Những chia sẻ tâm huyết

NDO -

70 năm ra đời và phát triển, Báo Nhân Dân có sự đóng góp tích cực của các chuyên gia, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ và cộng tác viên trong cả nước. Nhân kỷ niệm 70 Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2021), nhiều văn nghệ sĩ đang cộng tác với các ấn phẩm của báo đã chia sẻ những kỷ niệm, ý kiến tâm huyết.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam):

Tôi tiếp xúc với Báo Nhân Dân từ khi còn rất trẻ, đến bây giờ là hơn 40 năm, mỗi một thời kỳ, Báo Nhân Dân có nhiều thay đổi rất lớn, mở rộng chiều kích, thay đổi nội dung, hình thức. Báo đã tiếp cận đời sống một cách sâu sắc và tiếng nói người dân được thể hiện trên đó. Đặc biệt là tiếng nói của văn nghệ sĩ được xuất hiện rất nhiều, cất tiếng bàn về vấn đề con người, chính trị, văn hóa và đời sống xã hội.

Báo có nhiều ấn phẩm đa dạng và nhiều số tập trung vào những chuyên đề hay. Đọc ở đó, nhận thấy tờ báo vẫn giữ được cách thức của một tờ báo Đảng, chính thống, nhưng đồng thời cũng hòa đồng, tham dự vào đời sống báo chí đất nước. Trong tờ báo chính trị lớn như thế, phải nói là vấn đề văn học được đề cập vô cùng sâu rộng, đa dạng và sâu sắc. Chưa bao giờ các nhà văn nhiều thế hệ, có quan niệm nghệ thuật khác nhau có thể đến Báo Nhân Dân nhiều như thế, trong các cuộc họp cộng tác viên, đóng góp ý kiến, bài vở, tác phẩm cho từng ấn phẩm. Những người danh tiếng về các lĩnh vực đều xuất hiện ở Báo và cộng tác không chỉ một lần mà thường xuyên. Cảm giác Báo là nơi chốn để họ có thể cất tiếng nói về đời sống, nghệ thuật, chính trị và nhiều vấn đề của đất nước. Nếu làm được việc là nghệ thuật hóa chính trị, tiến tới cân bằng giữa chính trị với đời sống tinh thần, cân bằng kinh tế và văn hóa, cân bằng những chuyện riêng tư của con người cho đến cái rộng lớn hơn của một chính thể. Đó là những điều tờ báo đã, đang làm và sẽ làm rộng lớn, đầy đủ hơn trong tương lai. Tôi tin Báo Nhân Dân sẽ ngày càng phát triển hơn.

KTS Phạm Thanh Tùng (Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam):

Những chia sẻ tâm huyết -0
 

Là cộng tác viên quen thuộc của Báo Nhân Dân nhiều năm, tôi rất ấn tượng về sự chia sẻ, kết nối của anh, chị em phóng viên Báo. Tôi cũng ấn tượng khi năm ngoái được đặt viết bài về đô thị ứng phó với đại dịch Covid-19. Tôi rất suy nghĩ, vì vấn đề này liên quan đến quản trị và phát triển đô thị. Lúc đó chưa báo nào đề cập, nhưng báo đã đặt vấn đề, chứng tỏ báo nhìn ra sớm, bám sát đời sống, đi vào đời sống, có nhiều đóng góp cho phát triển xã hội, văn hóa, kiến trúc đô thị. Tôi cũng rất tâm đắc, trong lễ kỷ niệm 10 năm ấn phẩm Thời Nay ra số đầu, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan có nói: Mong Báo Nhân Dân quan tâm hơn đến vấn đề xây dựng con người, đạo đức, văn hóa, bởi ngày nay kinh tế phát triển thì văn hóa có phần đi xuống. Tôi cho rằng điều đó thật tâm huyết và báo đã, đang và sẽ quan tâm đến xây dựng con người mới, con người văn hóa Việt Nam. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi tư duy quản trị đất nước và trong hoạt động văn hóa, buộc các cơ quan quản lý văn hóa cũng phải thay đổi cho phù hợp tình hình. Là cộng tác viên, bản thân tôi bằng tình cảm của mình, sẽ nhiệt tình cộng tác trong chừng mực có thể. Mong báo phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một tập đoàn báo chí đa phương tiện, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nhà lý luận phê bình văn học Bùi Việt Thắng:            

Những chia sẻ tâm huyết -0
 Nhà lý luận phê bình Bùi Việt Thắng.

Trong số báo chí cộng tác, với tôi, Báo Nhân Dân đã để lại nhiều kỷ niệm nhất, mặc dù không phải là tờ báo đầu tiên đăng bài. Bài viết đầu tiên của tôi đăng trên Báo Nhân Dân (số ra ngày 22-6-1985) có nhan đề Hứa hẹn từ một đề tài (nhận xét một số tiểu thuyết viết về nông thôn, nông nghiệp, nông dân). Gắn bó với một tờ báo nào đó, trước tiên cũng phải có cái duyên cớ của nó. Cũng phải nói rõ hơn, khởi đầu và tiếp sau đó nhà thơ Lê Quang Trang - đồng môn, đồng nghiệp ân tình với bè bạn văn chương - đã khích lệ tôi cùng các nhà văn cùng trang lứa khác như Nguyên An, Ngô Vĩnh Bình, Bích Thu, Tôn Phương Lan, Phan Trọng Thưởng,... viết trên Báo. Sau này khi nhà thơ Lê Quang Trang chuyển công tác khác, tôi vẫn thường xuyên cộng tác với Báo Nhân Dân cuối tuần - một trong những ấn phẩm có nhiều người đọc vì ngày càng cởi mở và mời gọi. Một tờ báo bất kỳ, tôi nghĩ, trong sự trường tồn của mình là nhờ vào đội ngũ cộng tác viên trung thành, thiện chiến hành nghề chữ trên các lĩnh vực, trong đó có văn học nghệ thuật.

Kỷ niệm bảy mươi năm Báo Nhân Dân ra số đầu, là một trong số đông đảo cộng tác viên của một tờ báo lớn nhất cả nước, tôi chợt xúc cảm nghĩ về một tứ văn “Bảy mươi năm biết bao nhiêu tình”.

Họa sĩ Đào Hải Phong:

Những chia sẻ tâm huyết -0
 Họa sĩ Đào Hải Phong.

Những năm 70 của thế kỷ trước, trên mặt bàn của gia đình tôi luôn hiện hữu tờ Báo Nhân Dân hằng ngày và tờ Nhân Dân Chủ nhật chữ màu đỏ. Cá nhân tôi có  một kỷ niệm không quên vì báo đã ảnh hưởng trực tiếp đến nghề nghiệp của tôi sau này. Vì khi gia đình đọc xong những tờ báo đó, đã được tôi sử dụng làm giấy vẽ, tôi bồi lên một tấm gỗ dán thật căng rồi vẽ màu bột đè lên và đã được dùng một thời gian dài, trong thời đi học vẽ của tôi.

Nhiều năm gần đây được là cộng tác viên một số tờ báo, đặc biệt là cộng tác viên thường xuyên của Nhân Dân hằng tháng, tôi thấy báo là minh chứng vô cùng đầy đủ cho công cuộc đổi mới cả hai mặt nội dung và hình thức. Ấn phẩm mở ra nhiều chuyên mục, chủ đề phản ánh diễn biến của xã hội ngày nay. Có những bài viết xác đáng, nhìn thẳng sự thật, cái tích cực và tiêu cực ở đời sống. Song báo vẫn giữ được một phong cách, cá tính, một góc nhìn bao dung.

Giới văn nghệ nói chung và họa sĩ chúng tôi trong nhiều năm vừa qua đã được mời tham gia cộng tác thường xuyên đều thấy rõ điều này. Cá nhân tôi cũng thấy thật tự do thoải mái khi vẽ phụ bản cho nhiều bài viết ở các thể loại như tùy bút, truyện ngắn, thơ... mà không cảm thấy gò bó. Tôi nghĩ thời gian này là thời của báo mạng, báo điện tử, báo giấy bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng tôi nghĩ rằng với một bề dày kinh nghiệm làm báo gần một thế kỷ, Báo Nhân Dân chắc chắn vẫn là tờ báo phát triển, là nơi hội tụ đông đảo cộng tác viên, văn nghệ sĩ trong cả nước.  

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long:

Những chia sẻ tâm huyết -0
 Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long.

Trong số những người bạn của bố tôi có một nhà báo, ông là cựu tổng biên tập tờ báo Hà Bắc trước đây. Nhà ông ở gần nhà tôi, thỉnh thoảng ông ghé qua chơi và không quên để lại mấy tờ Báo Nhân Dân, báo địa phương.

Tôi đọc Báo Nhân Dân từ đó, ngày mới chỉ là học sinh cấp 2. Tất nhiên, khi ấy chỉ là đọc cho vui nhưng nó lại ngấm vào tôi từ lúc nào không hay. Chuyên mục tôi thích nhất của báo là xã luận. Đặc biệt mê các xã luận trên những số báo Tết, thói quen đó vẫn duy trì cho đến hôm nay, trong hương vị xuân mới của gia đình tôi không bao giờ thiếu số Tết của Báo Nhân Dân.

Là một người hoạt động âm nhạc ở cả hai tư cách nghệ sĩ và người viết các bài viết thiên hướng lý luận phê bình, nên tôi cũng được xuất hiện trên báo ở cả hai tư cách này. Gần như các hoạt động liên quan đến phục hồi, nối dài các giá trị truyền thống mang hơi thở thời đại trong những nỗ lực của tôi cũng như nhóm Xẩm Hà Thành và các đồng nghiệp, nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống khác luôn được báo động viên tinh thần bằng những bài viết trên các ấn phẩm. 

Báo Nhân Dân là một tờ báo lớn của đất nước. Không đứng yên hưởng thành tựu, những năm qua luôn có sự thay đổi. Bên cạnh báo ngày và những ấn phẩm như Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân cuối tuần đã có vị trí vững vàng trong lòng bạn đọc. Khoảng 10 năm trở lại đây độc giả tiếp tục đón nhận những ấn phẩm báo chí khác của nhân dân như: Thời Nay, Nhân Dân điện tử... Bên cạnh báo giấy, báo cũng sở hữu một kênh truyền hình tuy còn trẻ về tuổi đời nhưng đã tạo được phong cách riêng đối với độc giả. Ngoài ra, báo còn có một số nhà in trực thuộc. Như vậy từ quá khứ điểm khởi đầu với một ấn phẩm duy nhất, đến ngày nay báo đã phát triển lớn mạnh.

Bước sang thời kỳ Cách mạng 4.0, mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng không ít những khó khăn, thách thức. Hy vọng báo vẫn luôn có những quyết sách đúng cả về nội dung cũng như liên tục cập nhật về công nghệ để luôn xứng ở vị trí là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu đất nước, đồng thời vẫn luôn hoàn thành sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân và ngược lại. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của báo.