Trên hành trình ấy, sự đồng hành của chính quyền và nguồn vốn tín dụng chính sách trở thành điểm tựa quan trọng.
Năm 2021, sau khi trở về địa phương, anh Nguyễn Thành Nam (thôn 7, xã Long Hà) được tiếp cận 50 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ đó, anh mạnh dạn cải tạo vườn điều già cỗi, chuyển sang trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ. Những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian nan, từ cải tạo đất, chọn giống đến lắp đặt hệ thống tưới đều đòi hỏi công sức và sự kiên trì. Với quyết tâm làm lại cuộc đời, anh Nam kiên trì theo đuổi mô hình sản xuất bền vững, hạn chế hóa chất, áp dụng phương pháp sinh học trong chăm sóc cây trồng. Sau 6 năm, một héc-ta sầu riêng của anh cho thu hoạch ổn định khoảng 8 tấn/năm. Với giá bán trung bình 50.000 đồng/ kg, mỗi năm anh thu lãi hơn 200 triệu đồng. Từ thành công ban đầu, anh Nam tiếp tục mở rộng diện tích, hướng đến xây dựng kinh tế gia đình bền vững.
Theo thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm, Công an xã Long Hà, địa phương từng là “điểm nóng” về an ninh trật tự nhưng nay đã thay đổi rõ nét. Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự thay đổi này chính là việc các cấp, ngành phối hợp triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Không chỉ trao “cần câu”, nguồn vốn còn mở ra cơ hội để họ tự tin làm lại cuộc đời. Điều này thể hiện ở số tội phạm giảm hằng năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định, từng mái ấm, xóm làng yên bình.
Anh Nguyễn Trung Thành ở xã Long Hà, sau gần 6 năm trở lại cuộc sống đời thường, nay trở thành thanh niên điển hình tiên tiến của xã với mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, cho giá trị kinh tế cao. Anh Thành kể: “Ngày mới ra tù, khó khăn bủa vây, nhiều lúc cảm thấy cuộc sống bế tắc khi không biết làm gì để lo cho gia đình. Nhưng được sự hỗ trợ của các cấp, ngành, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời vì còn cha mẹ già, con nhỏ”.
Ngoài chăm sóc vườn cây, anh Thành vay 120 triệu đồng vốn tín dụng chính sách đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại. Lợi nhuận từ chăn nuôi, anh tích góp để phát triển thêm mô hình khác, vừa là đam mê vừa tạo nên sự đa dạng vật nuôi trong phát triển kinh tế như: dúi thương phẩm, dê, lợn rừng lai… Quá khứ đã ở lại phía sau, anh tiếp tục hỗ trợ những người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời. “Mình đang hỗ trợ những bạn cũng là thanh niên tái hòa nhập cộng đồng để họ có thêm thu nhập và không quay lại đường cũ”, anh Thành chia sẻ.
Tại phường Bình Long, chính quyền địa phương luôn thăm hỏi, động viên những người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy trở về địa phương. Đồng thời, giới thiệu các nguồn vốn vay ưu đãi cho các đối tượng về sản xuất, kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống. Theo Công an phường Bình Long, hiện địa phương đang quản lý 75 người chấp hành xong án phạt tù và 22 người sau cai nghiện ma túy. Phần lớn khi trở về địa phương, những người này còn khó khăn về việc làm, tâm lý mặc cảm, ảnh hưởng quá trình tái hòa nhập cộng đồng.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Long Trần Văn Tuấn cho biết: “Để giúp đỡ những người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua phường ra mắt mô hình “Ánh sáng hoàn lương-Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, đồng thời phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn cho 18 trường hợp. Tổng số tiền giải ngân hơn 1,6 tỷ đồng, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm. Địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng, nhất là các quy định về vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm”.
Anh Nguyễn Anh Hiền (phường Bình Long), sau khi tái hòa nhập cộng đồng, từ nguồn vay vốn tín dụng chính sách (50 triệu đồng) và sự hỗ trợ của gia đình đã mua xe tải nhỏ bán trái cây. Đều đặn mỗi ngày, anh dậy từ hai giờ sáng để đi lấy hàng. Công việc dù vất vả nhưng có thu nhập ổn định, đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Anh Hiền cho biết: Hành trình của tôi vốn chỉ là con số 0, nhưng nhờ sự trợ giúp của chính quyền, lực lượng chức năng, hiện tôi đã có thêm nhiều hy vọng. Tôi có công việc mang lại thu nhập, tuy vất vả nhưng thoải mái tư tưởng. Công việc giúp tôi không nghĩ về sự bồng bột trước kia, mà phải nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.