Phát hiện đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài bằng thẻ lưu trú giả


Cuối năm 2002, nhiều công dân Việt Nam sống, làm ăn tại CHLB Đức, Cộng hòa Pháp và Vương quốc Anh rỉ tai nhau về một nhân vật đang sống tại Đức có thể lo trọn gói cho đồng hương từ  Việt Nam sang những nước này với giá từ 15.000 -18.000USD/người và sự bảo đảm chính là việc khi đặt chân bình an vô sự tại nước đó, họ mới phải thanh toán chi phí! Không ít người đã liên lạc về nước để tìm cách cho con em, họ hàng tiếp cận với chân rết của đường dây này nhằm dễ dàng xuất cảnh...

Đêm 11-2-2003, trên chuyến bay VN 535 đi Pháp có 18 hành khách đều còn rất trẻ, người cao nhất mới 30 tuổi, nhỏ nhất vừa tròn 16, tất cả đều đi bằng một loại thẻ lưu trú có dòng chữ AUFENTHALTSTITEL. Mọi thủ tục đều nhanh gọn, thuận lợi song ngay khi họ đặt chân tới sân bay Dergole - Pháp, tất cả đã bị giữ lại với lý do giấy tờ của họ không hợp lệ và ngay chuyến bay sớm nhất 13-2-2003, tất cả bị trục xuất trở về Việt Nam!

Khi về tới sân bay Nội Bài, họ lập tức bị cán bộ An ninh Bộ Công an thẩm vấn, song ai nấy ú ớ vì họ chỉ biết tên của những nhân vật phụ trong một mắt xích của cả đường dây và việc liên lạc hầu hết qua điện thoại, khi gặp gỡ lại toàn ở những nơi công cộng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Vụ việc gần như bế tắc, nhất là khi những thanh thiếu niên này đều còn quá trẻ và có tâm lý chưa thiệt hại gì nhiều về kinh tế (chỉ có năm trường hợp khai bị chúng vòi trước 2 - 3.000USD) nên sẵn sàng chờ đợi người môi giới tìm giải pháp khác để tiếp tục giúp họ xuất cảnh.

Khi thấy sự việc trở lại yên ắng, những chân rết của đường dây đưa người xuất cảnh trái phép lại ngóc dậy hoạt động. Họ không hề hay biết rằng các Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã vào cuộc, bám sát nhất cử nhất động của những đối tượng vẫn nhăm nhe xuất cảnh trái phép. Qua điều tra xác minh và phối hợp với Cảnh sát LB Đức, cơ quan điều tra đã khẳng định được toàn bộ số thẻ lưu trú của nhóm hành khách trên là thẻ khống, chỉ cấp cho những người nước ngoài đã hoặc đang định cư tại CHLB Đức, có tính quốc tế, đi được tất cả các nước thành viên trong khối song đều là thẻ bị đánh cắp tại Sở Ngoại kiều Lubexk từ đầu năm 2002 mà phía Đức đã thông báo đến các nước liên quan. Do sơ hở, có hồ sơ chúng đã điền ngày cấp hộ chiếu trùng, thậm chí trước cả ngày cấp thẻ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với sĩ quan liên lạc cơ quan điều tra LB Đức, Đại sứ quán CH Pháp tại Hà Nội dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục và sự giúp đỡ của Văn phòng Interpol, các điều tra viên đã lần ra tung tích của nhân vật bí hiểm phụ trách một nhánh của đường dây (từ Việt Nam sang Pháp), đó là Nguyễn Anh Cường (sinh năm 1970, quê ở Thanh Hóa, thường trú tại số 15, ngõ 83 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) là dân lao động bên Đức ở lì nhiều năm, mới về nước đầu năm 2003, hiện không có nghề nghiệp cụ thể và vợ hắn vẫn đang ở Vương quốc Anh.

Sau khi củng cố tài liệu hồ sơ, khởi tố vụ án, ngày 14-6-2004, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt tạm giam tên Cường (tên này trong vài tháng đã thay đổi tới ba số sim điện thoại di động trả trước để hòng lẩn trốn); bốn tháng sau khởi tố tiếp đồng bọn của hắn là Nguyễn Quang Hiệp (SN 1963, trú tại ngõ 204 Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là dân đi Đức về từ năm 2000, hiện đang làm thêm nghề đưa báo!

Tại nhà Cường, Cảnh sát điều tra thu được hộ chiếu phổ thông của một người ở Nghệ An và bản danh sách ghi tên, quê quán, số hộ chiếu của 10 người khác (qua xác minh đều đã xuất cảnh trót lọt hoặc không có mặt tại nơi cư trú), một số tờ khai xin cấp hộ chiếu còn để khống và hai tờ khai khác xin đi du học ở Anh, Đức đã có xác nhận của Công an phường! Tên Hiệp thừa nhận giữ vai trò tiếp tay cho Cường trong việc liên lạc với khách hàng, với cán bộ hàng không, song hắn luôn cẩn thận hẹn khách hàng tại nơi công cộng: khi thì ở bến xe Kim Mã, khi thì gần khách sạn Daewoo, công viên Thống Nhất (Hà Nội), khi thì ở bến phà Bãi Cháy - Quảng Ninh...

Từ lời khai của hai tên này, Cảnh sát điều tra đã xác định được thủ đoạn hoạt động của chúng là: yêu cầu khách hàng tự làm hộ chiếu, sau đó chúng dán ảnh, điền tên khách hàng vào thẻ lưu trú khống mà đồng bọn kiếm được ở Đức, dán thẻ lưu trú vào hộ chiếu, đóng dấu giả vào thẻ, định ngày bay, mua vé máy bay cho khách, thuê xe đưa họ ra sân bay và thông qua mối quan hệ với một cán bộ Chi nhánh Cty dịch vụ sân bay quốc tế Nội Bài để giúp làm thủ tục xuất cảnh cho khách hàng mau lẹ! Nếu sang Pháp trót lọt, mắt xích tiếp theo của đường dây sẽ lo tiếp để khách hàng tới đích cần đến là Anh hay Đức, Canada. Bọn Cường trừ chi phí đi vẫn lãi 6.000USD/người.

Ngoài việc làm ăn chung với Cường, Hiệp còn thực hiện phi vụ đưa hai chị em Lê Thị Hà (SN 1983) và Trần Thị Huệ (SN 1984, trú tại Hải Phòng) sang Anh với giá trọn gói 10.000 bảng Anh/người, nhưng ngay khi hai người này xuất cảnh được hai ngày, Hiệp đã xuống tận nhà họ đòi lấy trước 5.000USD, để rồi Hà và Huệ bị Cảnh sát Anh phát hiện dùng hộ chiếu giả khi mới chân ướt chân ráo đi tàu hỏa từ Pháp sang Anh. Họ bị đẩy về Pháp và Cảnh sát Pháp đưa đến Sứ quán Việt Nam tại CH Pháp, đề nghị làm thủ tục trục xuất về nước, đương nhiên khi về còn bị phạt 10 triệu đồng/người về hành vi xuất cảnh trái phép, bị cấm xuất cảnh trong thời hạn một năm!

Vụ án đã khép lại, các ngành chức năng sẽ phải rút kinh nghiệm về kiểm tra xét giấy tờ của hành khách. Thông tin từ những người xuất cảnh trót lọt cho thấy thực tế bên Pháp, những đường dây này còn thiết lập được cả quan hệ với một số cán bộ hàng không để nhanh chóng đổi vé mới cho người Việt Nam có nhu cầu sang nước thứ ba luôn, thậm chí khi cần dúi cho tấm thẻ hay bộ đồ nhân viên phục vụ tại nhà ga để dễ bề qua mặt lực lượng an ninh, chuồn ra khỏi khu vực sân bay.  

Có thể bạn quan tâm