Ra mắt bản mới cuốn sách “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế”

NDĐT - Năm 2004, cuốn sách "Lời thú tội của một sát thủ kinh tế" ra mắt và trở thành một hiện tượng xuất bản khi phát hành hơn 1,25 triệu bản và được dịch ra 32 thứ tiếng. Phiên bản tiếng Việt của cuốn sách được giới thiệu tại Việt Nam năm 2006 và sau hơn mười năm lại được tái bản có bổ sung 15 chương vừa hoàn thành của tác giả John Perkins, tiếp tục mang đến bạn đọc thông tin về các hình thức, thủ đoạn “nô dịch kinh tế” nham hiểm của những kẻ thực dân mới.

Ra mắt bản mới cuốn sách “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế”

Ở lần tái bản và bổ sung 15 chương mới viết của John Perkins, phiên bản tiếng Việt cuốn sách do Công ty Văn hóa và Giáo dục Tân Việt phối hợp Nhà xuất bản Thông tấn thực hiện xuất bản và phát hành có tên gọi “Lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế”. Cuốn sách là lời tự thuật của tác giả vốn là một trong số ít người được Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ bí mật tuyển mộ và cử tới các nước có tầm quan trọng chiến lược đối với nước Mỹ. Ông và những chuyên gia được tuyển mộ đã phục vụ lợi ích cho một lực lượng gọi là "tập đoàn trị" (hệ thống liên minh giữa chính phủ, các tập đoàn, các ngân hàng...). Hoạt động của bộ máy này đã biến một số ít người trở thành những người vô cùng giàu có, đồng thời đẩy hàng triệu con người vào tình cảnh bần cùng hóa và rơi vào tình trạng tuyệt vọng, đẩy thêm hố sâu chênh lệch kinh tế, phát triển giữa các nước và là căn nguyên nảy nở cho chủ nghĩa khủng bố.

Những chuyên gia này được gọi là “Các sát thủ kinh tế” (EHMs), được trả lương hậu hĩnh để thực hiện các phi vụ tại các nước trên khắp thế giới lấy hàng nghìn tỷ USD. Họ đổ tiền từ Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các tổ chức "viện trợ" nước ngoài vào két sắt của các tập đoàn khổng lồ và vào các túi của một số ít các nhóm hay gia đình giàu có - những người đang nắm quyền kiểm soát các nền kinh tế và nguồn tài nguyên thiên nhiên của các nước. Trước tiên, EHMs tận dụng tối đa các tổ chức tài chính quốc tế để trói buộc các quốc gia khác vào chế độ tập đoàn trị. Sau đó, EHMs ban cho các quốc gia đó những "ân huệ". Những ân huệ này tồn tại dưới dạng các khoản vay để phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng một mặt, EHMs đặt điều kiện cho các khoản vay, trong đó các công ty xây dựng của Mỹ phải đảm nhiệm thi công các dự án. Như vậy, về bản chất, những đồng tiền (vốn để cho vay) chưa bao giờ rời khỏi nước Mỹ, mà chỉ đơn giản là luân chuyển từ túi của người Mỹ này sang người Mỹ khác.

Trong khi đó, các quốc gia là "con nợ" thì vẫn phải trả tất cả số tiền mà họ đi "vay", cả gốc và lãi. Chỉ vài năm sau, khi "lãi mẹ đẻ lãi con", các khoản vay sẽ quá tải và dẫn đến tuyên bố vỡ nợ của các nước đi vay. Khi đó, "giống như tổ chức Mafia", lúc này EHMs sẽ đòi nợ và việc đòi nợ này kèm theo một hoặc nhiều yêu cầu như: kiểm soát những lá phiếu của Liên hợp quốc, thiết lập các căn cứ quân sự hoặc khai thác các nguồn tài nguyên hoặc cơ sở hạ tầng quý giá. Trong khi đó, các nước mắc nợ vẫn nợ khoản tiền đó. Như vậy, theo tác giả John Perkins, những nước này sẽ “rơi vào Đế chế toàn cầu". Kết quả mà hệ thống “Đế chế toàn cầu” mang lại là các nền văn hóa bị tiêu diệt, nạn bóc lột nhân công ở mức gần như biến họ thành nô lệ với điều kiện làm việc phi nhân đạo ở khu vực châu Á; nạn ô nhiễm môi trường mà rốt cục, người nghèo là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất… Trong cuốn sách, John Perkins đã tường thuật lại những phi vụ và âm mưu tài chính - chính trị mà ông và các EHM nhúng tay vào, dẫn tới các vụ việc động trời trên chính trường quốc tế như: cái chết của hai vị Tổng thống Ecuado và Panama, sự sụp đổ của triều đại Sa tại Iran, cuộc xâm lược của Mỹ tại Panama và Iraq...

Sau hơn một thập kỷ, từ năm 2016 đến nay, tác giả John Perkins tiếp tục bổ sung 15 chương vào cuốn sách dựa trên những biến động kinh tế, chính trị xã hội ở các nước và các châu lục trong những năm qua để cho ra đời bản mới với tựa đề "Lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế". Cuốn sách phân tích về các EHM trong thời đại mới, tập hợp chi tiết những hoạt động của họ đối với các nền kinh tế, cũng như gợi ý có thể làm để thay đổi những điều tồi tệ đã xảy ra. Cuốn sách đã phơi bày sự thật và các mưu mô, thủ đoạn của các hình thức “thực dân mới về kinh tế” mà chính tác giả đã góp phần gây dựng và hiện vẫn đang tiếp tục lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu. Nó thậm chí đã trở thành một hệ thống thống trị đối với các tập đoàn, Chính phủ và cả xã hội đang vận hành ngày nay. Giờ đây, thế giới không chỉ có nước Mỹ, các tập đoàn ở Mỹ sử dụng các sát thủ kinh tế, để đi thao túng, vắt kiệt tài nguyên của các nước nhỏ, kém phát triển ở trên thế giới; mà còn xuất hiện cả những cường quốc kinh tế mới đang sao chép và vận hành hệ thống sai lầm này để trói buộc và khai thác cạn kiệt tài nguyên của các nước kém phát triển ở châu Phi, Mỹ La-tinh. Theo đánh giá của tác giả, dường như các cường quốc kinh tế mới đã học được kinh nghiệm từ những sai lầm của Mỹ và các nước đồng minh cũng như các chế độ tập đoàn trị và họ đang sử dụng những khoản vay với giá trị khổng lồ để phát triển hệ thống sát thủ kinh tế của riêng họ, để theo gót Mỹ kiểm soát các quốc gia và tài nguyên của các nước này.

Đội ngũ EHMs mới giờ đây đang tấn công vào ngay chính nền kinh tế Mỹ, đe dọa những bệ đỡ của nền dân chủ. John Perkins cũng giải thích việc cả thế giới, dưới sự thao túng của chế độ “tập đoàn trị”, bị trói buộc vào “nền kinh tế chết”, nền kinh tế chỉ đem lại lợi ích nhóm thiểu số có sức mạnh và tiềm lực tài chính không tưởng, trong khi nhóm thu nhập trung bình đang trượt dần về với nghèo đói. Những sát thủ kinh tế ngày nay ẩn mình dưới vỏ bọc của những chuyên gia ngân hàng, những nhà vận động hành lang, lãnh đạo các tập đoàn và giữ nhiều vị trí chuyên môn khác, tất cả đều chung một sứ mệnh là khiến các Chính phủ và công chúng đi theo các chính sách thực chất chỉ khiến người giàu sẽ giàu thêm trong khi người nghèo thì ngày càng nghèo đi. Ở khía cạnh khác, “nền kinh tế chết” này chỉ chăm chăm phục vụ một mục tiêu duy nhất là đổ thêm đầy tiền bạc vào cái túi không đáy, củng cố thêm địa vị của một nhóm người, tập đoàn muốn thống trị, kiểm soát thế giới trong tay; mà phớt lờ, bất chấp cả sự hủy diệt về môi trường sống trên trái đất hiện nay.

Sau khi quyết định rút ra khỏi vai trò của một EHM, John Perkins luôn tích cực lên tiếng và chủ động thực hiện nhiều hoạt động để bảo vệ môi trường cũng như phản đối sự can thiệp bất lương của các tập đoàn và Chính phủ của các nước lớn vào những quốc gia khác. Ông triển khai vận động cho những tộc người bản địa ở các nước, tổ chức các đoàn khảo sát đến vùng núi và rừng rậm ở châu Mỹ La-tinh để công chúng toàn cầu thấy rõ hơn về những thực tế đau lòng mà con người và những vùng này đang phải đối mặt. Dù tác giả hiểu rõ sự thật rằng, hơn bao giờ hết, các EHM ngày nay hiện diện ở khắp mọi nơi dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, với những mánh lới tinh vi và xảo quyệt hơn, tác giả cũng tin tưởng vào lương tri, các nhà khoa học và những người tiến bộ trên toàn thế giới sẽ sát cánh bên nhau và cùng hành động. Cuốn sách đã đưa ra những ý tưởng và gợi ý chi tiết về những hành động mà mỗi người trong chúng ta, dù là sinh viên, người trung tuổi, người đã về hưu hay lãnh đạo các doanh nghiệp có thể làm để biến “nền kinh tế chết” thành “nền kinh tế sống”, tái tạo các nguồn lực đã bị tàn phá và duy trì chúng cho thế hệ mai sau.

John Perkins đã từng nhận được nhiều các khoản hối lộ cũng như những lời đe dọa để không viết cuốn sách này. Trong vòng 20 năm trước khi xuất bản cuốn sách, ông từng bốn lần dừng viết sách. Cho tới khi ông nhận thấy, nước Mỹ và cả thế giới đang phải chịu những ảnh hưởng ngày càng tiêu cực do hệ thống các sát thủ kinh tế ngày càng xấu xa tạo ra. Thế giới ngày nay đang đứng chơi vơi nơi bờ vực của một thảm họa về cả kinh tế, chính trị, xã hội lẫn môi trường. Ông viết: “Lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế sẽ tiết lộ cách thức hệ thống này đang vận hành, và những điều mà bạn, tôi - tất cả chúng ta - có thể làm để chiến đấu với nó… mang lại hòa bình cho con cháu chúng ta”.

Có thể bạn quan tâm