Kim (biệt danh Kim của Lê do cô rất yêu thích nghệ sĩ nhạc hip hop Lil' Kim) sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật. Cô bé hiếu động và tỏ ra có năng khiếu âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Lúc chưa đi học lớp 1, Kim chỉ nghe băng karaoke nhiều lần, nhớ lời bài hát và có thể hát khớp nhạc khiến cả nhà rất ngạc nhiên. Trái ngược với cô chị (thành viên nhóm nhạc Màu Thủy Tinh), Kim sôi nổi và rất cá tính. Kim ít khi chịu ngồi yên một chỗ, trừ học bài, ăn cơm và… ngủ. “Cháu nghịch lắm chị ạ”, đó là câu nói quen thuộc của giáo viên mỗi lần mẹ Kim đi họp phụ huynh. Cho mãi giờ, khi đã lên sân khấu biểu diễn khá nhiều và trở thành người của công chúng, Kim vẫn thường tập hợp các em nhỏ hàng xóm để dạy hát, dạy nhảy và chơi đùa với chúng.
Kim đến với nhạc rap qua những rapper, những nghệ sĩ hát nhạc R&B và hip-hop đầu tiên mà cô nghe từ năm lớp 6. Cũng từ đó, trong lúc hát theo, cô luyện được giọng và khả năng luyến láy, ngân nga, cũng như tình yêu âm nhạc phát triển dần dần lên. “Chỉ cần có tình yêu, mọi thứ sau đó sẽ tự nó bắt đầu”, Kim nói. Kim rất thích những nhạc sĩ hip-hop ở Mỹ như Missy Elliot, Litt’l Kim, JayZ và rất nhiều người khác nữa.
Năm 2006, Kim ra album đầu tay mang chính nghệ danh của cô. Ngoài 3 bài rap do cô viết, album có nhiều bài nhạc R&B do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nhạc sĩ Tường Văn viết riêng cho Kim. Album được giới “teen” Hà Nội đón nhận khá nồng nhiệt và đã bán hết veo trong năm. Kim đang chuẩn bị ra mắt album tiếp theo, với những đoạn đọc rap pha trộn hát R&B.
Về cơ duyên đến với bài hát cổ động của Asian Cup, Kim kể: “Tôi đã gặp một số người của hãng Nike. Họ rất hào hứng với việc thực hiện chiến dịch quảng bá cho Asian Cup tại Việt Nam. Qua buổi nói chuyện, chúng tôi khá hợp nhau. Và những người bạn ấy đã nhờ tôi sáng tác một ca khúc cho họ, một ca khúc thể hiện được thái độ và tinh thần trẻ trung của những người trẻ tuổi chúng tôi. “Chơi hết mình” cũng là tên chiến dịch của Nike. Theo hướng đó, tôi đã viết một ca khúc, nói lên rằng tuổi trẻ chúng tôi cần làm gì để nắm bắt mỗi cơ hội và cố gắng hết mình để vui chơi thỏa thích và cảm thấy vui vẻ...”
Còn khi hát ca khúc này, Kim nói, cô nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi được vui chơi thỏa thích và ngay cả khi không giành phần thắng, mình vẫn có được cảm giác thắng lợi vì biết rằng mình đã gắng hết sức.
Trả lời câu hỏi: “Bố mẹ em cảm thấy thế nào về việc em theo đuổi nhạc rap, vì như bố mẹ em thổ lộ, ban đầu rất khó nghe và cả… khó chịu?”, Kim tâm sự: “Thật ra, có lúc bố mẹ tôi thấy bối rối với lựa chọn con đường âm nhạc của tôi. Bố mẹ tôi cảm thấy nó “ồn ào” hơn là là âm nhạc. Nhưng theo thời gian, bố mẹ tôi bắt đầu lắng nghe và bây giờ trở thành fan của tôi rồi.
Kim không nghĩ rằng, cô còn quá trẻ để theo đuổi nhạc rap. Cô nói: “Tôi không nghĩ là ai đó có thể quá trẻ hay quá già để làm bất cứ việc gì. Cũng như ca khúc, tôi đều gắng sức hết mình để thực hiện được những mục tiêu đặt ra. Ngay cả khi các bạn không đủ sức cũng không sao cả. Điều quan trọng nhất là tôi đã cố hết mình”.