Bệnh nhân Hồ Phạm Tuấn (23 tuổi, cư trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng) nhập viện lúc 17 giờ 30, ngày 14-5, trong tình trạng tỉnh táo; tuy nhiên, vết thương cổ tay phải hết sức phức tạp và được chỉ định phẫu thuật ngay.
Theo bệnh án, vết thương cẳng tay phải bệnh nhân khoảng 10x12cm, đứt động mạch quay, động mạch trụ, dây thần kinh và toàn bộ gân gấp cẳng tay.
“Chúng tôi tiến hành nối động mạch thần kinh vi phẫu, gân. Nếu trễ sau tám giờ sẽ bị hoại tử. Đây là ca cực kỳ phức tạp vì vết thương bị xé ra, nát bấy… Và chúng tôi đã thành công sau năm giờ phẫu thuật” - Trưởng kíp mổ, bác sĩ Nguyễn Minh Thu cho biết.
Cũng theo bác sĩ Thu, bệnh nhân được khâu khoảng 30 mũi phía ngoài, còn phía trong vi phẫu thì rất nhiều, không đếm được.
Bệnh nhân Hồ Phạm Tuấn kể: “Đó là con khỉ đuôi lợn, nặng khoảng 20kg, mình đã nuôi tám năm nay, nó là người bạn thân thiết. Thời gian gần đây, mình thường bế cháu gái đến gần nó và thấy nó có biểu hiện khác thường, giống như hờn ghen. Khoảng 16 giờ 30, hôm qua (14-5), mình vừa đưa tay bế nó thì bất ngờ bị tấn công”.
Người nhà bệnh nhân cho hay, sau khi tấn công Tuấn, con khỉ leo lên cây cao và đã bị công an xã đã dùng súng điện hạ gục gần hai giờ đồng hồ sau đó.
Hiện, bệnh nhân sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo, bàn tay được phẫu thuật đã hồng hào, các ngón tay đã cử động được.