Sao Mai điểm hẹn: Bảy ca sĩ lọt vào vòng hai

Vị trí đầu tiên được chọn là Ngọc Anh, Anh Khoa và Mai Trang trùng số phiếu ở vị trí thứ hai.

Bốn giọng ca do khán giả bình chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp gồm Hà Anh Tuấn (ba tuần dẫn đầu danh sách bình chọn của khán giả), Hoàng Hải, Minh Thư và Phương Linh.

Không còn áp lực của một cuộc thi, đêm gala Sao Mai Điểm hẹn 22-7 đã diễn ra  sôi động, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết.

Không còn cạnh tranh, chỉ có tình bạn và những cái nắm tay, nụ cười hạnh phúc và cả giọt nước mắt sớt chia nỗi buồn, 12 gương mặt nhòe nước mắt cùng hát khúc “Chia tay”. Năm người sẽ dừng cuộc chơi tại đây, gồm có: Hồng Phương, Cẩm Tú, Thùy Trang, Dương Quốc Hưng và Hiền Trang.

Hà Anh Tuấn, chàng trai tự tin “từ ngón chân lên ngọn tóc” càng có thêm động lực đeo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp đầy chông gai, khi tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu giải Khán giả bình chọn tuần R&B, Dance. Tiến thẳng vào vòng 2 với tâm thế vững vàng, chàng trai sinh năm 1984 này đang tăng tốc cho những đêm sau và cố gắng khắc phục điểm yếu trong giọng hát vốn không được đào tạo chuyên nghiệp.

Nguyễn Hoàng Hải, thí sinh nhiều tuổi nhất trong 12 gương mặt - lại là tâm điểm chú ý của sân chơi năm nay. Dù không đa dạng như Anh Khoa, Minh Thư và chịu sự áp đảo về lượng fan của Hà Anh Tuấn, nhưng với một tuần đứng đầu số phiếu khán giả bình chọn, Hoàng Hải nghiễm nhiên bước vào vòng trong. Không ngại bày tỏ sự khát khao giải thưởng, nhưng trước mắt, nỗ lực cho các vòng đua là quyết tâm mà cựu thành viên ban nhạc Tình Bạn hướng tới.

Nguyễn Thị Minh Thư - gương mặt quen thuộc trên các sân khấu TP Hồ Chí Minh - đã chứng tỏ sức hút của mình không chỉ bằng vóc dáng cao ráo và gương mặt xinh đẹp. Sở trường hát rock của Thư được dịp phô diễn, và xóa dần cảm giác đó là “cháu cậu Trường” trong suy nghĩ khán giả. Với khả năng sáng tác, Minh Thư lại càng thêm sức thuyết phục về một vị trí vững vàng của bản thân trong thị trường âm nhạc yếu định hướng như hiện nay. Năng lực có thật, khát khao có thật, Minh Thư đang tiến dần tới ước mơ của một nữ rocker tương lai.

Trần Phương Linh, nhan sắc dịu dàng nhưng giọng hát lại lý trí, luôn bình tĩnh và làm chủ cảm xúc trong mọi cuộc tranh tài. Trưởng thành qua Sao Mai 2005, cô ca sĩ khả ái này đang chứng minh đẳng cấp của mình khi đứng chung cùng các tân binh. Xử lý đa dạng các dòng nhạc, Phương Linh luôn khiến Ban thẩm định gật đầu hài lòng suốt 4 đêm thi.

Song ca ăn ý với Hà Anh Tuấn, trong đêm nay, cặp đôi này đã làm nức lòng bao người khi truyền tải thành công cảm xúc. Xếp cuối cùng trong 4 người vào vòng trong bằng hình thức bình chọn qua tin nhắn, cô gái xứ Thanh tiếp tục có cơ hội thể hiện sở trường pop ballad.  

Đạt gần như đa số phiếu bình chọn của Ban thẩm định là Phạm Anh Khoa. Sinh năm 1985, Khoa đã sớm bộc lộ năng khiếu rock bẩm sinh. “Rock như là máu”, đó chính là con người, là tâm hồn cậu trai trẻ lỡ yêu rock cuồng say này. Hơi căng thẳng khi không thấy tên trong danh sách khán giả bình chọn, Khoa không giấu nổi vẻ phấn khích khi mình được xướng đầu tiên trong danh sách lựa chọn của Hội đồng thẩm định. Với những gì đã cống hiến cho khán giả trong bốn đêm diễn, một suất vào vòng 2 chung kết dành cho Anh Khoa là hoàn toàn xứng đáng.

Đứng ngay sau Phạm Anh Khoa là Nguyễn Ngọc Anh. Ghi dấu ấn với những nhạc phẩm pop, Ngọc Anh thú nhận đó là một áp lực khi thử sức ở những dòng nhạc khác. Tuy nhiên, cô cũng tự an ủi: “Thà có dấu ấn còn hơn không. Còn để chứng minh sự đa dạng của bản thân, tôi sẽ nỗ lực bằng nhiều cách”. Không giấu được sự bất ngờ với lựa chọn của Ban thẩm định vì trước đó Ngọc Anh chưa bao giờ đặt nặng vấn đề giải thưởng, cô gái quê hương Quảng Ninh lại bắt đầu chuẩn bị cho những đêm diễn tiếp theo được tốt hơn.

Bất ngờ lớn nhất trong đêm qua phải là Trần Thị Mai Trang, người khiến Ban thẩm định phải thay đổi kết quả như dự tính ban đầu. Tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật Quân đội, nhưng Trang hầu như không hề có chút kinh nghiệm biểu diễn vì chưa từng bước chân ra sân khấu lớn. Ở những liveshow trước, dù chưa thực xuất sắc về phong cách và ngoại hình, những người cầm cân nảy mực cũng quyết định không để tuột một giọng ca kỹ thuật cao, sáng và vang như Mai Trang.

Kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán khán giả, nhưng mọi người đều hài lòng. “Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định này. Trang xứng đáng được vào vòng trong. Kinh nghiệm sân khấu cùng với thời gian có thể tích lũy, chứ bỏ phí một giọng hát như Trang là điều rất đáng tiếc”, NSƯT Hà Thủy, người đảm nhiệm phần chuyên môn cho thí sinh Sao Mai Điểm hẹn, nhận xét.

Vòng 1 đã kết thúc. Vòng 2 chung kết sẽ lại bắt đầu với những cố gắng mới của 7 thí sinh. Chỉ còn tròn 1 tháng nữa, giải thưởng cao nhất sẽ có chủ. Tuy thế, nếu chỉ dừng ở những gì mà cả 12 gương mặt thể hiện ở 4 liveshow đã qua thì Sao Mai Điểm hẹn năm nay chưa được coi là thành công.

“Không có sự nổi bật, giọng hát đều đều, điều đó khó mang lại dấu ấn cho các em”, nhạc sĩ Hà Dũng - người theo dõi khá đều các đêm diễn - nhận xét. Chưa kể đến bất cập của Ban tổ chức khi sử dụng một ban nhạc cho cả 9 đêm diễn.

" Đó là sự không chuyên nghiệp. Họ không thể chơi ra đúng chất của tất cả các dòng, khiến cho thí sinh gặp khó khăn trong việc thể hiện. Ban giám khảo nên thay đổi thường xuyên ban nhạc cho mỗi thể loại”, nhạc sĩ Hà Dũng góp ý thêm. Và khán giả - những người luôn mong chờ và ủng hộ sân chơi sôi động này - tiếp tục hồi hộp chờ đợi dấu ấn của các thí sinh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm