“Rừng đen” được chọn chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Pháp ngữ Numur

Bộ phim "Rừng đen" của đạo diễn Vương Đức sẽ được giới thiệu tại phần "Cái nhìn về nền điện ảnh các nước Pháp ngữ", vào tối thứ thứ bảy ngày 27-9.

Liên hoan phim quốc tế Pháp ngữ Namur lần thứ 23 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2008 với 130 bộ phim được trình chiếu trên tổng số 180 buổi chiếu và sự góp mặt của 15 nước sử dụng Pháp ngữ.

Được biết, Cục Điện ảnh đang cân nhắc việc chọn "Rừng đen" tham dự giải Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất. Tuần trước, Cục đã có cuộc họp nội bộ để bàn thảo về việc có nên đưa "Rừng đen" tham dự Oscar hay không. Theo ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục điện ảnh, quyết định này sẽ được đưa ra vào cuối tháng 9.

Có ý kiến cho rằng, "Rừng đen" chưa đủ điều kiện tham dự  bởi chưa được chiếu thương mại trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, đạo diễn Vương Đức cho biết, phim của anh đã được bán và chiếu trong quân đội từ tháng 6 và hoàn toàn có đủ điều kiện tham dự Oscar.

Cơ hội cho phim Việt Nam tại Oscar là rất nhỏ, tuy nhiên, theo đạo diễn Vương Đức, việc gửi phim tham dự là hết sức cần thiết, để chúng ta biết được trình độ của mình đến đâu so với thế giới.

"Rừng đen" là sự tiếp nối sau 10 năm của Những người thợ xẻ, cũng do Vương Đức đạo diễn. Tên nguyên bản là Người vớt củi (kịch bản Lê Ngọc Linh), phim là câu chuyện tình đầy lãng mạn nhưng cũng rất ê chề và có phần hoang dại của một đôi trai gái vùng sơn cước. Hoạt (tên chàng trai) vốn sinh ra trong một gia đình mà bố và anh trai đều làm nghề hạ cây rừng, đưa gỗ ra ngoài tiêu thụ. Thay bố đi tù và trở về, Hoạt đã yêu và bỏ đi cùng Vân - vợ sắp cưới của cha. Cha anh, lão Bền, phường trưởng hội đốn gỗ, kẻ không biết sợ thần linh, đã mất mạng bởi chính lòng tham và sự hung hãn của mình khi hạ lệnh đốn cây đại thụ uy nghiêm - linh hồn của đại ngàn.

Theo đạo diễn, những yếu tố mang đậm nét tâm linh của người Việt Nam trong "Rừng đen" không khó cảm nhận đối với khán giả phương Tây khi xem bộ phim này. Vương Đức cho biết, bộ phim này đã được đón nhận nồng nhiệt ở Nga, một đất nước không còn những vấn đề về chặt phá rừng, cũng như những yếu tố tâm linh khác hẳn Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm