Những chuyên án mang mật danh… LV

NDO -

NDĐT - …LV là những chuyên án (CÁ) ma túy lớn được tổ chức đánh án ngay trên đất bạn Lào do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh chủ công phối hợp Công an nước bạn thực hiện. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, các lực lượng chức năng hai nước đã tổ chức phối hợp chặt chẽ phá thành công nhiều CÁ ma túy xuyên quốc gia, tạo nên những chiến công thắm tình hữu nghị Việt - Lào, góp phần ổn định an ninh chính trị không chỉ khu vực biên giới...

Tang vật chuyên án 466LV.
Tang vật chuyên án 466LV.

Bài 1: “Đánh rắn dập đầu”

Đại tá, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh Võ Trọng Hải từng tâm sự: “Các CÁ mang mật danh …LV do BĐBP Hà Tĩnh chủ công phối hợp triệt phá đều với một quyết tâm phải “đánh rắn dập đầu” - phải bắt được các ông “trùm” nhằm xóa sổ các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia”.

Mật phục ông “trùm”

Đầu tháng 12-2015, qua trinh sát ngoại biên, BĐBP Hà Tĩnh phát hiện ra một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, với nhiều đối tượng mang các quốc tịch khác nhau. Đặc biệt trong đường dây này có đối tượng Và Xềnh Vừ (31 tuổi) là trùm ma túy ở Lắc Xao đã có “thâm niên” 11 năm đưa “cái chết trắng” về Việt Nam. Nhằm triệt phá đường dây này, Chuyên án mang mật danh 469LV được xác lập, BĐBP Hà Tĩnh được giao chủ trì phối hợp Cục Phòng chống ma túy (Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam) và Công an (CA) tỉnh Bôlykhămxay (Lào) thực hiện. Lực lượng phối hợp hai nước đã đặt quyết tâm “đánh rắn dập đầu” nghĩa là phải tóm gọn đối tượng “trùm” trong đường dây này, không kể là trên đất Việt hay đất Lào.

Đại tá Võ Trọng Hải kể: Vào ngày cuối năm 2015, thời cơ đánh án đã chín muồi nên các trinh sát giỏi, dày dạn kinh nghiệm, thông thuộc địa bàn rừng núi hiểm trở được tung vào trận. Với bản chất ma mãnh cáo già, “trùm” Và Xềnh Vừ đã thay đổi địa điểm, cách thức giao hàng nên ban chuyên án phải thay đổi kế hoạch. Những nhất cử nhất động của đối tượng được trinh sát bám sát. Đến ngày 2-1, qua mật báo, biết một lượng ma túy lớn từ Myanmar đã được các đối tượng tập kết về đến Thủ đô Viêng Chăn. Theo Đại tá Võ Trọng Hải: Ban CÁ xác định, nếu phá án tại Viêng Chăn thì không thể bắt được ông trùm ở Lắc Xao. Bởi vậy, các mũi trinh sát tiếp tục mật phục, dụ các đối tượng về Lắc Xao để bắt cho được “trùm” Và Xềnh Vừ nhằm chặt đứt đường dây đưa ma túy về Việt Nam.

Mờ sáng ngày 3-1, khi các đối tượng mang ma túy vào một ngôi nhà nằm trong rừng sâu thuộc bản Phô Xa Vẳn, huyện Thà Phà Bạt (Bôlykhămxay) giao hàng thì bất ngờ các trinh sát từ nhiều hướng ập vào bắt gọn cùng tang vật 91 bánh heroin, 35.800 viên ma túy tổng hợp, bốn xe ô-tô... Tra tay vào còng không chỉ có ông trùm Và Xềnh Vừ mà còn có bốn "đệ tử" là Chạng Thò (18 tuổi), trú tại bản Na Thô, huyện Viêng Thong (Bôlykhămxay); Nổ Vừ (41 tuổi) và Xút Chay Vàng (38 tuổi), đều ngụ tại bản 52, huyện Phôn Hồng, thủ đô Viêng Chăn cùng Zơ Xay Vàng (37 tuổi), trú tại bản Thừa Thay, huyện Mè Chăn Huổng, tỉnh Xiềng Lai (Thái-lan). Được biết đây là CÁ ma túy lớn mà lực lượng phối hợp của hai nước Việt Nam - Lào phá nhanh nhất. Đồng thời cũng là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa BĐBP Hà Tĩnh với CA Bôlykhămxay trong suốt nhiều năm qua trong đánh án ma túy...

Đại tá Võ Trọng Hải tâm đắc kể: Suốt hơn một năm lần theo các manh mối, tháng 4-2015, các trinh sát lão luyện của BĐBP Hà Tĩnh và CA Bôlykhămxay đã phát hiện và tiếp cận được “xưởng” điều chế ma túy giữa rừng sâu (cách quốc lộ khoảng 40 km) ở bản Bua Veng Khăm, thuộc huyện Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay. “Xưởng” điều chế ma túy dưới vỏ bọc là kho thu mua than trắng do Lam Phun Xi La Xa (48 tuổi), quốc tịch Thái-lan cầm đầu cùng một nhóm đối tượng tham gia gồm nhiều quốc tịch khác nhau: Lào, Thái-lan, Pháp, Việt Nam. Hai tháng sau, lực lượng hai nước đã đủ điều kiện xác lập chuyên án mang mật danh 466LV để triệt phá. Do tính chất nghiêm trọng, Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Giám đốc Sở CA tỉnh Bôlikhămxay Thoong Đeng Khăm Phi Thun đồng Trưởng Ban CÁ. Đối tượng cầm đầu Lam Phun một vài tháng mới xuất hiện một lần ở Lào và hiếm khi đến “xưởng”, chủ yếu chỉ đạo từ xa và giao cho cô vợ bé ở đây điều hành. Ban CÁ xác định phải bắt cho được đối tượng cầm đầu. Đây là một khó khăn lớn bởi việc ít xuất hiện của Lan Phun tại “xưởng”. Các trinh sát phải mất nhiều thời gian để theo dõi mọi di biến động của hắn và chờ thời cơ.

Ngày 15-7, nhận mật báo “cáo đã rời hang”, Lan Phun Xi La Xa qua Lào chuẩn bị xuất hàng. Trung tá, Phó Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Hà Tĩnh Nguyễn Văn Giáp kể: Suốt cả tuần liền, hàng trăm trinh sát dù phải đối mặt với những cơn mưa Lào xối xả rát mặt, cùng với đó là sên, vắt, muỗi, đói rét nhưng vẫn kiên trì mật phục quanh “xưởng” điều chế ma túy. Theo Nguyễn Văn Giáp: Nếu vì ngại khổ, không mật phục quyết bắt cho được trùm Lan Phun, các trinh sát chỉ cần xông vào túm gọn số ma túy và đám tay chân. Nhưng như vậy có nghĩa là “đánh rắn không dập đầu” và mục tiêu CÁ không thành công…

Đầu chiều 23-7, Lan Phun cùng đám tay chân đi ô-tô vào “xưởng” và như tên bắn, các trinh sát cùng lúc ập vào khống chế tất cả đối tượng. Do quá bất ngờ chúng không kịp trở tay. 11 đối tượng đều bàng hoàng khi tra tay vào còng, trong đó có ông trùm Lam Phun Xi La Xa. Khám xét tại hiện trường, lực lượng đánh án đã thu giữ một khối lượng cực lớn tang vật, gồm 3,5 tấn tiền chất ma túy, hai tấn cần sa ép khô (1.998 bánh), một máy ép cần sa, một xe ô-tô và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Dụ cáo vào hang

Kết thúc một CÁ ma túy từ ngoại biên, chúng tôi lại may mắn được nghe các trinh sát kể chuyện đánh án hàng giờ. Chuyên án mang mật danh 433-LV đã để lại trong lòng chúng tôi ấn tượng về sự khôn khéo, mưu trí của ban chuyên án và các trinh sát đánh án. Chúng tôi mạo muội gọi CÁ này là “Dụ cáo vào hang”.

Mặc dù được đặc xá ở Việt Nam ngày 2-9-2010 vì tội "Buôn bán trái phép chất ma túy", Xiêng Phênh - ông trùm ma túy nổi danh một thời vẫn “ngựa quen đường cũ”. Với “thành tích” hàng chục năm buôn bán ma túy, nên Xiêng Phênh đã thành “tinh”, là “trùm” ma túy. Việc móc mối, vận chuyển, buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam do trùm Xiêng Phênh thực hiện càng tinh vi, liều lĩnh với số lượng lớn. Các hoạt động của ông trùm này từ sau ngày đặc xá vẫn được trinh sát BĐBP Hà Tĩnh đưa vào tầm ngắm. Kế hoạch triệt phá đường dây ma túy này được BĐBP Hà Tĩnh và CA Bôlykhămxay khẩn trương triển khai. Bình thường ông trùm này được đám lâu la bao quanh. Khi vận chuyển ma túy mật độ này được tăng lên cùng với hàng nóng luôn kè kè bên mình. Do vậy, kế hoạch triệt phá đường dây này khó hơn bao giờ hết.

Sáng 8-4-2012, sau khi hẹn với “bạn hàng” người Việt, đích thân Xiêng Phênh lái một chiếc xe Toyota cùng năm chiếc xe khác đi cùng bảo vệ để giao hàng. Với bản chất ma mãnh của ông trùm, Xiêng Phênh hẹn giao hàng tại một khách sạn nào đó trên Quốc lộ 13, gần ngã ba Pạc ca đin thuộc huyện Pạc ca đin (Bôlykhămxay). Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh Nguyễn Mạnh Thường kể: Điểm mặt khách sạn ở khu vực này có cả chục cái. Để không rơi vào thế bí động khi đánh bắt Xiêng Phênh, Ban đánh án quyết định “dụ cáo vào hang”. Ở các khách sạn khác, CA bạn tổ chức bố trí xe, người ra vào nhộn nhịp. Riêng tại khách sạn Viêng Thong, ở bản Viêng Khăm nằm không xa đường quốc lộ có vẻ vắng lặng. Để cắt đuôi đám bảo vệ lâu la, “bạn hàng” yêu cầu Xiêng Phênh giao hàng một mình. Khi Xiêng Phêng đến chỉ còn “duy nhất” phòng số 7 còn trống... Sau một lúc quan sát, Xiêng Phênh kéo từ trên xe một bao tải nặng xách vào căn phòng này. Ở ngay cạnh phòng số 7, bằng các thiết bị chuyên dùng hiện đại đã gài sẵn, ban CÁ phát hiện ra một lượng lớn Hêroin mà Xiêng Phênh vừa mang vào. Các trinh sát từ các phòng bên lao đến đạp tung cửa, ngay lập tức Xiêng Phênh bị đè nghiến xuống đất trước khi tra tay vào còng. Khám xét trong bao tải Xiêng Phênh xách theo là 39 bánh heroin. Trùm Xiêng Phênh cùng tang vật được bàn giao cho CA bạn và CÁ mang mật danh 433-LV chính thức khép lại.

(Còn tiếp)