Một điểm đặc biệt của năm nay, tại phố sách sẽ có một mô hình ngôi nhà và các chú chó để các bạn có thể giao lưu và chụp hình cùng tác giả.
Nối tiếp sau Bảy bước tới mùa hè, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… gây sóng gió thị trường sách năm 2015, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng đã trở thành cuốn sách của tác giả trong nước có số ấn phẩm in lần đầu cao nhất hiện nay với số lượng 100 nghìn bản cho lần in đầu. Đây cũng là cuốn sách khởi đầu cho chương trình Tháng Ba sách Trẻ đã thành thông lệ của Nhà xuất bản Trẻ trong dịp tháng Ba hàng năm.
Cho đến trước ngày phát hành chính thức, đã có hơn 70 nghìn cuốn được các đại lý đối tác NXB Trẻ đặt mua. Riêng đơn đặt hàng cho số bản bìa cứng đã vượt rất nhiều số lượng in thực tế là 5.000 bản, chỉ in một lần không tái bản.
Năm chương sách là 86 câu chuyện cực kỳ vui nhộn và cảm động về năm chú chó, năm loài, năm tính cách trong một gia đình mà mỗi người đều yêu chúng theo từng cách riêng của mình.
Trong cuốn sách này, chú chó Batô đóng vai trò kể chuyện. Haili hồn nhiên, Pig hiền lành, Êmê nghệ sĩ, Suku thiên thần ngơ ngác nhưng khó lường, và Batô điềm tĩnh cùng gia đình chị Ni, những người hàng xóm, khách đến nhà… đã dệt nên một thế giới trong trẻo, dễ thương nhưng cũng đầy đủ những cung bậc của tình bạn và truyền đi thông điệp về tình yêu thương với hy vọng xã hội sẽ bớt đi những chuyện đau lòng.