Nữ nhân viên bưu điện chết trong tư thế treo cổ

NDĐT - Sáng 29–12, tử thi của Hồ Thị Ngọc Quyên (SN 1982, hộ khẩu thường trú: TP Ban Mê Thuột), nhân viên Trung tâm Viễn thông Nha Trang, (số 4 – Lê Lợi, TP Nha Trang) được phát hiện trong phòng ở riêng của cô (phòng số 5, tầng 2 của Bưu cục Vạn Thạnh – số 12, đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang). Một số người quen biết Quyên cho biết, có thể cô tự tử vì chuyện yêu đương.

Theo nguồn tin ban đầu từ Cảnh sát điều tra, Quyên được nhận vào làm việc ở Trung tâm viễn thông từ tháng 7 – 2008. Đến 14 chiều 26-12, mọi người còn thấy cô ở nơi làm việc. Liên tiếp 2 ngày sau, cô vắng mặt, không tin tức. Đầu giờ làm việc sáng 29, Anh Thanh (Trưởng bộ phận) cử nhân viên Phạm Thị Hương đến chỗ Quyên ở nắm tình hình. Chị Hương và nhân viên bảo vệ Bưu cục Vạn Thạnh (ở quầy giao dịch dưới tầng 1) cùng lên phòng Quyên ở. Cửa phòng khóa cứng, gọi không động tĩnh, có mùi nặng bốc ra. Nghi có chuyện chẳng lành, họ tức tốc báo cáo anh Thanh. Mọi người bắc thang nhìn vào, thấy Quyên bất động trong tư thế treo cổ. Nhận tin báo, Cảnh sát điều tra - Công an TP Nha Trang đã khẩn trương đến hiện trường. Tử thi Quyên lập tức được đưa đi khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm cho thấy, một số nội tạng của cô đã bị hoại tử. Tại phòng Quyên ở, có lá thư tuyệt mệnh của cô gửi anh M - giáo viên Đại học Nha Trang. Công an TP Nha Trang đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Có thể bạn quan tâm