Phim hài Tết

NDĐT - Đến hẹn lại lên, các hãng băng đĩa lao vào cuộc đua đĩa hài tết với nhiều chiêu thức.

Trăm hoa đua nở

Đình đám nhất có lẽ phải kể đến đĩa hài Vượng râu và Bắc Nam cùng cười của hãng phim NCV với sự hội tụ đông đảo của các nghệ sĩ hài trong Nam ngoài Bắc như Quốc Anh, Quốc Khánh, Thúy Nga, Minh Nhí, Minh Vượng, Vượng “râu”, Hán Văn Tình, thậm chí cả nữ hoàng dance sport Khánh Thi cũng tham gia. Chưa nói về chất lượng, chỉ riêng việc Vượng râu đưa đoàn làm phim đi quay tại Thẩm Quyến, Hongkong, Quảng Châu với kinh phí khổng lồ cho một đĩa hài cũng đã thấy sự chịu chơi của danh hài này.

Không chịu thua chị kém em, công ty nghe nhìn Thăng Long cũng tung ra hai chùm đĩa hài đón xuân là Tết cười với Cười Xuân Nam Bắc, tham gia hai chương trình này là nhiều danh hài nổi tiếng hai miền: Hoài Linh, Hồng Vân, Quốc Anh, Công Lý, Vân Dung, Hán Văn Tình, Như Trang, Hằng “chèo”… Cũng trong cuộc chạy đua đĩa hài tết, một loạt danh hài phía Bắc khác như Phạm Bằng, Quốc Anh, Chiến Thắng, Hán Văn Tình, Hương “tươi”, Bình Trọng… sẽ có mặt trong chương trình hài Sĩ diện của đạo diễn Trần Bình Trọng. Nhiều hãng phim tư nhân, như FPT Media, nhận thấy miếng bánh ngon là thị trường hài tết cũng đã lao vào sản xuất bộ phim hài Tháng củ mật tung ra đúng dịp tết này.

Nhiều hãng phim cùng lao vào cuộc đua, nên “cuộc chiến” giành khán giả của các nhà sản xuất không đơn giản chút nào. Vượng râu cho biết, anh muốn bứt phá, làm những gì người khác chưa làm nên không chỉ quay ở nước ngoài, Bắc Nam cùng cười còn quy tụ nhiều gương mặt ít lên truyền hình để khán giả còn háo hức xem đĩa. Thúy Nga tuy không phải gương mặt đặc biệt, nhưng cô xuất hiện ở chương trình thì lại đặc sắc, vì cô mang bụng bầu đi diễn. Lâu lắm, Thúy Nga mới xuất hiện ở đĩa hài. Cô và “sư phụ” của mình là Minh Nhí sẽ tung hứng, đem đến cho khán giả nhiều nét lạ và duyên dáng.

Nữ hoàng dance sport Khánh Thi, sau thành công ở cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, cũng lần đầu tiên diễn hài. Vượng râu cho biết, khi mời Khánh Thi, nhịp tim của anh đập nhanh hơn bình thường. Lý do rất đơn giản, vì nhà sản xuất kiêm diễn viên này lo lắng, không biết nếu Khánh Thi diễn không ra thì phải làm sao. Quay ở nước ngoài, diễn viên chỉ hai người với đoàn làm phim, nếu diễn không thành thì coi như một thất bại nặng nề. Tuy nhiên, phần diễn xuất của Khánh Thi với Vượng râu ăn ý đến mức cảnh sát Trung Quốc mời cả đôi về trụ sở vì… gây tụ tập đông người. Chuyến xuất ngoại đóng hài của Khánh Thi cũng tạo được nhiều kỷ niệm đẹp với nghề diễn.

Đua nhau chạy sô

Nam tiến tìm diễn viên không phải là cách làm của một nhà sản xuất. Đạo diễn Phạm Đông Hồng, công ty nghe nhìn Thăng Long tâm sự, để tính đến lãi, anh đã phải dung hòa các vùng miền trong đĩa hài của mình bằng cách lặn lội vào Nam tìm các diễn viên Hồng Vân, Minh Nhí mời hợp tác. Vân Dung, Công Lý, Thảo Vân, Hiệp “gà” đã là “hot”, nhưng nếu muốn khán giả phía Nam mua đĩa thì phải có Hồng Vân, Hoài Linh, Xuân Trang…Tức là muốn làm hài có lãi thì phải “xuân Nam - Bắc”. Vậy nên, trong cuộc chiến hài tết, các danh hài chạy sô khắp nơi. Một đạo diễn cho biết, chưa khi nào kiếm các diễn viên hài khó như lúc này, vì ai cũng mải chạy sô kiếm tiền. Diễn viên thiếu đến mức, dù không phải diễn viên hài, nhưng NSƯT Trung Hiếu cũng phải đảm nhận một vai chọc cười khán giả. Năm nay lần đầu tiên “danh hài” Trung Hiếu sẽ “đụng” Quang “tèo” trong Đại gia chân đất. Vào vai hai nông dân bỗng nhiên có quá nhiều tiền nhờ bán đất, bàng hoàng và loay hoay không biết làm gì với số tiền lớn như vậy thì họ đã nhanh chóng bị những tệ nạn, thói hư tật xấu len lỏi bao vây. Mang tiền nhà bao bồ nhí, hai đại gia chân đất rơi vào những hoàn cảnh dở khóc dở cười.

Đau đầu kịch bản

Trong thời buổi nhà nhà sản xuất hài, tìm được kịch bản hài tết, quả là khó hơn lên trời. Chỉ cần hở ra ý tưởng, lập tức có người “mượn tạm”. Đạo diễn Phạm Đông Hồng cho biết, anh phải ngược xuôi Nam Bắc mua ý tưởng Siêu nịnh, Kẻ cắp gặp bà già từ mùa tết năm ngoái, sau đó xây dựng kịch bản theo ý của mình. Thậm chí thiếu quá, còn phải “mượn” tạm ý tưởng của hai nhà văn Nam Cao và Nguyễn Công Hoan trong Trẻ con không được ăn thịt chó và Cụ Bá đánh mất giày để xây dựng tiểu phẩm Trẻ con không được ăn thịt chó theo phong cách hài dân gian.

Thiếu đến nỗi, danh hài Vân Dung quyết định trở lại viết kịch bản, vì thế ở Bu thằng Bời, khán giả không chỉ thấy Vân Dung múa may chọc cười mà còn thấy chị ở phần giới thiệu tác giả kịch bản. Vượng râu, sau khi bị“nhái” quá nhiều ở Cười cái sự đời, đã quyết định đưa đoàn làm phim của mình sang Trung Quốc, vừa “sang” vừa “độc”, không bị mượn ý tưởng. Vì thế mà thày bói của Vượng râu không chỉ gò bó ở làng quê nông thôn, mà giờ thày còn vi vu trên máy bay, bói ở ngoại quốc.

Có thể bạn quan tâm