Công an tỉnh Phú Thọ vừa khám phá nhanh vụ bắt cóc một học sinh lớp 5 với số tiền đòi chuộc lên đến 400 triệu đồng.
Khoảng gần 24 giờ 21-11, gia đình anh Tạ Quang Hợp, trú tại thôn Cẩm Ðội, xã Thụy Vân, TP Việt Trì (Phú Thọ) nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông, không cho biết tên, yêu cầu phải chuẩn bị vài trăm triệu đồng để chuộc con trai là Tạ Quang Bắc, sinh năm 1996, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thụy Vân.
Tối hôm đó, đợi mãi không thấy cháu Bắc đi học về, cả gia đình đổ đi tìm, nhưng chỉ thấy xe đạp và cặp sách của cháu Bắc ở khu vực Cầu Cả, xã Thụy Vân.
Hồi 0 giờ 15 phút ngày 22-11, sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ quyết định thành lập chuyên án, triển khai lực lượng quyết tâm truy tìm thủ phạm. Tới 5 giờ, đối tượng liên tiếp gọi điện thoại đến, đưa ra số tiền chuộc là 400 triệu đồng, và yêu cầu khi nào anh Hợp chuẩn bị đủ tiền thì gọi điện lại theo số máy 0977344095, nếu không chúng sẽ hành hung cháu Bắc hoặc sẽ sát hại, nếu báo công an. Ðến 14 giờ, với sự giúp đỡ của cơ quan viễn thông, Ban chuyên án đã xác định được hàng chục số điện thoại mà số máy di động trên gọi đi, trong đó có các địa bàn TP Việt Trì, huyện Thanh Sơn và tỉnh Yên Bái.
Trong khi Ban chuyên án đang tích cực điều tra, các đối tượng vẫn liên tục gọi điện yêu cầu anh Hợp mua điện thoại di động để liên lạc với chúng và mang tiền lên núi Tam Ðảo để nhận con. Trong khi anh Hợp khéo léo tìm cách trì hoãn cuộc gặp, qua rà soát Ban chuyên án đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Lê Văn Hiến ở Ðội 8, thôn Cẩm Ðội, xã Thụy Vân, và hai đối tượng làm công cho Hiến là Nguyễn Thế Họa My, ở Thanh Sơn (Phú Thọ), từng có một tiền án về tội trộm cắp; Nguyễn Văn Khanh ở xã Liễu Ðô, huyện Lục Yên (Yên Bái). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-11, Ban chuyên án đã bắt My và Khanh tại nhà nghỉ Anh Trang ở Yên Sơn (Tuyên Quang), thu hai dao găm, hai điện thoại di động và hơn một triệu đồng, và bắt khẩn cấp tên Hiến về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khai thác ban đầu, chúng khai nhận, do biết gia đình anh Hợp giàu có, trong lúc túng tiền, Hiến đã bàn với My và Khanh kế hoạch bắt cóc cháu Bắc, con trai duy nhất của anh chị để tống tiền. Hồi 16 giờ ngày 21-11, khi thấy cháu Bắc đi học về, My bám theo, dùng dao khống chế cháu Bắc ép cháu phải đi theo bọn chúng tới nhà nghỉ Mai Anh ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên và nhốt ở đó. Hồi 10 giờ ngày 23-11, Ban chuyên án phối hợp Công an Lục Yên kiểm tra nhà nghỉ, giải thoát an toàn cho cháu Bắc.
Sáng 24-11, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ, UBND và Công an TP Việt Trì đã đưa cháu Bắc trở về đoàn tụ cùng gia đình, sau hai ngày bị bắt cóc.