Thăm hỏi gia đình có người bị nước cuốn ở Mường Nhé

NDĐT - Chiều ngày 28-6, lãnh đạo UBND huyện Mường Nhé cùng đại diện các phòng, ban đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị lũ cuốn trôi tại bản Huổi Ban, xã Mường Nhé vào trưa ngày 27-6.

Ngôi nhà xiêu vẹo của gia đình Mùa A Chống.
Ngôi nhà xiêu vẹo của gia đình Mùa A Chống.

Trước đó, hồi 11 giờ ngày 27-6, anh Mùa A Chống, sinh năm 1990 trú tại bản Huổi Ban và hai người trong bản rủ nhau ra suối Mường Nhé bắt cá. Do nước dâng cao, chảy xiết, anh Chống bị nước cuốn trôi. Dù chính quyền địa phương và nhân dân trong bản tích cực tìm kiếm nhưng đến nay (cuối ngày 28-6) vẫn chưa thấy thi thể anh Chống.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, ông Lù Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, cho biết: Những ngày qua mưa lớn trên địa bàn, hầu hết nước trong các sông suối đều dâng cao. Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân, chính quyền địa phương tăng cường vận động, khuyến cáo bà con không đến các khu vực gần sông, suối. Song do thói quen, nhiều người vẫn tranh thủ ra suối vớt củi, bắt cá như anh Mùa A Chống. Sau sự việc, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tiếp tục tăng cường cán bộ về cơ sở nắm tình hình, hướng dẫn người dân cách phòng, tránh lũ.

Vợ con của Mùa A Chống giờ chỉ biết chờ đợi với hy vọng mong manh.

Hiện tại mưa trên địa bàn huyện Mường Nhé tạm ngớt; công tác tìm kiếm người bị nước cuốn và khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn được tiến hành rất khẩn trương.

Có thể bạn quan tâm