Trong khi một số nhân vật cánh hữu còn tỏ ra luyến tiếc hình ảnh Franco, thì lãnh tụ cánh tả, ông Gaspar Llamazares, hoan nghênh việc dỡ bỏ tượng này như là “một quyết định cần thiết” đánh dấu chấm hết đối với di sản một chế độ độc tài.
Bộ trưởng Các công trình công cộng Magdalena Alvarez, người rạ lệnh dời tượng, đã thông báo một cuộc thi tìm ý tưởng cho một bức tượng mới thay thế tượng của Franco để trở thành “biểu tượng cho sự hòa hợp của người dân Tây Ban Nha”.
Franco lên nắm quyền sau khi lật đổ Chính phủ cộng hòa tồn tại trong những năm 1936-1939. Những tranh ảnh, tượng, tên của Franco đặt cho đuờng phố tại nhiều thành phố vẫn tồn tại hơn 30 năm sau khi Franco chết, gây tranh cãi về di sản của Franco.