Ông Năm Truyện với 250 câu chuyện về Bác Hồ

Biết bao người thể hiện lòng tôn kính của mình đối với Bác Hồ qua những tác phẩm văn học nghệ thuật, qua những công trình nghiên cứu về Bác trong mọi lĩnh vực. Ông Nguyễn Ngọc Truyện say mê sưu tầm tất cả những mẩu chuyện nho nhỏ, rất đời thường mà cũng rất độc đáo về Bác Hồ đã được kể, được in trên sách báo để nhận ra cái vĩ đại trong những điều tưởng chừng rất nhỏ đó. Ông được mọi người nể phục vì đã có trong tay tới mấy trăm mẩu chuyện về Bác Hồ.

Ông Nguyễn Ngọc Truyện năm nay 80 tuổi, tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 10-1946, đến năm 1954 tập kết ra bắc, được đào tạo qua Trường đại học Kinh tế Tài chính, ra trường làm công tác giảng dạy, công tác quản lý cơ sở đào tạo ra các chuyên gia kinh tế nhưng khi về hưu, tham gia công tác mặt trận và công tác tuyên giáo của cơ sở ông mới có dịp thực hiện ước mơ của mình là sưu tầm và phổ biến những mẩu chuyện về Bác Hồ.

Ngưỡng mộ tài năng và đức độ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Truyện mong ước mọi người cũng hiểu về Bác như mình nên thông qua công tác tuyên giáo của Ðảng ủy phường Mỹ Xuyên (Long Xuyên, An Giang), ông Năm Truyện đã bỏ công hơn 10 năm sưu tầm hàng nghìn tư liệu trên sách, báo để nghiên cứu và viết lại những mẩu chuyện về Bác Hồ. Ông thường xuyên cung cấp những mẩu chuyện về Bác Hồ cho tờ tin của phường Mỹ Xuyên, mỗi kỳ một mẩu chuyện, liên tục, xuyên suốt từ tháng 8-1998 đến tháng 6-2004 được tất cả 70 kỳ là 70 câu chuyện ngắn gọn mà súc tích. Càng sưu tầm tư liệu về Bác Hồ, ông Năm Truyện càng say mê công việc mặc dù tuổi ngày càng cao, sức ngày càng yếu, ông vẫn miệt mài đi tìm từng tài liệu ở trong sách báo, ở các hiệu sách, các thư viện; có những tài liệu không thể mua, không thể mượn để phô-tô, ông phải chép lại từng câu, từng chữ; nghe nói ở đâu có mẩu chuyện về Bác Hồ mà ông chưa có là ông tìm đến, sao lục, lưu trữ và viết lại từng mẩu chuyện bằng phong cách rất riêng của mình vừa mộc mạc vừa chân thành rất dễ hiểu, dễ nhớ. Ông Năm Truyện nghĩ, qua những mẩu chuyện nhỏ về Bác Hồ mà người đọc nhận ra bao điều lớn lao sâu sắc để phấn đấu noi theo Bác thì đất nước ta mỗi ngày sẽ có thêm nhiều người tốt, xã hội ta sẽ ngày một tiến bộ hơn.

Ông Năm Truyện không thích kể những khó khăn vất vả, tốn hao chi phí hay công lao của ông trong việc sưu tầm từng tư liệu về Bác Hồ, nhưng để có trong tay hàng nghìn tư liệu mà nghiền ngẫm, so sánh và nhận ra cái hay, cái độc đáo của từng câu rồi chọn lọc và thể hiện lại bằng những bài viết dễ hiểu, dễ nhớ, có hệ thống đủ để làm tài liệu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc và học tập là một kỳ công chỉ có thể thực hiện được với người có tấm lòng yêu kính Bác Hồ mãnh liệt, thiết tha. Công trình vừa hoàn thành của ông Năm Truyện là bản thảo mang tên "Hồ Chí Minh - Cứu tinh dân tộc Việt" gồm ba tập, tổng cộng 322 trang, với 250 mẩu chuyện và 146 hình ảnh về Bác Hồ được sắp xếp có hệ thống giúp cho người đọc dễ dàng nhớ và hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng, về đạo đức, tác phong của Bác Hồ.

Qua 250 mẩu chuyện về Bác Hồ, ông Nguyễn Ngọc Truyện đã khơi gợi trong lòng người đọc những nghĩ suy về sự vĩ đại trong cuộc đời giản dị của Bác Hồ. Và đó cũng chính là tấm lòng của một người dân An Giang với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

MAI BỬU MINH                      
(Hội Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang)

Có thể bạn quan tâm