Sách trăm trang “gói gọn” trong trăm chữ

NDO - Sách không chỉ để đọc, mà đôi khi còn làm nên những sáng tạo không tưởng khác. Cuộc thi “Truyện dài thành truyện ngắn” do Nhã Nam tổ chức vừa khép lại đã cho thấy những sáng tạo vô biên của bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ đối với nhiều tác phẩm văn học.
0:00 / 0:00
0:00
Một bài tóm tắt tác phẩm "Bắt trẻ đồng xanh". (Ảnh: Nhã Nam)
Một bài tóm tắt tác phẩm "Bắt trẻ đồng xanh". (Ảnh: Nhã Nam)

Những tác phẩm văn học, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Kim Các Tự”, “Chú bé mặc pijama sọc”, “Thương nhớ mười hai”… với độ dài hàng trăm trang, đã được bạn đọc tóm tắt chỉ trong vòng từ 5 đến 100 chữ, vừa súc tích nhưng cũng mang đầy màu sắc hài hước.

Sách trăm trang “gói gọn” trong trăm chữ ảnh 1

Bài thi giành giải Nhất tóm tắt "Kim Các Tự".

Đại diện Nhã Nam cho biết, cuộc thi bắt nguồn từ việc nhiều độc giả chia sẻ rằng họ gặp khó khăn và cảm thấy ngại khi bắt đầu đọc một cuốn sách mới, đặc biệt là sách dài hoặc có chủ đề khó. Cuộc thi được tổ chức nhằm mang đến cho độc giả nhiều góc nhìn đa chiều và thú vị hơn về những cuốn sách, từ đó khơi gợi, lan toả cảm hứng đọc và viết lách.

Đây là cuộc thi ngẫu hứng, nhưng đã thu hút hàng nghìn bài dự thi gửi về trong một thời gian rất ngắn, chứng tỏ sự quan tâm, hiểu biết, khả năng đọc nhiều và đọc sâu của nhiều bạn đọc trẻ hiện nay rất lớn.

Sách trăm trang “gói gọn” trong trăm chữ ảnh 2

Bài thi giành giải Nhì với tiểu thuyết "Phía sau nghi can X".

Đại diện Nhã Nam cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng, 4.000 bài dự thi đã được gửi về, gần 800 bài vượt qua vòng sơ khảo. Các bài dự thi đều nhận được những phản ứng rất tích cực, hàng nghìn lượt yêu thích, tương tác chia sẻ và tạo độ thảo luận lớn từ không chỉ trong những cộng đồng yêu thích sách vở mà còn lan rộng truyền cảm hứng cho nhiều hội nhóm, cộng đồng khác.

Sách trăm trang “gói gọn” trong trăm chữ ảnh 3

Bài thi giành giải Ba với tác phẩm "Chú bé mặc pijama sọc".

Sức hút của cuộc thi không chỉ nằm ở điểm lắng nghe, nắm bắt trúng tâm lý của bạn đọc mà còn bởi đã đem đến những góc nhìn vô cùng thú vị và mới lạ cho các cuốn sách. Những bài tóm tắt sách dự thi đã góp phần xóa bỏ những “định kiến” về các cuốn sách như sách kinh điển thì thật cao siêu, sách trinh thám chỉ toàn giật gân máu me, sách khoa học khô khan.

Đọc những bài thi, độc giả sẽ bất ngờ khi thấy một cuốn sách kinh điển thật hài hước, một cuốn sách trinh thám lại nên thơ trữ tình, hay một cuốn phi hư cấu hóa ra có thể sinh động đến vậy. Không chỉ đa dạng về thể loại, các bài dự thi còn rất phong phú trong hình thức thể hiện, như tóm tắt dưới dạng văn xuôi, thơ, ca, hò, vè...

Độc giả Minh Anh chia sẻ: “Trước giờ mình cứ nghĩ các cuốn sách mà được xếp vào hàng kinh điển thì chắc hẳn phải rất khó đọc nhưng xem xong phần tóm tắt thú vị này mình nghĩ ắt hẳn cuốn sách sẽ có những điều hay ho lý thú chờ mình khám phá”.

Sách trăm trang “gói gọn” trong trăm chữ ảnh 4

Giải "Lời ít ý nhiều" cho tác phẩm "Nhà giả kim".

Tóm tắt cuốn tiểu thuyết kinh điển “Kiêu hãnh và định kiến” của nhà văn Jane Austen, bài dự thi của bạn Khan Shahab Aqsa viết: “Các gia đình quý tộc Anh quốc thích qua lại tổ chức tiệc nhảy ở nhà nhau”. Một tóm tắt vô cùng súc tích khác về “Kim Các Tự” - tác phẩm nổi danh của nhà văn Yukio Mishima: “Tôi yêu Cái Đẹp. Tôi thấy chùa đẹp. Tôi đốt chùa.”

Ngoài những tác phẩm nổi tiếng đã quen thuộc với đông đảo bạn đọc như “Hoàng tử bé”, “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, “Nhà giả kim”… hay các cuốn sách của những nhà văn đang được yêu thích hiện nay như Haruki Murakami, Higashino Keigo… rất nhiều các tác phẩm khác với đủ thể loại đa dạng cũng được nhiều thí sinh lựa chọn thử sức.

Chính vì vậy, các cuốn sách giá trị bởi một lý do nào đó chưa được nhiều bạn đọc biết đến nay đã có cơ hội được giới thiệu bằng một phương pháp độc đáo, hấp dẫn, và cũng khơi gợi sự sáng tạo tiếp nối của bạn đọc.

KẾT QUẢ CUỘC TRAO GIẢI CUỘC THI TRUYỆN DÀI THÀNH TRUYỆN NGẮN

• GIẢI NHẤT: Thí sinh Nguyễn Đình Thắng, bài dự thi mã số MS020. Bài dự thi tóm tắt tác phẩm “Kim Các Tự” - Yukio Mishima

Nội dung bài dự thi: “Tôi yêu Cái Đẹp. Tôi thấy chùa đẹp. Tôi đốt chùa.”

• GIẢI NHÌ: Thí sinh Trần Thị Thanh Thuý, bài dự thi mã số MS124. Bài dự thi tóm tắt tác phẩm “Phía sau nghi can X” - Higashino Keigo

Nội dung bài dự thi: “Con tôi vì tôi mới giết hắn. Tôi vì con tôi nên giết hắn. Anh ấy vì chúng tôi mà giết anh ta”

• GIẢI BA: Thí sinh Lê Hoàng Quốc với bài dự thi mã số MS001. Bài dự thi tóm tắt tác phẩm “Chú bé mang Pyjama sọc” - John Boyne

Nội dung bài dự thi:

“Pyjama đầy sọc

Chẳng phải để ngủ nghê

Năm Bruno 9 tuổi

Đi chơi chẳng trở về…”