Gần một tuần sau thảm họa chìm tàu tồi tệ nhất trong thời bình của Hàn Quốc, số người chết theo thông báo chính thức của Lực lượng phòng vệ bờ biển Hàn Quốc là 121 người, 181 người trong số 476 hành khách trên tàu SEWOL với phần lớn là học sinh trung học, vẫn bị mất tích.
Trong số những thi thể được tìm thấy gần đây có ba người mang quốc tịch nước ngoài, được cho là một người Nga và hai người Trung Quốc.
Thời tiết tốt hơn và biển lặng trong ngày 22-4 đã giúp tăng cường các nỗ lực cứu hộ, tuy nhiên tầm nhìn dưới nước vẫn kém, gây khó khăn cho các thợ lặn khi tiếp cận các khoang hành khách của chiếc phà bị chìm.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ thêm hai thành viên khác trong thủy thủ đoàn phà SEWOL, nâng tổng số người bị bắt giữ lên chín, bao gồm cả thuyền trưởng.
Trả lời về việc tại sao chỉ một trong số 46 thuyền cứu sinh của phà SEWOL được triển khai khi tàu bị nạn, một trong số bốn thành viên của thủy thủ đoàn bị bắt xuất hiện trong tình trạng che mặt, cho biết “họ đã cố gắng tiếp cận các thuyền cứu sinh nhưng toàn bộ chiếc phà đã bị nghiêng quá nhiều” nên không thể làm được việc đó.
Việc không triển khai được thuyền cứu sinh là một trong nhiều vấn đề chung quanh chiếc phà bị đắm hồi thứ tư tuần trước. Thuyền trưởng và một số thành viên thuộc thủy thủ đoàn bị chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt là quyết định của thuyền trưởng yêu cầu các hành khách ở yên tại vị trí của mình khi sự cố bắt đầu xảy ra.