“Tết không xa nhà”, ấm lòng người lao động ở lại

Tết là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, thời khắc của sum vầy, đoàn tụ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn có những công nhân chưa có điều kiện về quê, lựa chọn ở lại Thủ đô mưu sinh.

"Tết không xa nhà”, mang mùa Xuân ấm áp đến với đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam.
"Tết không xa nhà”, mang mùa Xuân ấm áp đến với đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi từng chuyến xe nghĩa tình đã lăn bánh đưa công nhân lao động về quê sum họp, tại Khu nhà ở xã hội xã Thiên Lộc (thành phố Hà Nội) còn phòng trọ sáng ánh đèn. Ở nơi đó, vẫn có những người lao động xa quê lựa chọn ở lại Thủ đô mưu sinh.

Thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh ấy, ngày 14/2, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, mang mùa Xuân ấm áp đến với đoàn viên, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam đang ở lại Hà Nội đón Tết.

Chương trình diễn ra ngay sau hoạt động “Xe ô-tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết”, như một nhịp cầu nối tiếp yêu thương.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: Ở lại Hà Nội không có nghĩa là xa Tết. Công đoàn Thủ đô mong muốn các anh chị em đón Tết ngay tại nơi mình đang sống và làm việc trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cũng ghi nhận sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam đối với người lao động trong suốt thời gian qua; đồng thời đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục rà soát, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh cụ thể của từng đoàn viên để có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực, để mỗi người lao động đều cảm nhận được một cái Tết đủ đầy, ấm áp.

anh-thang-tkxn-1-4960.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng chúc Tết các công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Không chỉ có những lời chúc, lời thăm hỏi, chương trình “Tết không xa nhà” còn mang đến bữa tiệc tinh thần giàu cảm xúc. Những tiết mục văn nghệ do chính cán bộ công đoàn biểu diễn, những câu hát về mùa Xuân, về quê hương vang lên giữa khu nhà ở công nhân đã khiến không khí trở nên gần gũi, thân tình. Mỗi đoàn viên còn được trao tận tay bánh chưng, giò và túi quà Tết, những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của tổ chức Công đoàn.

Nhận túi quà Tết, chị Bạc Thị Phương (sinh năm 1992, quê Hà Giang) không giấu được xúc động. Gắn bó với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam 13 năm, là con út trong gia đình có 5 anh chị em, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Chị Phương cho biết, Tết này chị quyết định ở lại Hà Nội làm thêm để có thêm thu nhập gửi về phụ giúp bố mẹ. Biết là Tết xa nhà sẽ buồn nhưng được các anh chị công đoàn quan tâm, tổ chức chương trình thế này, chị thấy ấm lòng lắm. Cảm giác như vẫn có một gia đình lớn ở bên.

Chị Vũ Thị Thanh Hải (quê Thái Nguyên) đã có 14 năm làm việc tại Công ty. Gia đình có 4 anh chị em, chị Hải xác định ở lại làm thêm vì tiền lương những ngày Tết cao hơn. Khoản thu nhập ấy sẽ giúp chị trang trải cuộc sống nơi phố thị vốn nhiều đắt đỏ. Với chị, món quà của Công đoàn không chỉ là vật chất mà còn là sự động viên tinh thần để chị thêm vững tin gắn bó với công việc.

Chương trình “Tết không xa nhà” vì thế không đơn thuần là một hoạt động chăm lo dịp cuối năm. Đó là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm, về tình cảm của tổ chức Công đoàn Thủ đô đối với người lao động, dù họ trở về quê hương hay ở lại Hà Nội mưu sinh.

Trong nhịp sống tất bật của những ngày cận Tết, sự hiện diện kịp thời của cán bộ công đoàn tại khu nhà ở công nhân đã góp phần lấp đầy khoảng trống nhớ nhà, thắp lên niềm tin về một chỗ dựa vững chắc.

Có thể bạn quan tâm