Phim Hàn Quốc giành giải Sư tử vàng

NDĐT – Bộ phim “Pieta” của đạo diễn Hàn Quốc kỳ cựu Kim Ki-duk đã trở thành chủ nhân của giải Sư tử vàng 2012, khép lại một LHP cạnh tranh nóng bỏng giữa nhiều anh tài điện ảnh trên thế giới.
Đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki-duk đã chạm tới Giải Sư tử vàng danh giá
Đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki-duk đã chạm tới Giải Sư tử vàng danh giá

Bài diễn văn nhận giải của đạo diễn Hàn Quốc đã trở thành bài diễn văn kỳ lạ nhất trong lịch sử giải Sư tử vàng khi ông nói lời cảm ơn bằng một bài hát ngắn tiếng Hàn, sau đó nhanh chóng rời khỏi Nhà hát trong sự ngỡ ngàng của toàn thể khán phòng.

Giải giám khảo thuộc về “Paradise: Faith” của nhà làm phim người Áo Ulrich Seidl.

“Pieta” của Kim Ki-duk là câu chuyện khá gai góc, kể về một anh chàng đòi nợ thuê gặp phải một biến cố trong quá trình đi thu nợ đầy nhẫn tâm của mình. Giới truyền thông Hàn Quốc gọi “Pieta” là một bộ phim đầy méo mó nhưng lại có cách xử lý vô cùng khôn ngoan, cho thấy quá trình phá hủy cuộc sống con người kinh khủng như thế nào của đồng tiền.

Kim Ki-duk không phải một cái tên xa lạ, ông là người góp phần đưa điện ảnh Hàn Quốc ra thế giới. Những bộ phim của ông thường ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc, mang nặng tính triết lý phương Đông, từ ngôn ngữ hình ảnh cho đến tư duy. Ông cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều giải thưởng điện ảnh lớn, từ LHP Pusan cho đến Cannes, Lorcano… Kim cũng từng nhiều lần được đề cử giải Sư tử vàng và giành nhiều giải thưởng phụ tại Venice, nhưng đây là lần đầu tiên ông chính thức được chạm tay vào bức tượng vàng.

Giải Sư tử bạc thuộc về “The Master” của đạo diễn Hollywood Paul Thomas Anderson, phim xây dựng dựa trên cuộc đời của nhà sáng lập giáo phái Siencetology L. Ron Hubbard. Cả hai nam diễn viên chính trong phim là Joaquin Phoenix và Philip Seymour Hoffman cùng được trao giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đoàn làm phim “The Master” quá bận rộn trong mùa LHP, cho nên Philip Seymour Hoffman đã phải nhận giải thay cho cả bạn diễn Joaquin Phoenix và đạo diễn Paul Thomas Anderson vì cả hai đang trên đường bay đi Toronto cho chiến dịch quảng bá mới. Bản thân Hoffman cũng vừa trở về từ sân bay và ông thú nhận đã phải thay đồ ngay trong toilet của Nhà hát để kịp nhận giải.

Hoffman cũng thổ lộ, đạo diễn Anderson là một trong số các bạn thân của mình: “Ban đầu chúng tôi là bạn bè, sau đó cộng tác với nhau, và anh ấy trở thành một trong những đạo diễn vĩ đại của điện ảnh thế giới. Tôi thực sự tự hào về anh ấy và thấy mình may mắn khi có một người bạn, đồng nghiệp như vậy”.

Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về nữ nghệ sĩ Israel Hadas Yaron với vai diễn trong bộ phim “Fill the Voide” của đạo diễn Rama Burshtein.

Giải ngôi sao mới thuộc về nam diễn viên Italia Fabrizio Falco với hai vai diễn trong hai bộ phim cùng tham gia tranh giải “It was the Son” của đạo diễn Daniele Cipri và “Dormant Beauty” của đạo diễn Marco Bellocchio. “It was the Son” cũng giành giải ứng dụng công nghệ tốt nhất.

Nhà làm phim Pháp Olivier Assayas giành giải Kịch bản xuất sắc nhất cho bộ phim “Something in the Air”.

T.L

Có thể bạn quan tâm