Tại một studio ở Hollywood, Nathan Sawaya đang hoàn tất nốt những công đoạn cuối cùng của nhân vật Superman. Trước đó, cả Batman, Wonder Woman và Joker đều đã xong và chuẩn bị được vận chuyển tới nơi trưng bày – Hội nghị truyện tranh quốc tế Comic – Con ở San Diego cuối tuần này.
Những tác phẩm này của anh sẽ được trưng bày tại một triển lãm ở Bảo tàng Powerhouse (Sydney) vào tháng 11 tới.
Từng là một luật gia ở New York, Sawaya ban đầu chỉ tìm đến Lego như một cách để lấy lại cân bằng sau công việc căng thẳng. Sức hút của những miếng ghép bằng nhựa ngày càng lớn đối với Sawaya đến mức anh quyết định dành toàn bộ thời gian của mình cho chúng. Anh từng thực hiện mô hình cầu Brooklyn cao 2,1 m và nhân vật Han Solo cao 1,8 m. Những mô hình này ngốn mất khoảng 20 nghìn mảnh ghép và Sawaya đã mất khoảng ba tuần để hoàn thành chúng.
“Tôi có thú vui và tôi đã tìm thấy đam mê của mình ở những mảnh ghép Lego này. Liệu điều này có hơn một công việc nào ngoài kia không” – Anh chia sẻ.
Nathan Sawaya từng có tour triển lãm “Nghệ thuật xếp hình” với những mô hình Lego cỡ lớn. Tour triển lãm tiếp theo mang tên “Nghệ thuật xếp hình: Nhân vật siêu anh hùng” của anh sẽ khởi động vào cuối năm nay.