Phim về Gagarin làm “nóng” màn ảnh Nga

NDĐT - Bộ phim về chân dung anh hùng vũ trụ Nga Yuri Gagarin đang “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu ở Nga, đồng thời thu hút đáng kể những bình luận của giới chuyên môn.

Gagarin trong phim.
Gagarin trong phim.

Phim mang tên “Gagarin: The First in Space” (Người đầu tiên trong không gian) có vốn đầu tư 7 triệu USD, một con số không nhỏ đối với điện ảnh Nga, được xây dựng dựa trên những tư liệu về nhà du hành vũ trụ huyền thoại thời Soviet, người đầu tiên bay vào không gian.

Phim ra mắt tại Moscow hồi giữa tháng 4, đồng thời cũng đã được trình chiếu tại Trung tâm quốc tế Vienna của Liên hợp quốc.

Theo đoàn làm phim, bộ phim kể lại hành trình mà Gagarin trở thành người đầu tiên có mặt trong vũ trụ, trong cuộc đua giữa hai cường quốc vũ trụ Liên Xô và Mỹ thời bấy giờ, giữa bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh. Nhà sản xuất kiêm tác giả kịch bản Oleg Kapanets, từng làm việc tại Hollywood từ năm 1992 cho biết, các nhà làm phim phải mất tới sáu năm lao động cật lực để hoàn thành bộ phim này.

Ông kể lại: “Có rất nhiều sách viết về du hành gia nổi tiếng này, và chúng tôi đã phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu một khối lượng tư liệu khổng lồ, những số liệu và tài liệu về tiểu sử, nhân thân và cuộc đời ông. Chúng tôi đã muốn lựa chọn những khoảnh khắc kỳ lạ của cuộc đời ông và ghép chúng lại với nhau. Thử thách lớn nhất là chúng tôi phải chuyển tải được những tư liệu này thành ngôn ngữ điện ảnh để thu hút được khán giả. Chúng tôi đã chọn chủ đề chính của phim là bản thân chuyến du hành và con người trong chuyến du hành đó”.

Kapanets cũng giải thích những tư liệu bí mật của Nga được công bố như thế nào trong dịp kỷ niệm 50 năm chuyến bay đầu tiên có con người vào vũ trụ: “Đó là lý do chúng tôi có được vài bản phác thảo con tàu và thiết bị tên lửa vũ trụ để tái tạo trong bộ phim sao cho phù hợp với các dữ liệu được công bố”.

Nhà sản xuất Oleg Kapanets cho hay, ê kíp làm phim cũng đã làm việc với nhiều chuyên gia vũ trụ khác như Aleksey Leonov hay Boris Volynovm trong suốt quá trình quay phim. Ông nói: “Chúng tôi kiểm tra các dữ liệu trong sách, và qua cả các nhân chứng nữa”.

Vadim Michman, nghệ sĩ vào vai nhà du hành thứ hai trong không gian – Titov – cho biết, rất khó để hình dung được cảm giác thực sự của những nhà du hành lần đầu tiên được phóng vào không gian: “Khi họ bay vào không gian, họ đã làm thế nào, đó là điều khó ai có thể tưởng tượng ra, bởi vì bay vào không gian không phải là một hoạt động thường thấy của bất kỳ ai trong chúng ta. Điều đó thật đặc biệt”.

Năm 1960, phi công chiến đấu Yuri Gagarin được lựa chọn cho chương trình Vostok 1, xây dựng dựa trên thành công của Sputnik1. Đối thủ lớn nhất của ông trong cuộc lựa chọn đó là German Titov. Cả hai nhà du hành vũ trụ đều gây ấn tượng mạnh mẽ với Giám đốc chương trình không gian Sergey Korolev. Ngày 12-4-1961. Gagarin trong chiếc tàu vũ trụ Vostok đã trở thành người đầu tiên đăt chân vào không gian và bay quanh trái đất trong 108 phút. Hơn 50 năm sau chuyến bay huyền thoại này, tinh thần của Gagarin vẫn tiếp tục được lưu truyền như một hình mẫu lý tưởng đối với các nhà du hành không gian khắp thế giới. Năm 2011, Liên hợp quốc đã chọn ngày 12-4 là Ngày quốc tế vũ trụ.

Sau chuyến bay đầu tiên vào không gian, Yuri Gagarin trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Ông từng đi thăm nhiều nước, chụp hình với nhiều người nổi tiếng, từ các nghệ sĩ cho đến chính khách như Gina Lollobrigida, Fidel Castro hay Che Gevara… Nhiều người cho hay, sau khi đã nổi danh như cồn với chuyến bay, Gagarin vẫn sống hết sức giản dị và không hề có phong thái của một ngôi sao. Sự nổi tiếng dường như không có ý nghĩa gì đối với người đầu tiên đặt chân vào vũ trụ.

Cái chết của nhà du hành cũng là một bí ẩn. Ngày 27-3-1968, Gagarin mất tích trong một chuyến bay huấn luyện, khi đó ông vừa tròn 34 tuổi.

Nhà sản xuất Kapanets cũng nói thêm rằng, ý đồ của các nhà làm phim là thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ về lịch sử: “Nếu như trẻ em không biết đến một người như Gagarin, thì chúng ta đang đánh mất đi chính bản thân mình”

Bộ phim, tuy nhiên cũng đã vấp phải một vài chỉ trích từ các nhà phê bình. Trong phim, Gagarin được xây dựng quá hoàn hảo, không một tì vết, cho nên hình ảnh nhà du hành vũ trụ đã không có chút cá tính nào. Một nhà phê bình của tạp chí Ogonyok viết: “Tất cả những khía cạnh con người ở Gagarin đã được che giấu một cách cẩn trọng, đến mức chúng tôi đã quên là có một người thực sự từng tồn tại tên là Gagarin”.

Tuy nhiên, phim lại nhận được những lời khen ngợi từ giới chức cơ quan Vũ trụ của nga. Giám đốc chương trình du hành vũ trụ có con người của Nga ở Roscosmos, ông Alexei Krasnov nói: “Bộ phim đã thực sự tác động đến tình cảm của tôi. Phim rất hay”.

Gagarin trở về sau chuyến bay vào vũ trụ,

Hình ảnh Gagarin cùng các đồng đội.

Yuri Gagarin ngoài đời cùng gia đình, năm 1963 tại Moscow.

Có thể bạn quan tâm