mua nam châm… Cứ vài ngày, sau thời gian làm việc, Vũ lại điều khiển xe tự chế chạy khắp các tuyến trên địa bàn để hút đinh, vật sắc nhọn.

Ngoài ra, trên xe của Vũ còn mang theo bình xăng nhỏ để hỗ trợ miễn phí cho người dân chẳng may hết xăng dọc đường. Thượng úy Trần Hoàng Duy, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Châu Thành cho biết, việc làm của Vũ rất ý nghĩa và được mọi người nhiệt tình ủng hộ.

Đến nay, sau mấy tháng hoạt động, mô hình này đã hút hàng chục ki-lô-gam đinh, vật sắc nhọn, góp phần rất lớn trong việc bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Sắp tới, Vũ còn có ý tưởng gắn thêm loa phát thanh vào chiếc xe để khi chạy hút đinh, vật sắc nhọn sẽ tuyên truyền cho người dân biết các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, điện thoại để biết mà phòng tránh.

Ngoài hoạt động này, Vũ còn tham gia hiến máu tình nguyện và nhiều việc làm thiện nguyện khác.

Mới đây, nhóm thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện đã thành lập Câu lạc bộ “Giọt máu xứ Dừa” với 42 thành viên do Vũ làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện nhằm thông tin cho các thành viên biết thời gian, địa điểm các đợt hiến máu tình nguyện để cùng tham gia.

Vũ cho biết: “Trước đây, tôi có tham gia hiến máu tình nguyện khi đang thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Năm 2015, tôi xuất ngũ về địa phương và vẫn thường xuyên tham gia hiến máu. Có nhiều đợt hiến máu tình nguyện nhưng một số người không có thông tin cho nên câu lạc bộ thành lập để các thành viên thông báo cho nhau biết, cùng tham gia hiến máu cứu người”.

Dự kiến, trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ thành lập ngân hàng máu sống để trực tiếp hiến máu khi bệnh nhân cần trong trường hợp khẩn cấp.

Trong đợt hạn mặn khốc liệt vừa qua, Vũ phối hợp với một chủ trang trại chuyên sản xuất cá giống tại địa phương cung ứng miễn phí nước ngọt cho người dân tại các huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm.

Hàng chục chuyến xe chở nước ngọt được Vũ và nhóm thiện nguyện chuyển đến tận nhà người dân. Công việc hiện tại của Vũ là cùng các thành viên trong Hội đồng Quản trị hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Người Giữ Dừa điều hành hoạt động kinh doanh, liên kết các hộ trồng dừa để thu hoạch mật từ hoa dừa.

Thời gian rảnh, Vũ lại chạy khắp các tuyến đường làm việc không lương. Dù có ai đó nói đùa rằng “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, nhưng với Vũ, phần thưởng lớn nhất của anh chính là niềm vui khi được đóng góp một phần công sức giúp ích mọi người và ngày càng nhận được nhiều sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng để lan tỏa những việc làm thiện nguyện.