Phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi hè 2004

Một cảnh trong phim
"Em bé và sóc con".
Một cảnh trong phim "Em bé và sóc con".


Những bộ phim hoạt hình tiêu biểu sản xuất năm 2003 sẽ lần lượt ra mắt các em gồm:

Mực ống mực nang, phim vẽ (kịch bản Lê Hoài Thu, đạo diễn Trần Trọng Bình), đoạt giải Cánh diều bạc của Hội Ðiện ảnh năm 2003. Mực ống và mực nang sống chan hòa cùng bạn bè dưới một vùng biển rộng. Mực ống ham chơi lại luôn ỷ vào sức mạnh của cá heo, vứt bỏ túi mực nên nhiều lần bị cá mập và bạch tuộc đe dọa. Còn mực nang luôn chăm chỉ tập luyện, sử dụng túi mực đúng lúc và phun mực một cách thành thạo để chống trả cá mập và bạch tuộc nên đã chiến thắng được chúng, giữ gìn sự yên vui cho vùng biển san hô tươi đẹp.

Chuyện những đôi giày, phim cắt giấy (kịch bản Ngô Minh Nguyệt, đạo diễn Nguyễn Phương Hoa), đoạt giải Cánh diều bạc của Hội Ðiện ảnh năm 2003. Trong ngôi nhà nhỏ bé, ấm cúng, những đôi giày thể thao, ủng, giày trẻ em... luôn hòa thuận, vui vẻ. Bỗng đôi giày vũ hội xuất hiện với vẻ kênh kiệu, khinh thường tất cả. Ðến khi trở về từ vũ trường với gót giày bị gãy nên giày khiêu vũ đã trở thành vật bỏ đi.

Chiếc nôi trên vách đá, phim cắt giấy (kịch bản Vũ Duy Thông, đạo diễn Phan Trung). Chim yến mẹ sắp đến ngày sinh nở nhưng luôn bị lão diều hâu rình rập hãm hại. Vợ chồng chim yến phải trải qua bao khó khăn, vất vả mới tìm được nơi làm tổ ở trên vách đá cheo leo. Hằng ngày yến mẹ phải tiết ra những chất tinh túy nhất trong cơ thể mình để làm tổ cho con. Mặc dù khó khăn, cái ác vẫn luôn rình rập nhưng nhờ có sự giúp đỡ của ó biển và chim hải âu, vợ chồng chim yến đã thoát nạn và sống chan hòa bên những người hàng xóm tốt bụng.


Một cảnh trong phim
Chiếc khăn lụa xanh.

Tiếng nhạc ve, phim cắt giấy (kịch bản Phùng Quốc Thụy, đạo diễn Lý Thu Hà). Sáng mùa hè, tiếng nhạc ve được cả bầy ong chào đón nhưng lại làm kiến lửa khó chịu. Nhờ tiếng nhạc ve mà đàn ong làm việc phấn chấn, lấy được nhiều mật. Say sưa biểu diễn, ve bị ướt hết vì trời mưa nên ốm nặng. Thiếu tiếng nhạc ve, mọi thứ như ngừng trệ.

Cây sừng của hươu sao, phim vẽ (kịch bản Phạm Thanh Hà, đạo diễn Nguyễn Thị Măng), giải khuyến khích của Hội Ðiện ảnh năm 2003. Hươu sao có cặp sừng đồ sộ, đẹp như một cái cây nên các bạn chim, nhện, ong lầm tưởng là cây rừng nên kéo nhau về làm tổ. Hươu sao đã hy sinh vẻ đẹp của mình để cho các bạn làm nơi trú ngụ, cũng vì vậy mà hươu sao phải chịu nhiều khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cũng từ đó hươu sao luôn được hưởng những niềm vui do các bạn mang lại. Quan trọng hơn nữa là khi khó khăn, hoạn nạn hươu sao luôn được các bạn giúp đỡ.

Con sâu, phim cắt giấy (kịch bản Hiếu Duyên, Khánh Duyên, Chí Hiếu, Thành Công và Cẩm Hưng thực hiện). Có một con sâu béo, ăn hết cả một rừng cây, chỉ còn chiếc lá cuối cùng mà chú sâu này cũng định ăn nốt. Bất ngờ nó bị rơi xuống đất, lũ kiến bâu lại tha sâu đi. Sâu sung sướng tưởng được tung hô, đón rước long trọng, nó đâu biết rằng, kiến chúa đang đợi sâu béo để dùng vào một bữa tiệc của mình.

Bên cạnh những phim trên, một số bộ phim đặc sắc do hãng sản xuất những năm gần đây sẽ ra mắt các em dịp này như: Coi trời bằng vung, Báu vật của nhái hoa, Cái ô đỏ, Ðổi chân...

Có thể bạn quan tâm