Những gương mặt thành công nhờ tự học

Ba điểm 10 hoàn hảo

Ðỗ Thị Thu Thủy (học sinh lớp 12A1 Trường THPT Liên Hà, Ðông Anh, Hà Nội) đỗ Trường đại học Ngoại thương không khiến mọi người bất ngờ. Chỉ ngạc nhiên "chút chút" khi Thủy đỗ thủ khoa với ba điểm 10 hoàn hảo. Từ hồi học lớp 1 đến nay, cô liên tục là học sinh xuất sắc, năm nào cũng đi thi học sinh giỏi cấp huyện và thành phố. Ðáng ngạc nhiên, Thủy học môn nào cũng toàn diện, thi học sinh giỏi môn nào cũng đoạt giải cao. Thủy đoạt giải nhì cấp huyện môn Văn lớp 7, giải khuyến khích thành phố môn toán năm lớp 9. Riêng môn Vật lý cô đoạt giải ba thành phố cả năm lớp 10 và 11, giải nhì năm lớp 12. Thủy tự tin vào khả năng của mình. Theo Thủy, không phải học thầy giỏi mà có thể học giỏi, quan trọng là tính tự giác của bản thân. Thầy giáo, cô giáo chỉ đưa cho học sinh những chiếc "cần câu" kiến thức vững vàng, còn câu được cá to hay không phải tùy thuộc vào khả năng tiếp thu, sáng tạo và chăm chỉ của mỗi học sinh. Nếu học  mà về nhà không chịu khó ôn luyện làm bài tập, biến các kiến thức thầy giáo, cô giáo dạy thành kiến thức của mình thì có lúc kiến thức đó bay mất. Ngay cả những môn học thuộc, Thủy cũng chỉ ghi chép lấy cái "sườn" cơ bản rồi triển khai theo ý hiểu và sự tiếp thu của mình. Khi luyện thi đại học, Thủy cũng rất yên tâm học các thầy giáo, cô giáo trong trường. Với sự nhiệt tình tận tâm, các thầy giáo, cô giáo  Trường Liên Hà thường hướng dẫn học trò những dạng bài cơ bản có thể gặp, chứ không làm theo kiểu "đọc - chép". Nhờ đó, không chỉ Thủy, các bạn bè khác không hề lúng túng, lo sợ khi bước vào các kỳ thi. "Lớp A1 có hơn 40 học sinh thì chỉ có ba bạn thi đại học không tốt, còn lại đều đỗ với số điểm khá - giỏi" - Thủy cho biết.

Ba điểm 10 không chỉ là thành công của Thủy mà còn là trái ngọt mà bố mẹ em "thu hái" được nhờ cách vun trồng đúng cách. Những điểm 10 của Thủy khẳng định lại chân lý: Ði bằng sức của chính mình mới tự tin để thành công.

Ba thủ khoa xứ Kinh Bắc

Vùng quê Kinh Bắc từ lâu không chỉ được biết đến với những làn điệu quan họ mượt mà, đằm thắm mà người Bắc Ninh còn tự hào về truyền thống hiếu học và khoa  cử của vùng "đất địa linh nhân kiệt". Kỳ thi tuyển sinh năm nay, trong số 29 thủ khoa Trường ÐH Bách khoa có đến ba em học sinh Bắc Ninh. Ðáng chú ý cả ba chàng thủ khoa họ Nguyễn: Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Trọng Công và Nguyễn Viết Trường đều là những thủ khoa "làng", sinh ra từ những làng quê nghèo và chưa từng biết đến chiếc máy vi tính là gì.

Nhà ở thôn Tam Tảo, xã Phú Ðông, huyện Tiên Du hằng ngày Nguyễn Ngọc Duy đạp xe hơn 7 km đến trường - ngôi trường Tiên Du 1 vốn giàu truyền thống học tập. Bản thân Duy 12 năm liền là học sinh giỏi, ba năm học cấp ba Duy đều ở trong đội tuyển toán của trường. Năm lớp 12 Duy đoạt giải nhất Toán cấp tỉnh và giải nhì Toán bằng máy tính CASIO cấp khu vực. Trên lớp Duy còn kiêm nhiệm cả chức vụ lớp trưởng lớp 12A1 (chuyên toán). Mặc dù mẹ là giáo viên nhưng trong việc học hành, Duy chịu ảnh hưởng nhiều từ anh trai, người hướng cho Duy cách học tự mày mò nghiên cứu, học tập qua sách vở. Với Duy, để có kết quả cao trong học tập, điều quan trọng nhất là tự có ý thức học tập tốt, nắm chắc những kiến thức cơ bản mà thầy giáo, cô giáo truyền thụ trên lớp. Trong kỳ thi vừa rồi, Duy đăng ký và đỗ cả hai trường ở hai khối A và B, trong đó khối A đạt điểm tuyệt đối 30. Và cả với bốn môn thi (Toán, Lý, Hóa, Sinh), Duy đều chỉ dựa trên những kiến thức đã học trên lớp của thầy giáo, cô giáo và học thêm mỗi môn một buổi một tuần do trường tổ chức. Trên lớp, Duy học đều tất cả các môn, về nhà dành thời gian tập trung vào các môn thi. Chính vì thế Duy tự tin "khi cầm đề thi, em không hề bỡ ngỡ cả với những câu hỏi phân loại học sinh.

Còn câu chuyện về Nguyễn Trọng Công học sinh trường chuyên Bắc Ninh, quê xã Yên Vân, huyện Tiên Du lại đầy ắp những bất ngờ thú vị. Ngay khi học mẫu giáo, Công đã thể hiện cá tính và tỏ ra thông minh, già dặn hơn các bạn đồng lứa. Vì thế, cô giáo đã khuyên bố mẹ cho Công đi học sớm. 12 năm học, Công luôn là học sinh giỏi. Suốt những năm học THCS, năm nào Công cũng đoạt giải cấp tỉnh. Lên THPT, Công thi đỗ thủ khoa trường chuyên tới 36,5 điểm. Công đam mê Toán học, bởi theo em "Toán học tạo cho em cách tư duy trừu tượng và cả cách biến tư duy trừu tượng đó áp dụng vào thực tế cuộc sống, cụ thể là trong kỹ thuật và kinh doanh - hai niềm đam mê khác nữa của em". Trong nhà không có đồ dùng nào là Công chưa thử mày mò lắp tháo; từ đồng hồ, đài đóm, ti-vi, xe đạp; bởi chưa có tài liệu sách vở để nghiên cứu. Mơ ước lớn nhất của Công là sau này, có thể kết hợp cả hai lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh, trở thành một Bin-gết của Việt Nam. Mơ ước đó đang bắt đầu từ hôm nay với khoản tiền công dành dụm từ học bổng 70.000 đồng/tháng ở trường để mua một chiếc máy vi tính mà Công ao ước. Dễ thấy ở Công là sự tự tin và tư duy mạch lạc. Ngoài Toán học, Công yêu thích cả Vật lý và học tốt cả Văn. Khi đăng ký thi ÐH, Công chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng là khoa Ðiện tử viễn thông - ÐH Bách khoa, thậm chí cũng không nộp giấy chứng nhận giải khuyến khích quốc gia môn toán để được cộng điểm, bởi Công tự tin sẽ đỗ vào trường ÐH mà mình ao ước.

Là anh cả của hai đứa em, ngoài thời gian trên lớp, phần lớn thời gian còn lại, Nguyễn Viết Trường quê xã Vạn Ninh huyện Gia Bình dành để đỡ đần mẹ công việc đồng áng, bởi bố bận việc xã, hai em còn nhỏ. Vậy mà Trường vẫn luôn đạt kết quả học tập tốt, giành giải nhất Toán toàn tỉnh. Chia sẻ bí quyết đạt điểm số tuyệt đối và trở thành thủ khoa, Trường tâm sự "Ðề thi đại học không khác mấy những kỳ thi ở trường, chủ yếu dựa trên những kiến thức đã học trên lớp và tự nghiên cứu thêm ở nhà. Ðiều quan trọng nhất khi thi là tập trung cao độ và suy nghĩ thật chuẩn. Cách diễn đạt, trình bày và lập luận cũng rất quan trọng. Khi làm bài thi, em làm đến đâu chắc đến đấy và mỗi bài thi chỉ dư 15 phút để kiểm tra lại bài. Ðến bây giờ em vẫn nhớ và có thể trình bày lại bài thi của mình: Góc học tập của Trường không có gì ngoài chồng sách tham khảo, bồi dưỡng Trường tự mua hoặc của anh họ để lại. Trường đang tự bồi bổ tiếng Anh và vi tính để tự tin bước vào cánh cổng trường đại học.

Có thể bạn quan tâm