Với cụ Túc, người đã trải qua hơn một thế kỷ, chứng kiến bao thăng trầm của đất nước thì không gì ý nghĩa hơn việc cụ đã tham gia Tổng tuyển cử năm 1946. Và giờ, sau 80 năm, cụ lại tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thiêng liêng của mình trong Ngày hội non sông.
Cụ Túc sinh năm 1920 tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn (nay là xã Ngân Sơn), tỉnh Thái Nguyên. Từ nhỏ, cụ đã theo anh trai vào Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) sinh sống.
Được giác ngộ tham gia tổ chức thanh niên cách mạng ở Sài Gòn đầu năm 1945, anh thanh niên Đồng Phúc Túc luôn hăng hái tham gia các hoạt động chính trị như: truyền bá chữ quốc ngữ, dự các buổi mít tinh kỷ niệm các cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, các cuộc biểu tình chống thực dân, dán truyền đơn bí mật...
Sáng 25/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám của nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn đã thắng lợi hoàn toàn, giành chính quyền về tay nhân dân. Cụ Túc được phân công phụ trách 45 thanh niên thành phố đi dự cuộc mít tinh trước Dinh Đốc lý Sài Gòn do Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ tổ chức.
Tháng 7/1946, cụ trở lại Bắc Kạn hoạt động, tham dự trại hè giáo dục do Ty Giáo dục tổ chức và theo học lớp y tá 3 tháng do tỉnh mở. Tháng 11/1946, được cử làm Trưởng Ty Thanh niên, Thể dục. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, cụ tham gia các công tác ở các cơ quan văn hóa, thanh niên trong tỉnh và được kết nạp vào Đảng năm 1947.
Năm 1957 cho đến năm 1961 cụ được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn khóa 3; sau đó được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bắc Kạn, Phó Giám đốc Trường Đoàn Khu Tự trị Việt Bắc cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 5/1975.
Dấu ấn không thể quên với cụ Túc là được gặp Bác Hồ vào tháng 9/1958 tại Hội trường chữ U trên Đồi Thông. Được gặp Bác Hồ, nghe Bác chỉ bảo về công tác đoàn, sau cuộc gặp ấy, tập thể lãnh đạo Tỉnh đoàn đã có những giải pháp để Đoàn Thanh niên tỉnh đã có sự phát triển mạnh về số lượng và chất lượng.
Trên các mặt hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, Đoàn Thanh niên Lao động Bắc Kạn đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Đặc biệt, trong phong trào làm phân, làm thủy lợi, hợp tác hóa, thực hiện nghĩa vụ quân sự, vai trò của thanh niên được thể hiện mạnh mẽ…
Người Bí thư Tỉnh đoàn ngày nào được gặp Bác Hồ giờ đã là cụ ông 106 tuổi. Trong Ngày hội non sông hôm nay (15/3), sau khi bỏ phiếu, cụ Túc chia sẻ, năm 1946, tôi đã được tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên được bỏ lá phiếu của mình bầu ra Quốc hội của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 80 năm sau, hôm nay tiếp tục vinh dự, tự hào thực hiện quyền công dân của mình. Tôi mong muốn đất nước sẽ ngày càng đổi mới, phát triển.
Những lá phiếu bầu của những người như cụ Đồng Phúc Túc, những lão thành cách mạng, người có công… trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là những lá phiếu của niềm tin.
Những người như cụ Đồng Phúc Túc đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, chứng kiến sự phát triển của đất nước qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, công cuộc đổi mới để có được đất nước hôm nay.
Và vì thế lá phiếu hôm nay là dấu ấn lịch sử, là kỳ vọng, là niềm tin của thế hệ những người đi trước đối với thế hệ mai sau sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển.