Đây đều là các vở diễn mà đạo diễn Xuân Huyền đã dàn dựng thành công, gây tiếng vang trong dư luận trong những năm gần đây.
Đó là các vở: Tiếng chuông – Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà có ba chị em gái – Nhà hát Tuổi trẻ, Một cây làm chẳng nên non – Nhà hát kịch Việt Nam, Cái chết chẳng dễ dàng gì – Nhà hát kịch quân đội, Cát bụi – Nhà hát kịch Hà Nội.
NSND Ngô Xuân Huyền tới nay tròn 70 tuổi. Đồng nghiệp và khán giả biết đến ông qua sự nghiêm khắc trong cả giảng dạy và dàn dựng cũng như “tinh thần chính luận”.
NSƯT Lê Chức – Phó Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam nhận định, xem nhiều vở của ông, “ta có cảm giác căng thẳng” Đó chính là bởi vì, Xuân Huyền luôn muốn thể hiện những vấn đề chính luận bức thiết của xã hội qua các mảng miếng, các lớp diễn, trò diễn, để tự diễn viên và khán giả cùng có sự suy ngẫm, trao đổi.
Thời gian gần đây, do sức khoẻ giảm sút, NSND Ngô Xuân Huyền gần như không thể tham gia vào các hoạt động sân khấu. Chuỗi trình diễn sắp tới đây giống như lời chào tạm biệt của ông với khán giả, đồng nghiệp và nghệ thuật sân khấu, cũng chính là lời tri ân của giới sân khấu cùng gia đình ông đối với một cá tính nghệ sĩ, một cá tính nghệ thuật – Xuân Huyền.
Xuất hiện trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay 30-12 tại Nhà hát Âu Cơ, NSND Ngô Xuân Huyền không nói nhiều. Bằng chất giọng Nghệ đặc trưng, vẫn luôn gìn giữ từ khi ra Hà Nội lập thân, lập nghiệp, ông thể hiện niềm sung sướng, hạnh phúc bởi mối quan tâm của Hội NSSK Việt Nam, cũng như mong không chỉ có dịp trình diễn này để chính ông được tri ân khán giả, tri ân nghệ thuật sân khấu mà cả đời ông đã gắn bó, theo đuổi.