Nỗ lực hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Sau hơn 12 năm công tác tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, nay là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ðắk Lắk, Thiếu tá Phạm Anh Khoa được điều động về làm cán bộ công an xã Ea Tam, huyện Krông Năng. Luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, anh tâm niệm, ở vị trí nào, đơn vị nào, người chiến sĩ Công an nhân dân cũng hết mình “Vì nhân dân phục vụ”.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tá Phạm Anh Khoa trao trả tài sản bị kẻ gian lấy cắp cho người dân.
Thiếu tá Phạm Anh Khoa trao trả tài sản bị kẻ gian lấy cắp cho người dân.

Sinh ra ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, từ thuở niên thiếu, Phạm Anh Khoa (sinh năm 1987) luôn nuôi mơ ước trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm, bảo vệ bình yên cho nhân dân là động lực giúp anh không ngừng rèn luyện phấn đấu. Ước mơ được hiện thực hóa khi anh thi đậu vào Trường đại học Cảnh sát nhân dân (cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh). Tháng 6/2010, sau khi ra trường, anh về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Ðắk Lắk.

Ðối với một chiến sĩ trẻ, nhiệm vụ công tác truy nã, truy tìm đối tượng phạm tội bỏ trốn ban đầu có những khó khăn, phức tạp. Xác định rõ tính chất công việc, anh đã không ngừng học hỏi, nắm bắt quy trình để từng bước đảm nhiệm công việc được giao với chất lượng tốt nhất có thể.

Trong công việc, khâu nào anh cũng cẩn trọng, chính xác, từ công tác tham mưu, đến đề ra các phương án xác minh, vận động đối tượng ra đầu thú; truy nã và truy tìm đối tượng; cập nhật thông tin gửi về Bộ Công an để theo dõi, phối hợp các lực lượng Aseanpol, Interpol… đề phòng đối tượng trốn truy nã ra nước ngoài.

Nhớ lại những ngày đầu nhận công tác, còn bỡ ngỡ do địa bàn phải di chuyển rộng, nhiều đối tượng trốn ra khỏi biên giới, thường đối mặt với hiểm nguy, bởi tội phạm truy nã ngoan cố, liều lĩnh, luôn có tư tưởng chống đối đến cùng, nhưng với lòng yêu nghề, kiến thức được trang bị ở trường, cùng sự giúp đỡ tạo điều kiện của cấp trên, đồng chí, đồng nghiệp, nhất là biết dựa vào nhân dân, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ khó. “Dù vất vả, khó khăn, nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn tiếp tục đi con đường đã chọn” - Thiếu tá Phạm Anh Khoa tâm sự.

Khi công tác tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, anh và đội sẵn sàng nhận được tin báo là cấp tốc lên đường, bất kể thời gian, thời tiết, với tinh thần khẩn trương nhất, trách nhiệm nhất. Hơn 30 đối tượng đã bị anh và đồng đội tham gia truy bắt, đều là những đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Một số đối tượng truy nã có thời gian lẩn trốn hơn 20 năm. Quá trình lẩn trốn, tội phạm di chuyển qua nhiều địa phương, thay tên, đổi họ, che giấu lai lịch bản thân và quá trình phạm tội.

Ðiển hình như đối tượng Trần Văn Chờm, quê tỉnh Quảng Nam, hơn 30 năm trước phạm tội giết người, tòa xử phạt 14 năm tù. Trong khi đang chấp hành án, Chờm bỏ trốn lên xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Ðắk Lắk, đổi tên thành Trần Văn Hàng, làm thuê cho các gia đình trồng cà-phê nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Sau nhiều năm truy tìm, Cơ quan điều tra phát hiện Hàng (tức Chờm) đang làm Trưởng thôn 4 trong xã. Không quản khó khăn, nguy hiểm, anh Khoa cùng tổ công tác quyết liệt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đến cùng, đồng thời tuyệt đối bảo đảm yêu cầu nghiệp vụ, đặc biệt an toàn cho quần chúng nhân dân.

Xã Ea Tam có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn di cư từ các tỉnh phía bắc vào lập nghiệp, vẫn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, đời sống khó khăn, tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Ðược điều động công tác tại Công an xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Ðắk Lắk, Thiếu tá Phạm Anh Khoa nhanh chóng nắm bắt địa bàn, nơi có diện tích rộng, dân số đông. Phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, anh lại cùng đồng chí, đồng đội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị của xã và các thôn, buôn, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhanh, có hiệu quả các vụ án, vụ việc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Ðược đồng nghiệp tin cậy, nhân dân quý mến và giúp đỡ, anh đã nhiều lần vinh dự nhận khen thưởng của ngành công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, là tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Ðắk Lắk.