Nơi cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi

Thượng tá Nguyễn Ðức Sổ, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến  cùng Ban Giám thị trại đưa chúng tôi đi thăm các phạm nhân đang được quản lý,  giáo dục, cải tạo lao động ở các phân trại và  thăm chỗ ở, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của các phạm nhân. Anh cho biết: Trại giam Hoàng Tiến đang được Bộ Công an, Cục V26 quan tâm xây dựng hệ thống quản lý phạm nhân bằng các thiết bị điện tử tương đối hiện đại và xây dựng hàng chục dãy nhà ở để cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt của phạm nhân...

Là nơi quản lý, giáo dục hơn 2.000 phạm nhân, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Hoàng Tiến đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ðảng ủy Công an T.Ư, Quyết định số  919 của Bộ trưởng Công an và Nghị quyết của Ðảng ủy Cục V26 về  đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục phạm nhân; nắm tình hình diễn biến tư tưởng của phạm nhân, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với những phạm nhân có biểu hiện vi phạm nội quy, quy chế trại giam. Hằng năm, có gần 600 lượt phạm nhân cải tạo tiến bộ, được đề nghị giảm án...

Ðược sự đồng ý của Ban giám thị trại, chúng tôi có dịp trao đổi với phạm nhân  Nguyễn Kim Thanh, 28 tuổi, quê ở  huyện Chí Linh (Hải Dương). Thanh cho biết: em bị  phạt tù bảy  năm do phạm tội buôn bán ma túy. Những ngày đầu vào trại, em mặc cảm, ngang bướng không chịu chấp hành các nội quy của trại. Hơn bốn năm ở trại, được sự quản lý, giáo dục của Ban giám thị và các quản giáo, em đã nhận ra tội lỗi  của mình, nay yên tâm cải tạo để mong được hưởng chính sách khoan hồng của Ðảng, Nhà nước. Qua nhiều lần Ðảng, Nhà nước tổ chức đặc xá và bình xét, em đã được giảm án hai lần, mỗi lần ba tháng.

Thanh nói: Bốn năm trôi qua trong trại giam, một thời gian không dài và cũng chẳng ngắn chút nào đối với cuộc đời, để em chiêm nghiệm về cuộc sống. Mấy năm nay, giấc ngủ mỗi đêm là sự tiếc nuối của một thời son trẻ, thôi thúc em phải lao động cải tạo để sớm được trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, dù có muộn màng. Em nghĩ, mình vi phạm pháp luật, có tội với dân, với nước, thì  phải tự gánh chịu; trong trại  em phải cố gắng hết sức để sớm được hoàn lương, có ích cho gia đình và xã hội. Ở khu phạm nhân nữ, các phạm nhân đang miệt mài làm việc trên những chiếc máy may công nghiệp hiện đại.

Trung úy quản giáo Trần Ngọc Hà cho biết, đội 15 của trại có gần 50 phạm nhân nữ, được dạy nghề may mặc quần áo. Sau hơn ba tháng học nghề, nhiều phạm nhân đã yên tâm lao động cải tạo, làm tốt công việc được giao, nhiều người vượt định mức được giao.

Theo quản giáo Trần Ngọc Hà, nghề quản giáo là nghề vất vả, nặng nhọc. Trong quá trình quản lý, giáo dục các phạm nhân, người quản giáo phải không ngại khó khăn, gian khổ, phải đi sâu tìm hiểu, nắm bắt được bản chất của từng người, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng phạm nhân, để từ đó động viên, thuyết phục họ phát huy cái tốt, mặt tích cực, nhận thức được lỗi lầm do mình gây ra, từ đó yên tâm học tập, lao động cải tạo. Niềm vui, niềm hạnh phúc của những người quản giáo là thông qua công tác của mình, cảm hóa, giáo dục phạm nhân để họ sớm được trở về với gia đình và trở thành người có ích cho xã hội.

Qua lời giới thiệu của quản giáo Trần Ngọc Hà, chúng tôi gặp phạm nhân Nguyễn Thị Thà, 32 tuổi, người có năng suất cao ở  tổ may công nghiệp của Trại giam Hoàng Tiến. Thà bộc bạch: Ðược các quản giáo khuyên bảo, dạy nghề, em đã tiến bộ, biết hướng tới cái thiện. Em luôn coi các chị quản giáo như người mẹ, người chị trong gia đình, đã giáo dục, giúp em nhận rõ những lỗi lầm, chia sẻ với em những buồn vui và hướng dẫn em từng ly từng tý về nghề may. Em phấn đấu cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Ðảng, Nhà nước, rút ngắn càng sớm càng tốt thời gian cải tạo để về với gia đình. Một lần ngã là một lần đau nhớ đời. Trong trại em đã  học được nghề may. Sau này được ra trại, em sẽ đứng dậy bằng chính đôi chân của mình và hy vọng sống được bằng nghề may.

Thăm nơi ăn ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí của các phạm nhân, chúng tôi dừng lâu hơn ở phòng đọc trong thư viện của Trại giam Hoàng Tiến, có đầy đủ các loại sách, báo, tạp chí, thu hút hàng trăm lượt phạm nhân tới đọc những ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, Tết.

Giám thị Nguyễn Ðức Sổ giới thiệu cuốn sổ lưu niệm, ghi những cảm tưởng của các đoàn khách trong nước và quốc tế tới thăm trại. Trong  đó có ghi cảm tưởng của ông Bí thư thứ nhất Ðại sứ quán Na Uy tại Việt Nam là: Cảm ơn rất nhiều vì các ông trong Ban giám thị Trại giam Hoàng Tiến  đã giới thiệu và cung cấp nhiều thông tin khi cho phép chúng tôi thăm nơi giam giữ các phạm nhân. Tôi nhận thấy trại giam này là nơi giúp ích cho cộng đồng và đất nước. Các ông đã tin tưởng giới thiệu về cơ sở vật chất của trại và trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi một cách thân thiện và cởi mở. Ðây thật sự là nơi cảm hóa, giáo dục những con người một thời lầm lỗi sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Trại giam Hoàng Tiến được thành lập từ năm 1982 trên diện tích 320 ha. Trại quản lý hơn 2.000 phạm nhân, gồm ba phân trại, hai khu sản xuất và một trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các phân trại, khu sản xuất nằm cách xa nhau từ 10 đến 40 km.

Vừa qua, khi đi kiểm tra công tác quản lý, cải tạo phạm nhân tại Trại giam Hoàng Tiến, Thứ trưởng Công an - Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ của trại mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vẫn bảo đảm an toàn, nền nếp cho trại, chăm lo giáo dục phạm nhân từ bữa ăn, đời sống văn hóa tinh thần, đến dạy nghề, giúp họ có "cần câu" sau này trở về hòa nhập cộng đồng, có thể  mưu sinh bằng sức lao động của mình. Ðồng thời, trại còn phải đảm đương xây dựng nhiều hạng mục công trình nhằm cải thiện điều kiện giam giữ cho phạm nhân.

Có thể bạn quan tâm