Ô nhiễm nguồn nước tại Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn

Bệnh viện đa khoa huyện Văn Chấn (Yên Bái) thành lập năm 1980, có năm khoa lâm sàng và cận lâm sàng, phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của tám xã huyện Văn Chấn. Năm 2010, bệnh viện được đầu tư xây dựng mới, tổng nguồn vốn theo dự toán ban đầu gần 30 tỷ đồng. Ngoài các khối nhà làm việc, nhà điều trị, khu nhà mổ, hàng rào bảo vệ..., các hạng mục chính đều được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao việc chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng; giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Nhưng sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt của bệnh viện xuất hiện mầu đục đỏ, có mùi sắt rõ nét, khiến nhiều cán

Ô nhiễm nguồn nước tại Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn

Bác sĩ Đỗ Văn Phúc dẫn chúng tôi đến phòng mổ của bệnh viện, nơi ngành y được coi là vô khuẩn tuyệt đối, thì hệ thống nước cũng không khác gì khu vực khác, do có chung một hệ thống đường ống dẫn. Để diệt khuẩn, bệnh viện đã phải đầu tư thêm một hệ thống lọc nước chạy bằng điện, nhằm vô trùng cho các kíp mổ. Bác sĩ Phúc vô cùng ái ngại khi được đề nghị kiểm tra hai quả lọc, mầu đen đầy gỉ sắt bám chung quanh quả lọc. Nghe nói, hằng tháng nhân viên đều phải thay thế quả lọc thì mới đủ điều kiện vận hành. Việc phải thường xuyên sử dụng hệ thống lọc nước tại phòng mổ, gây tốn kém cho bệnh viện, do vừa phải chi tiền mua thay thế quả lọc, vừa thêm tiền điện chạy máy mỗi khi có phẫu thuật.

Tìm hiểu nguyên nhân, được biết, do dự án xây dựng từ khâu thiết kế, giám sát, thi công đã có vấn đề chưa ổn thỏa: Giếng nước đặt ngay trong một góc khuôn viên nhà điều trị, nắp đậy hoen gỉ và vẫn để một đường xuống cho người vận hành, sửa chữa máy bơm (trong ảnh). Chung quanh không được rào chắn, hoặc đặt biển cảnh báo, cho nên khi có gió thổi qua, rác thải của sân khu điều trị "hồn nhiên" chui tọt xuống giếng qua phần không đậy nắp. Các đường ống dẫn nước thiết kế bằng kẽm vừa đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng, bị gỉ sắt bám đỏ phía bên trong, khiến toàn bộ đường ống nhiễm sắt nghiêm trọng. Một người bệnh đang điều trị tại đây là người dân tộc thiểu số thật thà nói: "Dùng cái nước này bị bệnh không mổ còn sống, chứ mổ xong thì chết liền vì nhiễm trùng". Lý giải về vấn đề nước có mầu đỏ, một kỹ sư xây dựng khẳng định: Nước giếng này có hàm lượng sắt ba (FeO3) cao, muốn dùng được thì khi hút nước lên phải dùng giàn phun, dùng không khí khử sắt thì nước sẽ trong, không còn mầu đỏ nữa. Không rõ nguyên nhân gì mà khi thiết kế, giám sát và thi công công trình này, những nhà xây dựng ở tỉnh Yên Bái "phớt lờ" cảnh báo chuyên môn; hoặc tiết kiệm chi phí, hoặc thiếu hiểu biết khoa học cho nên không xây lắp giàn phun khử sắt, dẫn đến công trình xây dựng cả mấy chục tỷ đồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ nguồn nước cung cấp.

Bác sĩ Nhâm Văn Meng, phụ trách bệnh viện cho biết: Chúng tôi là thầy thuốc chỉ biết trị bệnh cứu người; nay thấy xót xa cho việc này, nhưng việc đầu tư dự án là do Sở Y tế làm chủ đầu tư dạng "chìa khóa trao tay", chúng tôi chỉ là người thụ hưởng công trình. Nghĩa là, Sở Y tế thành lập một ban quản lý dự án xây dựng, trực tiếp làm chủ bên A, trực tiếp mời thầu, trực tiếp làm các thủ tục thanh, quyết toán xây dựng hàng loạt các công trình mà nguồn vốn trái phiếu Chính phủ có. Khi thấy xuất hiện việc đường nước không bảo đảm vệ sinh, bệnh viện đã kiến nghị nhiều lần bằng văn bản lên trên, có một số cán bộ chức năng đã về khảo sát và đề xuất: làm lại đường ống dẫn và lấy nước từ suối thay cho nước giếng hiện tại. Nghe nói, chủ đầu tư đã chấp nhận chi thêm ba mươi triệu đồng để xử lý việc nhiễm sắt nói trên, nhưng đã gần ba năm mà vẫn chưa thấy chủ đầu tư xử lý gì, dẫn đến tình trạng nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác trị bệnh cứu người của bệnh viện. Cán bộ và nhân viên y tế cùng người bệnh đang điều trị tại đây khốn khổ vì nguồn nước ô nhiễm. Rất mong UBND tỉnh, ngành y tế Yên Bái quan tâm có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này.

"Việc sử dụng lại giếng nước sinh hoạt cũ là do yêu cầu của Ban Giám đốc bệnh viện, cho nên hiện tại giếng nước nằm trong khuôn viên bệnh viện là đúng. Ngay sau khi đưa công trình vào sử dụng, chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề ống kẽm dùng nước giếng khoan tại đây xuất hiện gỉ đỏ của sắt, nên đã có kế hoạch khảo sát, lập dự án thay thế nguồn nước sạch khác. Tuy nhiên, tại đây UBND tỉnh đã có một dự án cải tạo nước sạch và vệ sinh môi trường trong khu vực, dẫn nguồn nước sạch từ đỉnh núi Vực Tuần về phục vụ cho khu dân cư và các cơ quan, đơn vị trong khu vực. Do vậy, sở không có kinh phí khác thay thế, phải chờ các quyết định của tỉnh, khi nào dự án cải tạo xong thì bệnh viện sẽ có đủ nước sạch sử dụng".

Dược sĩ CK I NGUYỄN QUỐC TUẤN

Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái

"Chúng tôi được UBND tỉnh giao triển khai dự án cải tạo sửa chữa công trình nước sạch Trần Phú, khu vực xã Cát Thịnh (Văn Chấn) với tổng mức dự toán ban đầu hơn bốn tỷ đồng, thời gian thi công trong 24 tháng. Hiện dự án đang trong thời kỳ khảo sát, lập dự toán và phải đến hết quý II - 2014 mới triển khai được. Như vậy, nếu triển khai đúng kế hoạch, chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu nước sạch cho Bệnh viện đa khoa huyện Văn Chấn vào năm 2015".

NGUYỄN VĂN TÍCH

(Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái)

"Điều đáng khen ngợi ở Bệnh viện đa khoa huyện Văn Chấn là thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ thường xuyên thăm khám, động viên tinh thần, sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị để người bệnh sớm khỏi bệnh. Điều đáng lo nhất là nước sinh hoạt tại Bệnh viện đa khoa huyện Văn Chấn có nhiều gỉ sắt. Giếng nước sinh hoạt của bệnh viện nằm sát góc nhà điều trị, sát các công trình vệ sinh của khu nhà tầng. Dù có làm tấm đan che một phần miệng giếng, nhưng cũng khó tránh khỏi các vật thể lạ, bẩn rơi xuống giếng nước gây thêm ô nhiễm. Chúng tôi mong muốn Nhà nước đầu tư mới một đường nước sinh hoạt hợp vệ sinh, không tiếp tục để tình trạng nước đầy gỉ sắt ô nhiễm như hiện nay".

NGUYỄN VĂN THUẬN

(Thôn 8, xã Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái)

Có thể bạn quan tâm