Cuộc đua vô địch Premier League mùa bóng bóng 2006-2007 

Thách thức từ " những cậu bé Arsenal"

Không giàu có như Chelsea hoặc M.U, nhưng Arsenal không kém tham vọng. Họ vừa có một mùa bóng thành công và nay chuẩn bị bước vào mùa bóng mới với đội hình trẻ trung và quyết tâm cao. Dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện A. Wenger, Arsenal là đối thủ đáng gờm của các “đại gia” Anh.

Chelsea đã vô địch Premier League hai năm liên tục nhưng khát vọng của họ không chỉ kéo dài sự thống trị ở Anh mà còn tiếp tục đẩy mạnh cuộc chinh phục Champions League và tuyển mộ Michael Ballack, Shevchenko đã cho thấy mục tiêu đó.

Liverpool cũng tỏ ra chẳng kém qua việc lôi kéo Bellamy, đưa trở lại tiền vệ cánh tài năng Mark Gonzalez (Liverpool cho Sociedad mượn Gonzalez) và tuyển mộ hậu vệ trái Fabio Aurelio từ Valencia. Còn Manchester United có ý định chi 34 triệu bảng mua tiền đạo trẻ Torres và Michael Carrick (trong đó, Carrick vào khoảng 14 triệu)…Bất kể các đối thủ chính trong cuộc chạy đua ngôi vô địch Premier League khuấy động thị trường chuyển nhượng, Arsenal vẫn “tỉnh bơ”.

Thật ra, HLV Arsene Wenger cũng đã tậu tiền vệ Tomas Rosicky từ Dortmund, nhưng bấy nhiêu đó chẳng là gì với những đợt tăng cường lực lượng của Liverpool hay Chelsea. Tuy nhiên, cho đến nay không có dấu hiệu HLV Arsene Wenger sốt ruột, thậm chí nhà cầm quân người Pháp còn mong mùa bóng mau chóng nhập cuộc để “những cậu bé” của ông như Cesc Fabregas, Abou Diaby hay Theo Walcott…chứng tỏ sức mạnh.

Rõ ràng, Wenger có lý do lạc quan ở mùa bóng mới, Arsenal sẽ thể hiện bộ mặt khác hẳn khi ở cuối mùa qua, họ chứ không phải những đội bóng lắm tiền nhiều của như Chelsea hay Manchester United góp mặt trong trận chung kết Champions League: “Sau những gì xảy ra ở mùa bóng 2005-2006, Arsenal trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Tuy trải qua nhiều thăng trầm nhưng ở giai đoạn cuối, đội đã giành quyền chơi trận chung kết Champions League. Kết quả đáng khích lệ này đã tạo ra mối liên kết đặc biệt để làm nền tảng cho chúng tôi tạo dựng mùa bóng mới”.

Vì vậy, ông Wenger nhẹ nhõm khi Fabregas quyết định tiếp tục gắn bó với Arsenal. Lối chơi của Diaby gợi nhớ về Patrick Vieira mới và Walcott vẫn có tương lai tươi sáng dù ở World Cup 2006, anh không được ra sân như mong đợi. Khi nhắc đến các cầu thủ trẻ, nhà cầm quân người Pháp phấn chấn: “Tôi mua Diaby không chỉ anh ấy là tài năng trẻ của bóng đá Pháp mà còn bộc lộ sức mạnh của một tiền vệ trung tâm cũng như có nhiều điểm giống Vieira. Tôi mua Walcottt vì thích tốc độ, khả năng kết thúc lạnh lùng và di chuyển không ngừng của chàng trai trẻ này. Hơn nữa, anh ấy là cầu thủ bản xứ, thích hợp với mục tiêu ngày càng có nhiều cầu thủ Anh ở Arsenal”.

Trung vệ Sol Campbell ra đi nhưng với sự trưởng thành nhanh chóng Senderos, ông Wenger không quá lo lắng, nhất là cầu thủ trẻ này vừa có World Cup 2006 khá ấn tượng cũng như bên cạnh anh là Toure giàu kinh nghiệm cùng khả năng chiến đấu đáng nể. Robert Pires đã rời Arsenal nhưng Hleb đủ sức lấp khoảng trống này và có thêm Rosicky cũng như Fabregas, Ljungberg hay Flamini, tuyến giữa của Arsenal không ngán bất cứ đối thủ nào.

Dĩ nhiên, thủ quân Thierry Henry vẫn là đầu tàu như khẳng định của ông Wenger: “Để những “cậu bé” có thể phát triển, chúng tôi cần cầu thủ giỏi như Henry”. Ngoài Henry, ông Wenger còn có hai chân sút trẻ tài năng: Van Persie và Adebayor. Dù Adebayor chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ như Van Persie nhưng ở mùa tới, theo Wenger, anh này sẽ thể hiện bộ mặt khác: “Tôi thích Adebayor bởi anh ấy rất giỏi trong những pha không chiến, rất chịu khó di chuyển, săn bóng cũng như có kỹ thuật điêu luyện, sức mạnh. Adebayor vẫn còn hơi yếu về kỷ luật chiến thuật nhưng thời gian sẽ giúp anh ấy khắc phục nhược điểm này”.

Ở chiến dịch Premier League mùa trước, Arsenal thường thi đấu kém hiệu quả ở sân khách. Theo HLV Wenger, vấn đề là do nhiều cậu học trò trẻ của ông chưa thích nghi nhưng năm nay, họ đã trưởng thành hơn và mọi người sẽ thấy một Arsenal mạnh mẽ, chai lì hơn cũng như tiếp tục phát huy sức trẻ mà không đội bóng nào cũng có được.

Có thể bạn quan tâm