Trong những ngày qua, con số người chết không ngừng tăng lên. Theo thống kê của Hội đồng quản lý và giảm thiểu nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines (NDRRMC) công bố sáng nay, tổng số người thiệt mạng bởi siêu bão Hải Yến đã lên tới 1.833 người với tổn thất kinh tế tăng lên 761,4 triệu pesos (khoảng 17,4 triệu USD).
Cũng trong sáng nay, Tổng thống Phillipines Benigno Aquino đã lên tiếng về số người thiệt mạng do trận bão lịch sử 10 nghìn người là quá nhiều.
Trả lời trên kênh truyền hình CNN của Mỹ, Tổng thống Aquino nói: “10 nghìn người là quá nhiều. Số người thiệt mạng mà tôi có được hiện nay khoảng 2 nghìn người. Nhưng thống kê này vẫn còn tăng cao. Chúng tôi hy vọng có thể liên lạc được với 29 thành phố và khu vực được biết vẫn còn nhiều người mất tích”.
Giám đốc điều hành NDRRMC Eduardo del Rosario cho hay, có khoảng 2.623 người bị thương và 84 người hiện mất tích. Tổng số 1.387 triệu gia đình bị ảnh hưởng bởi siêu bão Hải Yến, và trong số đó có tới 127.733 gia đình phải sơ tán khỏi nơi ở.
Ông Del Rosario cũng cho biết thêm, gần 150 nghìn ngôi nhà bị san phẳng. Tổng giá trị cơ sở hạ tầng bị thiệt hại khoảng 199,58 triệu pesos (4,57 triệu USD) và thiệt hại về nông nghiệp ước tính 561,8 triệu pesos (12,9 triệu USD).
Trả lời kênh truyền hình Bloomberg ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Philippines Cesar Purisima cho biết, tổng sản phẩm nội địa của các khu vực bị bão tấn công có thể sụt giảm khoảng 10% vào năm tới. Những khu vực này đóng góp 12,5% tổng sản phẩm cả nước. Tuy nhiên, Philippines vẫn có khả năng cung cấp tài chính cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai và xây dựng lại từ đống đổ nát.
Ngay trong thống kê ban đầu, Giám đốc Cơ quan Quản lý đường Philippines Regina Martin cho hay, nước này sẽ mất khoảng 50 nghìn tấn đến 120 nghìn tấn đường do hơn một nửa cánh đồng mía của quốc gia bị san bằng. Bộ nông nghiệp nước này cũng ước tính, 131.611 tấn gạo bị mất trắng, chiếm 1,8% mục tiêu sản lượng của quý tư.
Người dân trông chờ cứu trợ
Cùng với các đội cứu hộ quốc tế, các lực lượng cứu hộ Philippines vẫn đang khẩn trương tìm kiếm trong đống tan hoang những người mất tích, và cung cấp các nhu yếu phẩm cho người dân vùng chịu nạn khi bắt đầu có thông báo về một cơn bão mới đang hình thành ngoài khơi.
Trả lời phỏng vấn trực tuyến trên kênh tin tức ABS-CBN hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Mar Roxas cho hay công tác khắc phục thảm họa tại thành phố Tacloban đang gặp khó khăn do trời bắt đầu đổ mưa.
Theo cơ quan khí tượng nước này, một cơn áp thấp nhiệt đới có tên gọi Zoraida đang hình thành ngoài khơi Philippines, cách thành phố Davao 91km về phía đông bắc. 13 khu vực, hầu hết tại Mindanao và Visayas đều có cảnh báo bão ở mức thấp nhất, và bắt đầu có mưa rào nhẹ.
Tại thành phố hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận bão Tacloban, người dân bắt đầu hoảng loạn tìm cách thoát ra khỏi thành phố. Tại thị trấn Alangalang, cách Tacloban 17km, cảnh sát địa phương hôm qua thông báo có tám người thiệt mạng khi chen lấn xô đẩy để nhận được gạo cứu trợ, làm bức tường kho gạo đổ sập.
5 ngày sau trận càn quét của cơn bão kinh hoàng, thành phố Tacloban ngày càng thiếu các nguồn cung cấp sinh hoạt thiết yếu như nước sạch, đường dây thông tin liên lạc vẫn bị cắt đứt.
Xếp hàng chờ đến lượt lên máy bay cứu hộ tại sân bay Tacloban, chị Angeline Conchas nói trong tuyệt vọng: “Chúng tôi đã ở đây qua ba ngày rồi và chúng tôi vẫn không thể rời khỏi đây. Chúng tôi đã thoát chết khỏi cơn bão, nhưng giờ chúng tôi có thể chết vì đói khát”.
LHQ ước tính hơn 11,3 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận bão Hải Yến. LHQ đã cung cấp khoản viện trợ hơn 300 triệu USD phục vụ cho công tác cứu trợ tại quốc đảo này.
Tuy nhiên, khác với tình trạng lộn xộn tại Tacloban, tại khu vực miền tây Visayas, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) cho hay, tình hình tại đây vẫn được duy trì trong trật tự.
Theo cảnh sát trưởng Agrimero Cruz Jr., 2.624 nhân viên an ninh đã được triển khai tại hàng trăm khu vực bị thiệt hại nặng nề trong vùng “để hỗ trợ việc dọn đường, cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát, cũng như bảo đảm an ninh, trật tự cho những người sống sót”.
Cảm ơn sự ủng hộ quốc tế
Chiều nay, Tổng thống Philippines đã gửi điện cảm ơn tới các nước, các tổ chức quốc tế đã gửi viện trợ tới các nạn nhân của cơn bão Hải Yến. Trong bức thư, Tổng thống Aquino nói: “Thay mặt nhân dân Philippines, tôi cảm ơn các chính phủ và người dân của các quốc gia – đến nay là 28 nước- cũng như các tổ chức viện trợ, đã cam kết và gửi viện trợ về kỹ thuật, tài chính, sự chia sẻ tinh thần cho công tác cứu hộ và nỗ lực tái thiết mà chúng tôi đang thực hiện tại các tỉnh Leyte, Samar, và các tỉnh khác bị cơn bão Yolanda (tên gọi địa phương của cơn bão) tàn phá”.
Chánh văn phòng Nội các Rene Almendas cũng cho biết, hiện chính phủ Philippines đang làm việc không ngừng với các đối tác nhân đạo quốc tế để chuyển đồ cứu trợ khẩn cấp tới các nạn nhân của trận bão.