Bà con kể rằng, khi làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chị Diệp Tiểu luôn có những ý tưởng đổi mới, triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả trong công tác chăm lo cho hội viên và phụ nữ nghèo, giúp họ cải thiện cuộc sống. Đó là việc “Nuôi heo đất” trong cán bộ hội, tạo thói quen tự ý thức tiết kiệm mỗi ngày để sử dụng vào những việc có ích cho gia đình, gây quỹ khuyến học và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.
Ngay năm đầu tiên khi chị Diệp Tiểu phát động, những cán bộ phụ nữ phường 9 đã “nuôi” được tổng cộng 60 con heo đất, với số tiền hơn 35 triệu đồng. “Hũ gạo tình thương” cũng do chị Diệp Tiểu huy động mọi người tham gia quyên góp được 742 kg gạo, góp phần cùng chính quyền phường chăm lo cho 74 hộ nghèo. Hay như mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ, mỗi tháng một hành động” của nữ đảng viên Diệp Tiểu đã giúp hơn 50 địa chỉ có được nhà tình thương, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng... Đó là những thành quả không hề nhỏ tại một địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao của thành phố.
Theo Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 8, ngoài việc chăm lo đời sống các hội viên, chị Diệp Tiểu luôn quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục các hội viên sống và làm việc theo pháp luật, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, sống giản dị, tiết kiệm, giáo dục con cái tránh xa các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị…
Dù đã về hưu nhưng chị Diệp Tiểu vẫn được Đảng bộ địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Khu phố 5 kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học phường 9. Bắt tay vào công việc mới, chị đã vận động các hộ gia đình, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học hơn 100 triệu đồng để chăm lo cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hiếu học. Để thuận tiện hơn cho công tác, chị còn tự trang bị máy vi tính và máy in, chủ động học hỏi thêm đồng nghiệp các thao tác, ứng dụng để có thể soạn thảo các văn bản tại nhà. Trong đợt tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa qua, thương nhiều thí sinh ở xa, chị đã xin chủ trương của Đảng ủy phường 9 cho mượn trụ sở Khu phố 5 làm nơi trọ miễn phí cho 57 thí sinh (kèm theo cha mẹ đến từ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi...). Chị cùng chị em trong khu phố vận động được chín triệu đồng lo cho thí sinh và tất cả người thân có được những bữa cơm ngon trong suốt đợt thi. Anh Trần Văn Vui, cha của một thí sinh xúc động, cho biết: “Được sự ân cần chăm sóc của chị Diệp Tiểu, tôi thật sự cảm kích và rất an tâm trong những ngày ở đây. Ngày về quê, chị Tiểu còn nhờ các em sinh viên tình nguyện chở cha con tôi ra Bến xe Miền Đông. Con của tôi đã đậu ba trường đại học và cháu quyết định theo học Khoa Kiến trúc, Trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Khi nào lên thành phố, tôi sẽ đến tri ân chị”.
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 9 cho biết: “Nhờ sự tận tụy, nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc của chị Diệp Tiểu nên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc; Chi bộ Khu phố 5 nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” và khu phố đạt “Khu phố văn hóa”. Với vai trò đầu tàu, chị đã làm được nhiều việc có ích cho khu phố. Chị xứng đáng được Quận ủy quận 8 tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ba năm liền (từ năm 2012 đến năm 2014)”.