Hai ngày sau, ngày 9-1, ông được Chủ tịch nước ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam với cái tên Nguyễn Văn Lập mà đồng đội đã đặt cho ông từ giữa năm 1946.
Sau khi rời bỏ đơn vị lính lê dương Pháp, sang với chính nghĩa cách mạng Việt Nam, gia nhập lực lượng vũ trang ở chiến trường Nam Trung Bộ, trở thành "anh Bộ đội Cụ Hồ", đảng viên Đảng CS Việt Nam, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Lập là một kho sử liệu rất phong phú, hấp dẫn mà ai một lần nghe qua cũng muốn biết tường tận. Vừa qua, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đã xuất bản cuốn sách: Chiến sĩ quốc tế, Bộ đội Cụ Hồ Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập.
Qua gần 400 trang sách, cuộc đời chiến đấu và công tác của anh Bộ đội Cụ Hồ Nguyễn Văn Lập được phản ánh trung thực với những sự việc, tình tiết thật hấp dẫn. Đặc biệt là hai tập nhật ký, bút ký Tại sao tôi theo Việt Minh và Ở một trại tù binh nam Việt Nam do chính đồng chí Nguyễn Văn Lập viết, chiếm hai phần ba cuốn sách. Những trang nhật ký bắt đầu từ ngày 6-2-1946, ngày mà anh thanh niên Hy Lạp Cô-xta Xa-răng-tít-đi, trong sắc áo lính lê dương Pháp đổ bộ vào Sài Gòn, cho đến ngày 4-6-1946, ngày anh rời bỏ đội quân xâm lược Pháp để sang hàng ngũ Việt Minh. Đây là những trang nhật ký rất sinh động, không chỉ đơn thuần ghi sự việc xảy ra trong ngày mà còn là những trang tả cảnh, tả tình, những thay đổi khi chứng kiến về sự tàn bạo của quân xâm lược Pháp, những suy nghĩ dằn vặt để cuối cùng dứt khoát chọn con đường theo chính nghĩa, đứng vào hàng ngũ cách mạng giải phóng dân tộc giành độc lập của Việt Nam.
Đọc những dòng anh viết, chúng ta vô cùng kinh tởm tội ác của bọn thực dân và cũng từ đó anh cảm thấy "đã đến lúc phải chọn con đường" theo chính nghĩa. Sau bao ngày tiếp xúc với cán bộ Việt Minh - người tù bị giam giữ là Lê Trung Biển biết nói tiếng Pháp và cô nữ điệp viên Việt Minh xinh đẹp Ly Ly (Mai Lê), Cô-xta Xa-răng-tít-đi đã sang với lực lượng kháng chiến Việt Nam vào rạng sáng 4-6-1946 - một ngày đáng ghi nhớ trong đời anh. Cùng 25 tù nhân bị thực dân Pháp giam giữ, anh đã trốn khỏi đồn Pháp ra vùng tự do. Từ ngày "đầy ý nghĩa" này, anh đã đứng hẳn trong trận tuyến chống quân xâm lược Pháp. Anh trực tiếp cầm súng, làm anh Bộ đội Cụ Hồ trong một đơn vị quân chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được kết nạp vào Đảng, được phân công giáo dục tù binh, làm tổng giám thị trại tù binh Ấu - Phi ở Liên khu 5.
Những trang hồi ký Ở một trại tù binh nam Việt Nam cho người đọc thấy những khó khăn phức tạp của việc giam giữ, giáo dục những binh, sĩ quan trong đội quân xâm lược Pháp bị ta bắt giam gồm rất nhiều quốc tịch: Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, An-giê-ri, Ma-rốc, Tuy-ni-di... Sắc lính đã phức tạp, tư tưởng nhận thức lại vô cùng rối rắm. Khó khăn, thiếu thốn về vật chất như nhà giam, áo quần, thực phẩm, thuốc men lại thêm bọn gián điệp địch cài vào gây nhiều rắc rối cho việc quản giáo. Khắc phục vô vàn khó khăn, chịu nhiều hy sinh, sống gương mẫu, chân thành, giữ vững nguyên tắc với thái độ thận trọng, mềm dẻo, tổng giám thị Nguyễn Văn Lập đã góp phần to lớn vào việc làm chuyển biến nhận thức của tù binh Ấu - Phi. Khi được thả về, họ rất cảm phục và biết ơn nhân dân, cán bộ Việt Nam đã đối xử nhân đạo, tỏ rõ cách mạng chính nghĩa, bao dung. Ở trại tù binh nam Việt Nam là những trang viết độc đáo hiếm có về một trại tù binh Ấu - Phi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở nước ta.
Phần thứ hai trong cuốn sách là Những câu chuyện nghĩa tình của đồng chí, đồng đội viết về cuộc đời của Nguyễn Văn Lập. Các tác giả cung cấp cho người đọc hiểu biết rõ ràng về các mặt công tác của Nguyễn Văn Lập từ Khu 5 tập kết ra bắc, tham gia cải cách ruộng đất, cứu đói, đóng phim, lái xe, làm phiên dịch, v.v chuyện gia đình, làm rể Việt Nam, cho đến khi rời Việt Nam về Hy Lạp sống bằng nghề lái xe, vẫn luôn luôn hướng về Việt Nam, đem hết nhiệt tình ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ, cứu nước, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, các vùng bị thiên tai... Rất nhiều mẩu chuyện cảm động, lý thú về các chuyến anh trở lại Việt Nam, gặp lại đồng đội, đồng chí, nhân dân các vùng anh đã sống, chiến đấu ở Khu 5, nhận các phần thưởng cao quý, dự các đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại hội Việt kiều yêu nước, dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT của Trung đoàn 803 - nơi anh đã là một chiến sĩ trong nhiều năm và được Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật.
Hiện tại, Cuốn sách Chiến sĩ quốc tế, Bộ đội Cụ Hồ Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập đang được dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh để phục vụ bạn đọc nước ngoài.