Nơi lưu giữ những khoảnh khắc tình yêu

Tuy vậy đi chụp ảnh là một chuyện, còn những tấm ảnh đó có được thật sự như mong muốn hay không, lại là một câu chuyện dài.

Ảnh viện: sự lựa chọn của số đông

Với công nghệ ảnh số, dịch vụ chụp ảnh cưới ngày càng nở rộ. Những cửa hàng ảnh viện áo cưới lâu năm như Xính, Thanh Hằng, Phượng Anh, Thu Hương, David Minh Ðức... và nhiều cửa hàng khác vẫn cuốn hút đông đảo khách hàng, đơn giản vì bề dày uy tín trong nghề, dịch vụ khá chuyên nghiệp. Giá cả cũng hết sức đa dạng với những gói dịch vụ khác nhau, tuỳ thuộc vào yêu cầu và tài chính của khách hàng. Thông thường từ khoảng bốn, năm triệu đến mười triệu đồng, là bạn đã có một an-bum cưới, ảnh phóng treo tường và đĩa ảnh gốc (tùy theo cửa hàng và thỏa thuận), cùng trang phục cô dâu chú rể, trang điểm, vấn tóc. Ðặc biệt với những gói dịch vụ có giá cao hơn mười triệu đồng, là khách hàng được hưởng thêm nhiều dịch vụ ưu đãi khác như xe cưới, áo dài ăn hỏi, ảnh cưới để bàn... Các cửa hàng cũng luôn đưa ra các chương trình giảm giá, khuyến mại để thu hút khách. Nắm bắt thị hiếu khách hàng, cửa hàng áo cưới Thu Hương năm nay còn đầu tư khá công phu cho trang điểm, trang phục và đạo cụ của bộ ảnh cưới Hà Nội xưa. Bởi xu hướng chụp phố cổ Hà Nội cổ mấy năm nay rất được các bạn trẻ ưa chuộng.

Những khách hàng không quá cầu kỳ, khó tính, và muốn chi phí phải chăng thường chọn dịch vụ này. Tuy nhiên vì số lượng khách khá lớn nên vẫn có những lời phàn nàn về chất lượng dịch vụ chưa được như mong đợi. Sau một ngày đi chụp hình ngoại cảnh ở Bách Thảo và Hồ Gươm cùng hai đôi cô dâu chú rể khác, hai bạn Tuấn - Hoa (Thanh Xuân-Hà Nội) bị "quần thảo" đến mệt lử, phàn nàn: "Ảnh viện S. tiết kiệm quá, từng này người đi chụp ảnh mà có mỗi một ê kíp phục vụ năm người. Chưa kể chụp cùng nhau mới thấy đôi nào kiểu cách cũng na ná như nhau, chả khác hàng sản xuất hàng loạt".

Phong cách và chân thực

Ðáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhiều studios mới xuất hiện chỉ vài năm gần đây nhưng nhanh chóng trở nên quen thuộc trong thị trường ảnh cưới: ViệtArt, Lucas, Zoom, 361, Mr Lee, Sammedia...

Chụp ảnh cưới ngoại cảnh hiện đang là ''mốt."

Hành trang ban đầu của họ là nick, số điện thoại và những bộ ảnh đẹp, có phong cách riêng, được đưa lên các diễn đàn nhiếp ảnh như photo.com.vn, xomnhiepanh, photo.net hay đời thường như ttvnol, webtretho... Sự đa dạng trong thị trường ảnh cưới nhiều lúc làm khách hàng bối rối khi lựa chọn. Nhưng lại thuận lợi ở chỗ khách hàng bận rộn chỉ cần xem những bộ ảnh đã thực hiện trên mạng, cùng những lời "bình" của người trong cuộc để quyết định. Những người ưa thích sự mới lạ, độc đáo có thể tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ và ý tưởng từ những người thực hiện.

Ðôi bạn Việt - Hà (phố Vĩnh Phúc- Hà Nội) đã đi nhiều nơi chọn chỗ chụp ảnh cưới. Tình cờ xem bộ ảnh của người bạn vừa chụp ở Lucas studios, anh Việt mê ngay bởi những góc chụp mà theo anh là "trẻ trung, táo bạo, lạ". Mất một ngày vào mạng xem các an-bum do Mạnh Lucas thực hiện, anh như bị "sét đánh" vì mê mẩn. Sau đó, công việc được tiến hành khá nhanh bởi: "Sau khi tiếp xúc thì tôi tin Mạnh hiểu vợ chồng tôi cần gì, nên để Mạnh hoàn toàn quyết định bộ ảnh cưới của mình. Yêu cầu duy nhất là đẹp và chân thực". Chỉ mất hai tiếng đồng hồ buổi chiều ở Vườn hoa con cóc và Nhà hát Lớn, cô dâu chú rể cũng chưa kịp mệt, bộ ảnh đã chụp xong. Và sau một tuần thì sản phẩm đến tay cô dâu chú rể. Anh nói: "Bộ ảnh quá đẹp mà đúng là mình, tình cảm tự nhiên, không có "diễn" chút nào. Tôi rất thích cái ảnh chụp hai vợ chồng bên hàng rào sắt của một ngôi nhà, có hai đứa trẻ bên trong tò mò nhìn chúng tôi, một ảnh "lạ" trong bộ ảnh cưới, nhưng rất hay. Mạnh bộc bạch: "Quan điểm của tôi là ảnh cưới chụp càng thật, càng tự nhiên càng tốt".

Ðôi bạn Vân - Huy (Cầu Giấy) lại khác, vì cô dâu là nghệ sĩ múa nên muốn có một bộ ảnh thật đặc biệt cho ngày cưới, nên đã đến với VietArt Media. Tuy mới chụp ảnh cưới từ năm 2006, nhưng Hải Lê đã có trong tay con số an-bum tới hàng trăm. Anh cực kỳ chiều khách, và đề cao sự hợp tác hai bên, từ khâu ban đầu nắm bắt ý tưởng của khách hàng, đến công việc chỉnh sửa, sắp đặt an-bum cuối cùng. Một trong những phong cách của anh là "câu chuyện tình yêu" được dẫn dắt khéo léo trong nhiều cuốn an-bum mà khách hàng bây giờ khá thích. Anh nói: "Mỗi cặp có những kỷ niệm tình yêu sâu sắc và khác biệt: lần gặp đầu tiên, nụ hôn đầu tiên... Tôi theo đó để dựng lại những giờ khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Có lần đã phải ra Vườn hồng lúc trời tối, xin phép mấy đôi chung quanh để có được bức ảnh chụp "nụ hôn" như thế. Cũng mất nhiều công sức, thời gian, nhưng khách hàng rất thỏa mãn". Anh cũng thích chộp những khoảnh khắc tự nhiên giữa hai người khi họ hoàn toàn không để ý, hoặc chịu khó nghĩ ra những ý tưởng mới lạ. Ðôi bạn Vân - Huy trên, vì muốn có bộ ảnh độc đáo nên Hải Lê đã nghĩ ra một chiêu "độc": Chú rể tặng hoa cô dâu từ dù bay trên biển. Ý tưởng hết sức lãng mạn, nhưng thực hiện không dễ. Dù vừa lên không hiểu sao dây bị cuốn vào nhau không bay được, thế là chú rể rơi đánh ùm xuống biển. Hết hồn, may mà không sao. Bù lại, đôi vợ chồng đã có một bộ ảnh mặc váy cưới chụp ở biển Vân Ðồn thật hồn nhiên, tình tứ; bộ mặc váy yếm chụp với sen đẹp và lãng mạn; và bộ chụp ở Văn Miếu cùng bạn bè ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong đời.

Tuy vậy, những an-bum như vậy giá không rẻ, thông thường từ 12 triệu trở lên. Có những bộ ảnh lên tới 30-40 triệu đồng tùy theo yêu cầu khách hàng và ý tưởng sáng tạo của người chụp. Bộ ảnh của vợ chồng Việt - Hà là 13 triệu, tuy vậy anh chị vẫn tấm tắc "Xứng đáng cho một an-bum nghệ thuật".

Những người thích tự do

Phong trào chụp ảnh số quá phổ biến trong giới trẻ, khiến một số cô dâu chú rể có bạn bè hiểu biết về ảnh rủ nhau tự chụp ảnh cưới. Chỉ cần có sẵn bộ váy cưới và trang điểm, vấn tóc xong là đã có thể lên đường. Ðôi bạn Hải - Hồng (Gia Lâm) trẻ trung, thích phá cách và đều yêu thích nhiếp ảnh và nên quyết định không làm theo lối thường. Họ cùng mấy đôi bạn thuê một chiếc ô-tô đi quanh Hà Nội, rồi ra ngoại thành, chỗ nào thích là dừng lại chụp. Lúc cả bọn mệt thì nghỉ, vui chơi ăn uống, thích lại đi. Ngay cả cung cách tạo dáng cho hai người cũng chẳng theo một chuẩn mực nhất định nào hết. Hồng kể lại: "Chúng em đã có một ngày cực vui và đáng nhớ. Những khoảnh khắc vui vẻ bên chồng sắp cưới, bên lũ bạn vô tư, nghịch ngợm chắc sẽ không bao giờ được như trước nũa. Vì vậy bộ ảnh này đối với em thật đẹp, thật quý giá. Giá lại quá rẻ bởi chỉ tốn ít tiền đi làm thành an-bum và phóng ảnh thôi". Ðương nhiên những bộ ảnh như vậy không thể có được sự chuyên nghiệp hay tính thống nhất của những người làm nghề. Bù lại những người thực hiện thỏa mãn với những gì họ có. Ngay trong trường hợp chưa hài lòng, họ có thể dễ dàng có một lựa chọn khác, nên xu hướng này cũng ngày càng được nhiều bạn trẻ làm theo.

THÚY HÀ

Có thể bạn quan tâm