Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa”

NDO - Đa dạng về phong cách, chất liệu cũng như đề tài và những cảm xúc mang lại là điểm nhấn ấn tượng mà công chúng có thể cảm nhận khi đến với triển lãm “Ká mè một lứa”, với 38 tác phẩm mỹ thuật của nhiều nghệ sĩ thành danh đang được trưng bày tại Nhà Triển lãm số 29 Hàng Bài, Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện nhóm nghệ sĩ cùng bạn bè, người thân tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại diện nhóm nghệ sĩ cùng bạn bè, người thân tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tối 16/9, triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” đã chính thức khai mạc tại Nhà Triển lãm số 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

“Ká mè một lứa” là triển lãm đầu tiên kỷ niệm 10 năm ra trường của các thành viên lớp K11 Sư phạm Mỹ thuật - Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2012-2023). Đây là cuộc tụ họp, gặp gỡ của các thành viên cùng chung “một lứa”, được học tập và trưởng thành từ mái trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - cái nôi đào tạo các thế hệ nghệ sĩ tạo hình đã thành danh.

Triển lãm đánh dấu một chặng đường tuy không dài những đủ để các thành viên Lê Anh, Nguyễn Chuyên Cần, Đặng Cao Cường, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Rô), Đặng Hiệp, Vũ Mười, Nguyễn Anh Nguyên, Nguyễn Văn Nghĩa, Lê Thư, Vũ Thương tìm cho mình những lối đi riêng.

“Trong 10 năm qua, chúng tôi như những chú ong cần mẫn làm việc, tìm tòi, thể nghiệm các chất liệu, các phong cách tạo hình khác nhau với mong muốn trả lời câu hỏi: “Tôi là ai trong nghệ thuật?”. Chính những thôi thúc đó là động lực lớn để chúng tôi vượt qua mọi rào cản, thử thách trên con đường mình đã chọn”, họa sĩ Lê Anh - đại diện nhóm tác giả chia sẻ.

10 năm chưa hẳn là khoảng thời gian dài để làm được những điều lớn lao trong sự nghiệp nghệ thuật của một nghệ sĩ. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mỗi nghệ sĩ trong nhóm tự hoàn thiện, đi tìm những cách thể hiện riêng để có được dấu ấn trong nghệ thuật, Lê Anh cho biết.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 1

Các nghệ sĩ tại triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Với những thành quả trong thời gian qua, mỗi nghệ sĩ bước đầu đã có sự lựa chọn cũng như xây dựng, định hình được con đường, phong cách cá nhân, tìm cho mình chủ đề, chất liệu phù hợp với cá tính của từng người để dần có chỗ đứng trong nghề. 38 tác phẩm trong triển lãm lần này là dấu ấn rõ nét thể hiện điều đó.

Mang đến triển lãm, những tác phẩm của họa sĩ Lê Anh hướng đến những chất cảm, những mảng sáng tối, màu của thời gian đọng lại trên những mái phố, màu của hoa đi qua những mùa, của đêm Hà Nội với những hoài niệm riêng. Tranh của anh không vẽ con phố cụ thể nào đó mà gợi nhắc những cảm giác về con phố nào đó thân quen, mang nhiều cảm xúc đọng lại.

Là một hoạ sĩ đã có chỗ đứng vững chắc trong làng hội họa, Hùng Rô đã thử nghiệm trải qua nhiều lối tạo hình khác nhau từ hiện thực đến trừu tượng. Lần này, anh mang đến triển lãm những tác phẩm vẽ núi rừng đại ngàn với bút pháp, kỹ thuật đã làm nên tên tuổi của mình.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 2

Công chúng thưởng thức tranh tại triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hoạ sĩ Vũ Mười cũng là một nghệ sĩ hiếm hoi đạt được một số thành công nhất định khi theo đuổi phong cách siêu thực, khi truyền tải thông điệp về hơi thở cuộc sống, những ý niệm tình yêu và thời gian qua tranh của mình.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường luôn mang đến cảm giác hoang hoải, mơ màng của vùng cao được diễn đạt thành công trên chất liệu sơn mài truyền thống. Trong khi đó, họa sĩ Lê Thư thì thấm đẫm hồn quê qua từng tác phẩm khắc họa những cổng làng, con ngõ thân quen...

Với những cái tôi riêng được tập hợp chung trong triển lãm, các họa sĩ bày tỏ mong muốn tiếp bước các thế hệ đi trước lan tỏa tình yêu nghề, năng lượng sáng tạo đến những lớp họa sĩ trẻ kế cận mình.

“Thông qua triển lãm, hy vọng đây sẽ là một tiền đề để chúng tôi tiếp tục có những cuộc gặp gỡ tiếp sau nhằm lan tỏa thông điệp này”, Lê Anh chia sẻ.

Triển lãm “Ká mè một lứa” diễn ra từ ngày 16 đến 20/9 tại Nhà Triển lãm số 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm mở cửa tự do cho công chúng từ 9 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút hằng ngày.

Dưới đây là một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 3

Mùa trăng - tác giả Lê Anh, chất liệu sơn dầu.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 4

Trăng tròn - tác giả Cao Cường, chất liệu sơn mài trên composite.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 5

Chuyện riêng - tác giả Nguyễn Mạnh Cường, chất liệu sơn dầu.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 6
Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 7

Một sớm xuân - tác giả Đặng Hiệp, chất liệu sơn dầu.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 8

Sương tan miền trung du - tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, chất liệu acrylic.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 9

Âm thanh của đêm - tác giả Vũ Mười, chất liệu sơn dầu.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 10

No. 2 - tác giả Nguyễn Văn Nghĩa, chất liệu sơn mài.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 11

Buông 1 - tác giả Anh Nguyên, chất liệu sơn dầu.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 12

Bản xuân - tác giả Lê Thư, chất liệu sơn dầu.

Những dấu ấn riêng biệt trong triển lãm mỹ thuật “Ká mè một lứa” ảnh 13

Thấy 3 - tác giả Vũ Thương, chất liệu tổng hợp.