Tấm gương cô giáo Bích

Cô giáo Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phương Canh (quận Nam Từ Liêm) được nhiều người quý mến không chỉ bởi thành tích trong lĩnh vực giáo dục. Hơn mười năm qua, cô đã 12 lần tình nguyện hiến máu, đồng thời vận động các thành viên trong gia đình và nhiều phụ huynh tham gia hiến máu cứu người.

Cô Nguyễn Thị Bích (người bên trái) đã 12 lần tình nguyện hiến máu.
Cô Nguyễn Thị Bích (người bên trái) đã 12 lần tình nguyện hiến máu.

Trong mỗi kỳ họp phụ huynh, sau khi kết thúc phần công việc về công tác dạy và học, cô Nguyễn Thị Bích luôn dành thời gian nói về vấn đề hiến máu cứu người. Những chia sẻ, tâm sự của cô về hoạt động tình nguyện hiến máu khiến mọi người hiểu hơn về ý nghĩa cao đẹp của hành động này, đó là giúp nhiều người bị nạn đang gặp nguy hiểm về tính mạng có máu để điều trị. Bản thân cô giáo Nguyễn Thị Bích đã hiến máu 12 lần. Nhiều giáo viên, phụ huynh trong trường xúc động trước tấm gương cô Bích nên đã làm theo.

Năm nay hơn 50 tuổi, cô Bích cho biết mình vẫn có sức khỏe tốt. Cô bắt đầu hiến máu tình nguyện cách đây 11 năm. Ban đầu cô cũng hơi băn khoăn không biết những lời tuyên truyền về việc hiến máu có thể giúp sức khỏe của chính người cho máu tốt lên hay không. Sau vài lần hiến máu, thấy sức khỏe không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn tốt hơn, cô cảm thấy yên tâm và bắt đầu vận động mọi người quanh mình hiến máu giúp người. "Công việc này rất khó khăn, những năm đầu tôi thuyết phục mãi mà không ai dám đi. Người nào cũng nghĩ cho đi là "mất", lại có người bảo nhau cho máu rất hay bị ngất mà không biết rằng việc cho đi tạo điều kiện cho máu mình được "làm mới", cô Bích chia sẻ. Không nản lòng, những lần địa phương tổ chức hiến máu, cô vẫn là người đầu tiên ở trường đăng ký. Dần dần khi thấy hiệu trưởng hiến máu mà sức khỏe không bị ảnh hưởng, mọi người thấy yên tâm. Trong thời gian đó, người thân của một cô giáo trong trường bị tai nạn, cần truyền nhiều máu. Qua sự kiện này, các thầy cô giáo trong trường hiểu hơn ý nghĩa của khẩu hiệu "sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng" và bắt đầu tham gia phong trào hiến máu. Cùng với vận động giáo viên, phụ huynh trong trường, cô Nguyễn Thị Bích vận động các thành viên trong gia đình tham gia hoạt động tình nguyện này. Mỗi lần vận động được người đồng ý tham gia cô Bích thấy vui hơn vì qua đó, lại có thêm những người hoạn nạn được giúp đỡ.

Năm 2013 có thể coi là một điểm nhấn trong hoạt động vận động hiến máu của cô giáo Nguyễn Thị Bích. Chỉ riêng trong một đợt cao điểm, cô đã vận động được hơn 30 người tham gia hiến máu. Tính đến nay, cô Bích vận động được hơn 100 lượt người tham gia hiến máu. Gia đình cô mỗi năm cũng có sáu, bảy lượt người tham gia. Cô Nguyễn Thị Bích luôn tâm niệm, việc hiến máu của mình là việc làm hết sức bình thường. Cô cho biết sẽ tiếp tục hiến máu để giúp đỡ mọi người chừng nào điều kiện sức khỏe còn cho phép.

Có thể bạn quan tâm