Nghe em hát ở Trường Sa là ca khúc nhạc sĩ Quỳnh Hợp viết vài ngày sau sự kiện 14-3-1988 bi thương và oanh liệt. Sự kiện ấy được nhân dân cả nước dõi theo với bao niềm xúc động, tiếc thương và tự hào. Khi ấy chị là ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Quân chủng Không quân đang học sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).
Cũng từ đó, Quỳnh Hợp “bắt nhịp” với sóng biển Trường Sa. Hơn 30 năm sáng tác với hơn 450 tác phẩm được ra mắt trong hơn 40 an-bum, nhưng điều khiến chị tâm đắc vẫn là các an-bum về biển đảo. Đó là Thì thầm với biển khơi; hai an-bum Tổ quốc nhìn từ biển, Trường Sa giữa trùng khơi sóng (viết chung với nhạc sĩ - đại tá Nguyễn Hồng Sơn) và bây giờ là Nghe em hát ở Trường Sa chỉ với giọng ca của “Sao Mai” Dương Quốc Hưng. An-bum vừa ra mắt để tri ân với những người lính biển quả cảm đã hy sinh anh dũng bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.
Có dịp đi đây đó đã nhiều, nhưng lần ra thăm Trường Sa vào giữa năm 2011 là chuyến công tác để lại cho chị nhiều ấn tượng cùng những xúc cảm đặc biệt. Đặt chân lên đảo Sinh Tồn, nơi đã cho chị thăng hoa từ thơ Trần Đăng Khoa thành ca khúc Lính đảo đợi mưa được Quân chủng Hải Quân trao giải A- Giải thưởng năm năm (2006 - 2011) về VHNT viết về bộ đội Hải quân. Hải trình thăm Trường Sa đã chắp cánh cho hàng chục ca khúc về Trường Sa của chị ra đời và đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả cả nước. Đó là những ghi nhận rất chận thực, giản dị và xúc động với các ca khúc: Đảo chìm, Đảo bão, Tạm biệt Trường Sa, Kỷ niệm Trường Sa, Sinh ra ở Trường Sa, Tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình…
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp là người Hà Nội, nguyên ca sĩ Đoàn nghệ thuật quân chủng Không quân (hàm đại úy), hiện là Biên tập viên âm nhạc Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Chị bắt đầu sáng tác từ đầu thập niên 80 thế kỷ trước với hàng trăm ca khúc về nhiều địa danh trên cả nước, về tuổi mới lớn, về thiếu nhi và đặc biệt là về người lính (với tám an-bum về lực lượng vũ trang).