Sẻ chia nỗi đau cùng Khên Lèng

ND - Tâm điểm sự chú ý của dư luận trong những ngày qua đều đổ dồn về thôn Khên Lèng, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, nơi có vụ lở đất lớn vùi lấp mười người dân vô tội. Trên tinh thần phải bằng mọi cách tìm kiếm  người mất tích, không để dân đói và không có chỗ ở, hai ngày qua đã có nhiều hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cho nhân dân ở Khên Lèng.

Đường từ trung tâm huyện Pác Nặm lên Khên Lèng vô cùng khó khăn vì địa hình chia cắt, phải đi bộ, trèo đèo, lội suối, luồn rừng trong tiết trời mưa nặng hạt, càng đi dốc càng cao, vắt rừng bám vào chân, vào cổ người mà cắn. Sau năm giờ đồng hồ đi bộ, bản Khên Lèng, đã hiện ra với cảnh hoang tàn đến lạnh người.

Trong không khí nặng nề bao trùm cả bản, ông Triệu Vảng, người thoát chết trong vụ lở đất kinh hoàng kể lại: “Sáng 4-7, tôi đang trên đường đi chợ thì bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm, một khối đất đá khổng lồ từ trên đỉnh núi lở xuống và tôi chỉ kịp quay đầu chạy. Chạy được một đoạn ngoái đầu nhìn lại thì thấy những ngôi nhà bên dưới đã hoàn toàn biến mất”.

Sau vụ lở đất chưa từng có ấy, sáu người thân của ông Vảng bị vùi lấp trong đống đổ nát. Đó là hai người con trai, hai cô con dâu và hai đứa cháu nội. Ông Vảng vừa khóc vừa nói: Khổ thân thằng Pèo, nó là đứa thứ bảy trong gia đình, năm nay 22 tuổi, có một đứa con hơn 1 tuổi, tôi mới cho nó ra ở riêng, cuộc sống mới chưa ổn định, thế mà ông trời bắt cả nhà nó phải chết, hai vợ chồng nó và đứa con đang nằm sâu trong bãi đất đá kia.

Chứng kiến cảnh núi lở và nhiều người thân bị mất, chưa tìm thấy xác, ông Vảng ngất đi ngất lại nhiều lần. Đến chiều hôm  qua, mới có vẻ tỉnh táo hơn. Gia đình ông Triệu Văn Kiều có sáu người, hai vợ chồng ông và hai đứa con nhỏ đã bị đất vùi chết.

Ông Tạ Mình Phú, Trưởng thôn Khên Lèng cho biết, sáng 4-7, đất đã vùi lấp mất năm hộ, ngay lập tức ông huy động mọi người ứng cứu. Nhưng việc đào bới rất khó khăn vì trời mưa, mây mù dày đặc, bùn đất vẫn tiếp tục đùn xuống. Những người còn sống sót, trong lúc hoảng loạn đã chạy hết lên rừng. Các lực lượng ở tỉnh, huyện và dân quân xã đã làm lán, trại cho họ ở tạm, nhưng ông Phú phải cắt cử người trông coi, vì sợ trước cảnh mất người thân, nhà cửa, tài sản thì họ lại vào rừng.

Cuộc sống của 45 hộ dân tộc Dao ở Khên Lèng hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Một vết nứt lớn và dài xuất hiện ở dẫy núi sau thôn, mưa liên tục nên có thể lại xảy ra lở đất bất cứ lúc nào, vì thế số hộ này phải di chuyển đến những lều bạt được dựng tạm trên một số quả núi cách xa nhà từ 3 đến 5 km. Trong khi các nhu yếu phẩm cần thiết đang được vận chuyển tới thì nan giải nhất là thiếu nước uống và nước sinh hoạt.

Chủ tịch xã Công Bằng Hoàng Văn Phùng cho biết: Sau vụ lở đất này, có hai việc mà các cấp chính quyền phải làm ngay là xây dựng khu tái định cư và vận động an dân, nếu không làm tốt hai vấn đề này thì bà con sẽ sống trong lo sợ, dễ du cư.

Trước tình hình mưa vẫn tiếp tục, bùn đất vẫn trụt xuống làm cho việc tìm kiếm người bị vùi trong đống đất đá dày gặp nhiều khó khăn, chiều 6-7, tỉnh Bắc Cạn bổ sung thêm hơn 100 công an và bộ đội vào đến Khên Lèng, nâng tổng  lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích tại đây lên đến gần 300 người với mục tiêu đến khi nào tìm thấy hoặc có thông tin về người mất tích mới dừng lại. Đồng thời, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đưa 11 con chó nghiệp vụ đến Khên Lèng để tìm kiếm người mất tích. Mặt khác, huyện Pác Nặm đã phân phát 200 thùng hàng cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho nhân dân các vùng bị nạn, trong đó có Khên Lèng. Ngành y tế Bắc Cạn cử cán bộ đưa theo thuốc men, thuốc sát khuẩn đến Khên Lèng để đề phòng dịch bệnh cho nhân dân. Cấp ủy, chính quyền huyện Pác Nặm tổ chức quyên góp quần áo, gạo, mì tôm, chăn, màn, chất đốt ước tính giá trị gần 30 triệu đồng giúp đỡ nhân dân Khên Lèng và Nà Bẻ để nhân dân vơi đi phần khốn khó, từng bước ổn định cuộc sống và sản xuất.

Có thể bạn quan tâm