Ra mắt vở Tất cả đều là con tôi của Arthur Miller

Sau hơn một tháng khởi dựng, Nhà hát Tuổi trẻ vừa tổ chức ra mắt vở diễn Tất cả đều là con tôi của cố tác giả Arthur Miller, một nhà viết kịch nổi tiếng, người từng thể hiện các đề tài xã hội lớn của nước Mỹ.

Vở Tất cả đều là con tôi của Nhà hát Tuổi trẻ do đạo diễn sân khấu người Mỹ Neil S.Fleckman dàn dựng vở kịch với sự trợ giúp của nghệ sĩ Như Lai, hoạ sĩ trang trí sân khấu Doãn Bằng, biên tập kịch bản Trương Nhuận. Câu chuyện kịch xoay quanh những sự kiện của gia đình Joe Keller, chủ một xí nghiệp chế tạo bộ phận động cơ máy bay, vì chạy theo lợi nhuận, đã giao hàng thiếu phẩm chất, làm nhiều phi công thiệt mạng. Khi việc bại lộ, Keller đã khéo léo đổ trách nhiệm cho bạn là Deever và ông ta lại bình thản tạo dựng cơ nghiệp kinh doanh của mình trong khi bạn phải ngồi tù.

Con trai của Deever là George biết điều đó và đã tố cáo việc làm xấu xa của Joe Keller với vợ và con trai ông ta là Kate và Chris biết, đồng thời ngăn không cho em gái là Ann lấy Chris. Ông chủ Joe Keller phủ nhận mọi lỗi lầm mình gây ra, nhưng khi biết người con trai thứ hai của ông là một phi công mất tích trong chiến tranh, thực ra đã quyết định tự sát bởi phát hiện ra tội lỗi của cha thì Joe Keller đã sụp đổ tinh thần và tự kết thúc cuộc đời.

Vở Tất cả đều là con tôi là một bi kịch gia đình với nhiều quan hệ cá nhân và các tình huống tâm lý phức tạp từ đầu đến cuối, tập trung phản ánh về vấn đề đạo đức xã hội của nước Mỹ tư bản, đó là sự xung đột giữa lương tâm và đồng đô-la mà ở đây là lối sống chạy theo đồng tiền trong kinh doanh bất chấp tất cả. Vở diễn có sự tham gia các nghệ sĩ: NSND Lê Khanh, NSƯT Ngọc Huyền, Sĩ Tiến, Bá Anh, Minh Phương, Tú Oanh… Vở diễn sẽ được biểu diễn chính thức ba buổi tại Rạp Tuổi trẻ của Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội và tại Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm