Họ được coi là cặp song tấu kể những câu chuyện thật đẹp bằng âm nhạc, đặc biệt là các tác phẩm của nhà soạn nhạc tài ba nhất Phần Lan Jean Sibelius. Trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam, bộ đôi này có rất nhiều câu chuyện để chia sẻ với khán giả Hà Nội.
“Duyên kỳ ngộ”
Kể về quyết định biểu diễn chung, Rait Karm nhắc đi nhắc lại: “Đó thực sự là một may mắn, trong đời không thường có những may mắn kiểu như vậy”. Học chung tại Nhạc viện Sibelius, Rait Karm vào từ năm 1991, còn Makkonen theo học từ 1993, nhưng phải đến khi tốt nghiệp, bộ đôi này mới quyết định thử sức với nhau. Thành công ngoài sức tưởng tượng đã khiến cho Karm và Makkonen quyết định kết hợp thành cặp song tấu piano – violoncello. Họ từng cùng nhau biểu diễn ở nhiều nơi như Hy Lạp, Đan Mạch, Estonia và Rumani. Dù ở nơi nào, các tác phẩm của họ cũng được khán giả cổ vũ nhiệt liệt. Mùa xuân năm 2008, họ đã vinh dự được trình diễn các nhạc phẩm của Sibelius cho Tổng thống Cộng hoà Phần Lan Tarja Halonen và khách mời tại Nhà riêng Tổng thống.
| Jussi Makkonen (sinh năm 1979) khởi đầu niềm đam mê âm nhạc với violoncelloo năm 7 tuổi tại Viện Âm nhạc Bắc Karelia, Phần Lan. Năm 1993, Makkonen theo học Chương trình dành cho những Tài năng Trẻ tuổi của Nhạc viện Sibelius ở Helsinki, và năm 1996, anh bắt đầu chương trình đại học tại đây, giáo sư Martti Rousi giảng dạy. Năm 2005, Makkonen tốt nghiệp Nhạc viện Sibelius với tấm bằng Thạc sĩ Âm nhạc. |
Jussi Makkonen lần đầu tiên giành giải thưởng trong cuộc Thi Quốc gia EBU dành cho các Nghệ sĩ độc tấu trẻ tuổi. Anh đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới như châu Âu và Mỹ, cùng nhiều dàn nhạc khác nhau với những nhạc công hàng đầu, như các nghệ sĩ dương cầm Folke Grasbeck, Risto Lauriala, Violeta Petrova. Jussi Makkonen từng chơi nhạc trong các chương trình của Đài phát thanh và truyền hình của EBU, BBC, và YLE (Công ty Phát thanh Phần Lan), và trên Đài phát thanh Rumani. Từ năm 2003, Jussi Makkonen tham gia dạy cello tại Nhạc viện Bắc Helsinki.
| Rait Karm (sinh năm 1972), học piano tại Trường nhạc Talinn, Estonia. Karm học tại Nhạc viện Sibelius năm 1991, và tốt nghiệp năm 2005 cũng với tấm bằng Thạc sĩ. Anh từng giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi dành cho các nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi ở Séc và Estonia. |
Không chỉ chuyên về nhạc cổ điển, Rait Karm còn tìm tòi nhiều hướng đi mới trong âm nhạc như đệm nhạc tự do, khúc tuỳ hứng và đơn ca cùng dương cầm. Cũng giống như Makkonen, Karm từng biểu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới, bên cạnh các nghệ sĩ lừng danh của dòng nhạc cổ điển.
Tuổi trẻ tài cao, với tên tuổi vượt khỏi biên giới Phần Lan, bộ đôi nghệ sĩ này luôn kín lịch biểu diễn. Chỉ riêng trong nửa đầu tháng 5, Karm và Makkonen đã di chuyển liên tục từ Singapore, Jakarta, Kuala Lumpur, Jakarta, Manila, Hà Nội và Hồng Công. Karm chỉ bày tỏ ý tiếc nuối, mặc dù đi khắp thế giới như vậy, nhưng những buổi biểu diễn của anh tại quê nhà Estonia lại rất ít.
Thành công với những tác phẩm kinh điển của Mozart, Chopin, Bethoven..., nhưng cặp song tấu Karm và Makkonen được biết đến nhiều hơn cả với các tác phẩm của Jean Sibelius (1865-1957), nhà soạn nhạc lừng danh người Phần Lan. Những tác phẩm làm nên tên tuổi ông trên thế giới, trước hết là bảy bản giao hưởng, và bản nhạc “Điệu valse buồn” được người dân Phần Lan yêu thích chỉ sau “White Chistmast”.
Chỉ ở Việt Nam trong ba ngày (từ 20 đến 22-5), nhưng hai nghệ sĩ tỏ ra thích thú đối với cảnh vật ở đây. Karm bảo, Hà Nội có nhiều hồ giống như ở Phần Lan. Cả hai cùng bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều lần nữa quay trở lại, để được biết thêm nhiều về những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam.