Hướng về biển đảo Tổ quốc linh thiêng là nội dung chính trong chuỗi các hoạt động Ngày thơ Việt Nam tại Đà Nẵng trong hai ngày 4,5-2 (ngày 14,15 tháng Giêng Âm lịch). Những cánh chim bồ câu trắng đã được văn nghệ sĩ Đà Nẵng thả lên bầu trời, gửi ước mơ bình an đến với mọi người.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng, Hội Nhà văn TP Đà Nẵng tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa. Bắt đầu từ Ngày thơ Việt Nam tại Đình làng Hải Châu, đến chương trình thắp nến tri ân các anh hùng nghĩa sĩ tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Nghĩa Trủng Khuê Trung và đêm thơ nhạc Nguyên Tiêu Ất Mùi 2015 với chủ đề Đà Nẵng hướng về biển đảo Tổ quốc.
Nhiều bài thơ, nhạc của các văn nghệ sỹ Đà Nẵng viết về biển đảo Tổ quốc, Hoàng Sa - Trường Sa đã được trình bày đã mang đến cho người yêu thơ Đà Nẵng, các bạn học sinh, sinh viên Đà Nẵng một không khí đầm ấm. Chia sẻ về chuỗi hoạt động Ngày thơ Việt Nam với chủ đề biển đảo Tổ Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng, cho biết: Mỗi văn nghệ sĩ thành phố sẽ góp một phần để thể hiện niềm tự hào là người Đà Nẵng đối với chủ quyền biển đảo Việt Nam, với Hoàng Sa, Trường Sa máu thịt. Đây cũng chính là chương trình nhằm tôn vinh giá trị của thơ ca trong đời sống tinh thần của nhân dân. Riêng với văn nghệ sĩ Đà Nẵng, Hoàng Sa là “Ơi Hoàng Sa của tôi ơi. Chân mây sáng quắc như lời thanh gươm”.
Các chương trình thơ nhạc đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, người yêu thơ Đà Nẵng và các văn nghệ sĩ thuộc các câu lạc bộ thơ đến từ TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Huế… Dịp này, Hội nhà văn thành phố cũng tổ chức giới thiệu, ra mắt nhiều tập thơ của các nhà thơ Đà Nẵng vừa mới xuất bản: Người ơi chầm chậm của Thanh Tùng; Những vì sao trong mưa của Lưu Văn Din và Trăng cài lên áo của Đăng Nguyên.
Tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 5-3 (15 tháng Giêng Âm lịch) đã diễn ra lễ khai mạc ngày Thơ Việt Nam. Đây là nơi cách đây 52 năm (1963-2015) trong một lần về thăm Vĩnh Phúc, Bác Hồ đã dừng chân và nói chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.
Triển lãm ảnh “Vĩnh Phúc với biển đảo Tổ quốc".
Với chủ đề “Hướng về biển đảo Tổ quốc”, ngày Thơ Việt Nam tại Vĩnh Phúc đã quy tụ toàn bộ các văn nghệ sĩ, các hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc và sự góp mặt của các học viên Trường Quân sự Quân khu II. Kết hợp với sự kiện kỷ niệm 65 thành lập tỉnh (12-2-1950 – 12-2-2015), ngày thơ Việt Nam tại Vĩnh Phúc đã tôn vinh 10 bài thơ của các tác giả thơ Vĩnh Phúc và giới thiệu 65 câu thơ chọn lọc chào mừng ngày thành lập tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra các hoạt động đọc thơ, trình diễn nghệ thuật, thả thơ truyền thống với các chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhà thơ Hải Thanh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc cho biết, Ngày Thơ Việt Nam 2015 không chỉ nhằm giới thiệu một cách tổng thể về thành tựu, bản sắc của văn học Việt Nam mà còn giúp cho công chúng hiểu hơn về các tác phẩm của đội ngũ những người làm thơ, trong đó có nhiều tác phẩm mới giàu tính nhân văn, giúp bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Các hoạt động bên lề tại Ngày Thơ Việt Nam sẽ bao gồm: Triển lãm ảnh “Vĩnh Phúc với biển đảo Tổ quốc”, Cho chữ đầu Xuân và công bố cuộc thi chọn thơ và chụp ảnh “Khoảnh khắc ấn tượng ngày thơ”.