Hơn hai thập kỷ từ sau Người tình, Điện Biên Phủ, Đông Dương..., các nhà làm phim Pháp mới trở lại Việt Nam để tiếp tục cho ra đời một tác phẩm xúc động về tình yêu thời chiến: Bầu trời đỏ.
Được thực hiện từ năm 2015 với những cảnh quay hoàn toàn tại Việt Nam, Bầu trời đỏ (Tên gốc: Ciel rouge) là bộ phim do Pháp sản xuất, hứa hẹn mang đến một góc nhìn khác biệt, đặc sắc về bối cảnh cuộc chiến Đông Dương năm 1946. Mới đây, nhà phát hành đã vừa cho ra mắt trailer mới của phim, hé lộ nhiều cảnh quay ấn tượng và ấn định ngày công chiếu trên toàn quốc.
Bầu trời đỏ xoay quanh tình yêu của một chàng lính Pháp có tên Phillipe và một cô gái Việt Minh tên Thi. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại Việt Nam, Phillipe bị sốc khi bị buộc phải tra tấn Thi, và rồi cũng bị cảm hóa bởi lòng kiên cường của cô gái ấy, anh đã cùng cô bỏ trốn, băng rừng vượt suối để đi tìm nơi chỉ có hai người giữa khung cảnh hoang vu.
Phim được thực hiện bởi đạo diễn Olivier Lorelle, người từng được biết đến với vai trò là nhà biên kịch của 32 tác phẩm lớn nhỏ của điện ảnh Pháp, trong đó có nhiều bộ phim đáng chú ý như Indigènes (2006), Home (2008), Omar m'a tuer (2011)...
Hai nhân vật chính của phim do Cyril Descours và Audrey Giacomini thủ vai. Cyril Descours, thủ vai Philippe, là nam diễn viên từng được khán giả mến mộ qua các tác phẩm như Paris, je t'aime (2006), Complices (2009), Le chant des sirènes (2011)... còn Audrey Giacomini là nữ diễn viên người Pháp gốc Việt với gần 10 năm hoạt động trong nghề. Hai bộ phim giúp tên tuổi của cô được công chúng biết đến nhiều nhất là Mr. Nobody (2009) và Polaroid song (2012).
Trong trailer vừa ra mắt của Bầu trời đỏ, khán giả có thể được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc tình cảm bên nhau vô cùng gắn kết của hai nhân vật chính. Họ đã cùng nhau đi qua nhiều chông gai, lửa đạn, trốn thoát sự truy đuổi để tìm được đến chốn “thiên đường nhân gian” của chỉ riêng hai người. Ở đó, Phillipe và Thi đã tìm thấy chính mình cùng với việc phải đối mặt với những câu hỏi mang đậm tính thời cuộc, rằng liệu họ có thể trốn ở đó mãi mãi không, và họ sẽ phải làm gì để giữ được những khoảnh khắc tình yêu vô tận...