Những người bệnh bước qua lằn ranh sinh tử

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chị Lô Thị Quyên, 40 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã kể lại câu chuyện “từ cõi chết trở về” của chính mình như một kỳ tích, với tấm lòng biết ơn vô hạn những “lương y như từ mẫu”.
0:00 / 0:00
0:00

Hơn sáu tháng trước, chị Quyên bị nôn ói và ngất xỉu, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chị không đi khám bệnh. Ngày 27/6, chị mới vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình khám khi thấy bệnh có dấu hiệu trở nặng. Tại đây, các bác sĩ phát hiện chị bị khối u thượng thận, đề nghị chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Do chị Quyên còn nhiều bệnh lý khác, cho nên ngày 10/7, Bệnh viện Việt Đức quyết định chuyển chị sang Bệnh viện Bạch Mai, nơi có nhiều chuyên khoa đầu ngành để có thể phối hợp điều trị tốt hơn cho người bệnh.

Từ Trung tâm Cấp cứu A9-Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Lô Thị Quyên được chuyển đến Khoa Nội tiết-Đái tháo đường, với những triệu chứng tim mạch rất nghiêm trọng, sốt cao liên tục 400C, huyết áp dao động thất thường, lúc cao vọt lên đến 220/110 mmHg, lúc tụt xuống 70/40 mmHg, nguy cơ đe dọa xuất huyết não và tử vong.

Thạc sĩ-Bác sĩ nội trú Vũ Thị Thục Trang, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Ngay khi khám tiếp nhận bệnh nhân Lô Thị Quyên, chúng tôi đã nhận định đây là một ca bệnh phức tạp và rất nặng, cần phải khẩn trương chẩn đoán, điều trị kịp thời. Cả khoa đã tập trung hội chẩn cấp cứu, đồng loạt các chỉ định xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu được tiến hành khẩn cấp. Kết quả xét nghiệm và thăm dò cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân bị mắc u thượng thận trên nền bệnh cường giáp”.

Theo bác sĩ Trang, u thượng thận ở người bị cường giáp có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, phù phổi cấp và xuất huyết não, đáng sợ nhất là gây cơn bão giáp, rất dễ bị tử vong. Kết quả cấy máu còn phát hiện bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do một loại vi khuẩn rất nguy hiểm.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, bệnh nhân Quyên có đến ba bệnh nặng cùng lúc là: Khối u thượng thận kích thước tới 12cm, cường giáp nặng kéo dài nhiều năm và nhiễm khuẩn huyết nặng. Phương pháp điều trị tốt nhất là cắt bỏ khối u thượng thận càng sớm càng tốt, tuy nhiên không thể thực hiện được khi bệnh nhân vẫn cường giáp và còn sốt.

“Chúng tôi phải điều trị đồng thời ba bệnh cùng lúc và tăng cường dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cho người bệnh; giám sát theo dõi từng chỉ số, từng diễn biến nhỏ nhất của người bệnh”-bác sĩ Bảy nói.

Sau ba tuần điều trị tích cực, bệnh nhân Lô Thị Quyên được phẫu thuật cắt u thượng thận thành công tại Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, Bệnh viện Bạch Mai.

Bước qua lằn ranh sinh tử, được trở về mái ấm gia đình, nơi có vòng tay yêu thương của người chồng cùng hai con nhỏ, chị Quyên cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa. “Từng đối diện với cái chết, tôi và gia đình vô cùng biết ơn các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Việt Đức và đặc biệt là các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống tôi”- chị Quyên xúc động chia sẻ.

Không chỉ dồn hết tâm sức, tranh thủ từng giây phút giành giật sự sống cho người bệnh, các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai còn chia sẻ những khó khăn về chi phí điều trị với người bệnh.

Đêm 14/8/2022, Trung tâm Cấp cứu A9-Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một bệnh nhân nam bị tàu hỏa đâm trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, mất ý thức, nguy cơ cao tử vong. Bệnh nhân không có người nhà đi cùng, cũng không có giấy tờ tùy thân.

Trước tình thế cấp bách, các bác sĩ, nhân viên y tế đã khẩn trương hồi sức cấp cứu và làm các xét nghiệm tổng quát. Người bệnh được chẩn đoán: Chấn thương sọ não tổn thương sợi trục, chấn thương ngực kín tràn máu, tràn khí ngực phải, chấn thương gan thận độ 2, gãy xương sườn. Bệnh nhân hôn mê, phải thở máy, nguy cơ tử vong rất cao. Không có người nhà bên cạnh càng khiến việc điều trị cho người bệnh khó khăn thêm. Trong khi các bác sĩ tập trung cứu chữa cho người bệnh, các nhân viên công tác xã hội cũng khẩn trương xác minh thông tin về người bệnh và tìm người nhà cho người bệnh, đồng thời kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

“Sau khi xác định bệnh nhân là Trần Nhật, sinh năm 1993, ở thôn Phú Nha, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, cùng với chút manh mối do một người bạn của anh Nhật cung cấp, chúng tôi đã nỗ lực tìm người thân cho bệnh nhân.

Thật may mắn khi chúng tôi liên hệ và thuyết phục được ông Trần Phú Đông, là chú ruột của anh Nhật, hiện sinh sống ở Bình Thuận ra Hà Nội chăm sóc cho người bệnh. Tuy nhiên, hoàn cảnh ông Đông cũng rất khó khăn, chỉ có vài trăm nghìn đồng đủ trả tiền tàu xe, trong khi anh Nhật không có bảo hiểm y tế, không có khả năng chi trả viện phí”- Chị Nguyễn Thị Hạ, nhân viên Phòng Công tác xã hội- Bệnh viện Bạch Mai, người trực tiếp hỗ trợ cho bệnh nhân Trần Nhật cho biết.

Bệnh nhân Trần Nhật sống với chú ruột và bà nội từ khi còn rất nhỏ. Năm anh 15 tuổi, bà nội mất. Ba tháng trước khi bị tai nạn, anh Nhật ra Hà Nội đi làm thuê và ở trọ. Chia sẻ những khó khăn của người bệnh, bên cạnh việc điều trị, bác sĩ Vũ Tưởng Lân, Trung tâm Cấp cứu A9-Bệnh viện Bạch Mai và nhân viên công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi bạn bè, các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Nhật chi phí điều trị. Tổng số tiền anh Nhật nhận được là 68 triệu đồng.

Sau năm ngày được cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhân Trần Nhật đã tỉnh táo, tiếp xúc và nói chuyện được với mọi người. Anh Nhật rất xúc động khi được chú ruột chăm sóc và mọi người quan tâm, giúp đỡ. Ngày 18/8, anh Nhật được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận điều trị để tiện cho gia đình chăm sóc.

Mới đây, chúng tôi liên hệ với anh Nhật. Anh cho biết đã xuất viện trở về nhà, sức khỏe ổn định, có thể làm những việc nhẹ nhàng. Nhắc lại biến cố, anh Nhật xúc động nói: “Tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra với tôi trong đêm 14/8 và những ngày sau đó, chỉ được nghe chú tôi kể lại là các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cứu tôi thoát chết, còn giúp đỡ tôi tiền viện phí. Giờ tôi chỉ biết nói lời cảm ơn các bác sĩ” ■