Khai mạc “Tuần phim Việt Nam tại Lào”

NDO -

NDĐT - Sáu thập kỷ đã trôi qua kể từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân Pháp trên bán đảo Đông Dương. Chiến thắng lịch sử ấy đã buộc người Pháp ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

Khai mạc “Tuần phim Việt Nam tại Lào”

Từ đó đến nay, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ấy luôn được ghi sâu trong tâm thức các thế hệ nhân dân Việt Nam và Lào. Thiết thực kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Viện Phim Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Cục Điện ảnh, Đài Truyền hình quốc gia Lào tổ chức “Tuần phim Việt Nam tại Lào”.

Tối 5-5, Tuần phim đã được khai mạc thật rộn ràng với sự tham dự của cả nghìn công chúng thủ đô Viêng Chăn bao gồm đông đảo bà con Việt kiều, các tầng lớp nhân dân thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Đỗ Đăng Túc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào cho biết: Tuần phim diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11-5, có tất cả năm bộ phim truyện (Vợ chồng A Phủ; Lá cờ chuẩn; Điện Biên Phủ; Hoa ban đỏ; Hai người mẹ) và ba bộ phim tài liệu (Điện Biên Phủ; Chiến thắng Điện Biên Phủ; Cột mốc vàng Điện Biên Phủ) được trình chiếu tại bốn địa điểm ở thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Xa-vẳn-na-khệt, đồng thời được lần lượt phát sóng trên Đài Truyền hình Quốc gia Lào.

Các bộ phim đã phản ánh chân thực cuộc chiến đấu vô cùng gian khó nhưng rất đỗi oanh liệt của nhân dân Việt Nam chống kẻ thù xâm lược; nêu cao tinh thần dũng cảm, quyết chiến quyết thắng, sáng tạo của quân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; khắc họa sâu sắc tình đoàn kết liên minh chiến đấu giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam và Lào cùng chung chiến trường chống kẻ thù chung, đồng thời thể hiện tinh thần quốc tế cao cả giữa những người đồng chí; tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau của nhân dân hai nước vì mục tiêu chiến thắng quân thù, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Các bộ phim đều được lồng tiếng Lào.

Lễ khai mạc diễn ra tại trung tâm thủ đô Viêng Chăn. Giữa đông đảo công chúng Lào đang chờ xem bộ phim “Hai người mẹ” (Xưởng phim Việt Nam sản xuất năm 1975; đạo diễn: Nguyễn Khắc Lợi; quay phim: Nguyễn Khánh Dư), có không ít học sinh, sinh viên Lào. Hai học sinh lớp 11 Trường Mo Xỏ Viêng Chăn tên Vi-lay-xẻng và Nang Xi-lin-đa bộc bạch: “Chúng em rất muốn tìm hiểu thêm về Chiến thắng Điện Biên Phủ, một sự kiện lịch sử gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của đất nước Lào như chúng em đã được học, nên chúng em tham dự tuần phim ngay buổi trình chiếu đầu tiên. Chúng em mong muốn các bộ phim sẽ giúp chúng em hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt Nam anh em và nhất là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai đất nước Lào và Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Xa-vẳn-khon Lác-xa-mun-ty, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết: “Tuần phim Việt Nam tại Lào” lần này là dịp để chuyển tải những hình ảnh, tư liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ đến với công chúng Lào, để nhân dân Lào, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về đất nước và con người Việt Nam, hiểu về truyền thống đoàn kết liên minh chiến đấu giữa hai nước Lào và Việt Nam, hiểu hơn nữa về Chiến thắng Điện Biên Phủ”.