Sao Mai – Điểm hẹn 2008: Đêm tự chọn nhiều màu sắc

Sân khấu ngoài trời ngay trước cửa Đài Truyền hình Việt Nam - đường Nguyễn Chí Thanh - với sức chứa khoảng 1000 khán giả không còn chỗ trống. Ban tổ chức và những người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm vì trời không mưa, nhưng thay vào đó, sự nóng bức của thời tiết dường như tăng thêm bởi sức nóng từ khán giả.

Thu Hường tự tin và sâu lắng
với một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường

Mặc dù hệ thống quạt phun hơi nước làm mát được ban tổ chức lắp đặt từ trên cao hoạt động hết công suất, nhưng khán giả vẫn phải luôn tay phe phẩy bất cứ cái gì có thể “làm ra gió”.

Hà Linh - Sao Mai đặc cách thể hiện bản lĩnh của mình
trong việc chọn một tác phẩm phiêu và khó của Lê Minh Sơn

Ba thành viên Hội đồng nghệ thuật xem và góp ý trực tiếp cho các thí sinh gồm có ca sĩ Thanh Lam, nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Ngọc Châu. Họ cũng sẽ là những người đồng hành cùng các thí sinh trong suốt cuộc thi.

SBD bình chọn cho các SMĐH 2008:

 - Phương Thủy – 01

 - Duy Khoa – 02

 - Nhật Thu - 03

 - Ngọc Minh - 04

- Khắc Hiếu - 05

- Hải Yến - 06

- Thu Phượng - 07

- Hoàng Nghiệp - 08

- Hoàng Yến - 09

- Hà Linh - 10

- Mạnh Quân - 11

- Thu Hường – 12.

Cố gắng vượt qua  áp lực của đêm thi đầu tiên, các thí sinh đã phần nào tự tin và làm chủ được sân khấu với những động tác vũ đạo khá thuần thục. Một đêm thi tự chọn nhiều màu sắc với những phong cách trình diễn khá đa dạng và mới mẻ. 

Tuy nhiên, vì cũng là đêm thi đầu tiên, các thí sinh cũng mới chỉ  dừng lại ở màn giới thiệu suôn sẻ chứ chưa thể hiện sự đột phá ấn tượng nào.

Hà Linh, Thu Hường (Cho tình yêu bay lên bềnh bồng– sáng tác Nguyễn Cường), Khắc Hiếu (Phố chiều-Thành Vương), Thu Phượng (Niềm hy vọng – Hà Dũng), Hoàng Yến (Làm sao nói yêu anh – Võ Thiện Thanh) và Hải Yến (Hát – Trọng Vũ) được Hội đồng nghệ thuật nhận xét là chọn bài hát phù hợp. Phần thi của họ, vì thế cũng “sạch sẽ” và bước đầu gây được thiện cảm từ khán giả và hội đồng nghệ thuật.

Duy Khoa và Mạnh Quân tự thể hiện ca khúc của mình sáng tác cũng gây nhiều thiện cảm. Tuy nhiên,với những ca khúc nhẹ nhàng lãng mạn, ngoài khả năng sáng tác là điểm mạnh tại cuộc thi này, thì chất giọng của họ cũng khá… nhẹ nhàng.

Hoàng Yến- thí sinh nhỏ tuổi nhất
gây ấn tượng mới mẻ với một ca khúc đậm chất blue-jazz

Nhật Thu với Giấc mơ mang tên mình (Văn  Phong) bị cho là chọn một tác phẩm khó với cấu trúc phức tạp và cô chưa được “chắc giọng” trong xử lý điệp khúc. Phương Thủy sở hữu một giọng hát dày và tốt, nhưng với ca khúc Nắng có còn xuân (Đức Trí), cô lại chưa thể hiện được ưu điểm đó của mình. Hoàng Nghiệp, chàng ca sĩ đến từ Cần Thơ với chất giọng sáng và mượt, nhưng với bài hát Để tình yêu lên ngôi (Đỗ Đình Phúc), ca sĩ Thanh Lam cho rằng Nghiệp thiếu đi sự tinh tế. Trong khi đó, nhạc sĩ Giáng Son cũng nhận xét rằng ca khúc mà Nghiệp chọn có vẻ chưa phù hợp với giọng hát.

Phương Thuỷ nhẹ nhàng sôi nổi
với Nắng có còn xuân  của Đức Trí

Ngọc Minh chọn ca khúc Yêu thương mong manh (nhạc Đức Trí, lời Hà Quang Minh) cho chất giọng ấm áp mạnh mẽ của mình bị nhạc sĩ  Giáng Son nhận xét là hát hơi "sến". Và anh đã được ca sĩ Thanh Lam “khuyến khích” (có lẽ không chỉ với Minh) là nên “thay đổi tư duy” bằng việc chọn các tác phẩm mới có tính chất “thách đố” bản thân để phát hiện ra những tố chất và khả năng mới của mình.

Khắc Hiếu được Hội đồng nghệ thuật nhận xét
là có giọng hát và phong  cách trình diễn
hợp với những ca khúc sôi động

Chọn bài hát phù hợp là yếu tố đầu tiên quyết định thành công của từng phần trình diễn của các thí sinh. Với đêm thi đầu tiên “ra mắt” khán giả này, có lẽ phần lớn họ đều muốn “an toàn” và đều chọn các ca khúc nhẹ nhàng dễ hát. Và có lẽ cũng vì áp lực của đêm thi đầu tiên, mà các thí sinh cũng chưa thực sự nhập tâm tác phẩm cần thể hiện, quá chú trọng và kỹ thuật thanh nhạc và vũ đạo mà thiếu đi độ lắng của cảm xúc. Tuy vậy, với đêm trình diễn đầu tiên, các thí sinh đã có một “màn giới thiệu” khá suôn sẻ và hứa hẹn những khả năng tiềm ẩn cũng như những bùng nổ, bứt phá bất ngờ cho những đêm diễn tiếp theo.

Vào tối chủ nhật tuần tới, các thí sinh tiếp tục thể hiện mình với đêm nhạc pop. Khán giả bắt đầu bình chọn thí sinh mình yêu thích trong tuần đầu tiên bắt đầu từ tối qua đến 12 giờ trưa chủ nhật tới qua hệ thống tin nhắn và điện thoại. Sau giai đoạn một (gồm 4 tuần trình diễn), bốn thí sinh có số phiếu cao nhất do khán giả bình chọn và hai thí sinh do HĐNT bỏ phiếu sẽ tiếp tục luyện tập và thi tiếp giai đoạn hai. Kết thúc cuộc thi, hai thí sinh do khán giả bình chọn và một thí sinh do HĐNT bỏ phiếu sẽ được nhận những giải thưởng cao nhất.

Sau đây là chùm ảnh các thí sinh trong đêm thi đầu tiên:


Hải Yến chiếm lĩnh sân khấu và khuấy động khán giả bằng một phong cách sôi động


Hoàng Nghiệp- một trong ba Sao mai đặc cách thể hiện bản lĩnh của mình


Mạnh Quân tự tin hát bài hát do mình tự sáng tác


Ngọc Minh "Yêu thương mong manh" với chất giọng ấm và khoẻ


Nhật Thu thử sức mình với một tác phẩm mới và khó


Với một ca khúc khá quen thuộc, Thu Phượng đã có cách xử lý mới


Duy  Khoa không chỉ gây ấn tượng bằng hình thức đẹp
mà còn bởi sự "đa di năng"  khi tự trình bày
ca khúc lãng mạn "Khi ta thuộc về nhau" do chính mình sáng tác
.
  

Có thể bạn quan tâm