Tám ca khúc trong album này: Mùa lá rụng, Mùa thu cho em, Chiếc lá vô tình, Thu ảm đạm, Đêm nằm mơ phố, Thức dậy đi em, Bình yên con nhé!, Giọt sương trên mí mắt, được Hiền Anh dành nhiều tâm huyết với đóng góp của nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang trong việc xây dựng phong cách âm nhạc của ca sĩ.
Thời gian qua, tạm vắng bóng trong mắt công chúng, nhưng ca sĩ Sao Mai Hiền Anh vẫn luôn gắn bó với âm nhạc. Hiền Anh tập trung nhiều hơn cho dòng nhạc thính phòng mà cô theo đuổi, tham gia các chương trình biểu diễn trong và ngoài nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó là trung tâm đào tạo Linh An mà Hiền Anh dành nhiều tâm sức, đào tạo, gợi mở hướng đi cho các bạn trẻ có niềm đam mê ca hát.
Dịp trở lại này, khác với buổi ban đầu xuất hiện trên sân khấu cuộc thi Sao Mai, Hiền Anh tâm sự: Nếu trước kia có thể mang nhiều ước muốn, nhiều kỳ vọng về sự xuất hiện, sự tỏa sáng, sự khẳng định hình ảnh, thì lần này, trở lại với album “Mùa của giấc mơ”, Hiền Anh muốn nói với mọi người rằng, Hiền Anh vẫn đầy đam mê, vẫn theo đuổi con đường âm nhạc và sống với niềm đam mê của mình. Cuộc sống vẫn phải có nhiều thứ lo toan, nhưng với Hiền Anh bây giờ, không còn phải lấy việc biểu diễn để mưu sinh nữa, nên việc ra album chính là niềm hạnh phúc được hát như mình luôn mong ước.
TS Phạm Việt Long.
Cùng với album sẽ phát hành trong thời gian tới, nữ ca sĩ gửi thêm đến người đọc MV với hai ca khúc “Nhớ nắng” của Phạm Việt Long và “Con đường của Bác – Đường Hồ Chí Minh” của Phạm Hồng Sơn. Với “Nhớ nắng”, TS Phạm Việt Long cho biết, đây là tác phẩm đầu tay, được ông viết bài hát từ 10 năm trước, khi tuổi đã không còn trẻ, và bắt đầu hứng thú với “nghề tay trái” sáng tác ca khúc. Bài hát từng được ca sĩ Anh Thơ biểu diễn với bản phối khí theo phong cách thính phòng, truyền tải một tình yêu chung thủy, đợi chờ, nhẫn nại. Đến MV này, Hiền Anh thể hiện với bản phối khí khai thác dàn nhạc giao hưởng, tình yêu mang âm hưởng mãnh liệt, vươn tới tương lai và niềm tin.
TS Phạm Việt Long đã quen biết với công chúng qua những sáng tác văn học, các hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và vai trò tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ – Vượt sông hồ tìm chữ” được tổ chức thường niên mấy năm qua, hỗ trợ cho học sinh các vùng cao, vùng sâu vùng xa tới trường. TS cho biết, ông đã viết hơn trăm bài hát, được nhiều bạn bè làm nghề âm nhạc, nhất là nhạc sĩ NSND Phạm Ngọc Khôi động viên. TS Long cũng chia sẻ vui, làm các việc khác thì có thể có nguồn thu, nhưng làm âm nhạc thì có phần tốn kém, tác quyền chẳng được bao nhiêu, mà muốn tác phẩm ra được với cuộc đời thì phải tổ chức phối khí, mời ca sĩ hát, thu âm. Nhưng đó là niềm đam mê, cho phép ông có thêm một cách thể hiện những cảm xúc, tình yêu và những ngẫm nghĩ về cuộc đời.